Hổ Tế

Chương 1532



“Thật sự cho rằng bổn thiếu chỉ biết giở trò láu cá? Hừ! Đó là vì bổn thiếu không nghiêm túc. Nói cho các người biết, bồn thiếu mà nghiêm túc, cả bản thân tôi cũng sợ, các người dỏng tai lên mà nghe này!”

“Cậu Vương, bớt lằng nhằng, bắt đầu đi!” Dương Tiêu chê nhạo.

Một tên công tử bột lại tuyên bố có thể đọc thuộc năm trăm số đầu của số Pi, cảnh tượng này thật sự rất hài hước.

Vẻ mặt Vương Tỉnh tự hào, anh ta nhìn bằng nửa con mắt nói: “Nghe này, năm trăm số đầu của số Pi là 3,1415926…

Trong khoảnh khắc tiếp theo, tốc độ nói của Vương Tỉnh giống như một khẩu súng máy, thốt ra một dãy sô.

Nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều bàng hoàng.

Anh chàng Vương Tinh này thế mà lại có thê đọc được năm trăm sô đầu của số Pi, làm sao có thể?

Tuy nhiên, nhìn Vương Tỉnh không có vẻ gì là đang nói đùa, nhiều người đã lấy điện thoại di động ra tra.

Kiểm tra kỹ hơn thì mọi người đều tròn mắt.

Đúng là như thế, Vương Tỉnh đọc „ thuộc lòng không tệ, ngay cả một sô cũng không sai.

“Thật sự nhớ được?” Tô Thiên Lung sửng sốt, ánh mắt nhìn Vương Tinh lập tức thay đổi.

Không đến ba phút, Vương Tinh đã đọc xong số cuôi cùng, vẻ mặt Vương Tỉnh càng kiêu ngạo hơn.

“Ha ha ha ha! Sao hả? Năm trăm số đầu của số Pi, đọc lại tất cả, các người phục hay không?”

Một nhóm người sửng sốt.

“Đờ mờ, cậu Vương thật sự đọc được, này quá kinh người rồi nhĩ2”

“Đúng thế! Cậu Vương được đó, thế mà thâm tàng bắt lộ, giỏi rất giỏi!”

“Có thể dễ dàng đọc được năm trăm số đầu của số Pi là chuyện mà người bình thường không làm được!”

Nghe thấy lời xu nịnh của mọi người, Vương Tỉnh dí dỏm không ngót.

Mọi người đều không biết đây là một vũ khí đặc biệt mà Vighg Tỉnh đã sử dụng ở nhiều nơi khác nhau.

Mỗi lần khi Vương Tỉnh đọc hết năm trăm số đầu của số Pi, mọi người đều bị sốc trước cảnh tượng này, Vương Tỉnh thử nghiệm nhiều lần chẳng sai.

Vì vậy, Vương Tinh mới đề xuất đọc năm trăm số đâu của sô Pi.

Khóe miệng Dương Tiêu giật giật: “Không hồ là cậu Vương, khâm phục khâm phục!”

Dương Tiêu không phải đồ ngốc, có thê thây Vương Tỉnh này có lễ đã nắm chắc năm trăm số đầu của số Pi từ lâu, mỗi lần dùng chiêu này đề khoe khoang, khoe mẽ đều có tác dụng giật gân.

“Anh Dương Tiêu, bây giờ phải làm sao?” Tô Thiên Lung đô mô hôi lạnh thay Dương Tiêu.

Vương Tỉnh khinh thường nói: “Ngưỡng mộ chứ? Không đọc được chứ gì! Nếu không thể đọc thuộc lòng thì cút ngay, đừng làm bản mắt bổn thiếu!”

“Ai nói tôi không thể đọc? Anh có thể đọc, tôi tự nhiên cũng có thể đọc!”

Dương Tiêu cười thần bí nói.