Hổ Tế

Chương 1513



Đường Mộc Tuyết kinh ngạc, sau đó vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt ngọc xinh đẹp nhanh chóng lắng xuỗng.

Đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng nói: “Chuyện cười này chăng buôn cười tý nào!”

“Chuyện cười?” Dương Tiêu cười nhẹ.

Đường Mộc Tuyết câm hợp đông khá hài lòng: “Cho dù anh thật sự là lưỡi dao sắc bén mạnh nhất của Thiên Phủ Chi Quốc, hay một quân nhân đã xuất ngũ bình thường, thì cũng không thể thay đổi sự thật anh là ông xã của em.

Theo quan điểm của Đường Mộc Tuyết, việc Dương Tiêu là lưỡi dao sắc bén mạnh nhất của Thiên Phủ Chi Quốc không phải là sự thật.

Xét cho cùng, năm năm trước khi Dương Tiêu vào nhà họ Đường cũng chăng bao lớn.

Nói lưỡi dao sắc bén nhất của đất nước ở độ tuổi đôi mươi bạn có tin không?

“Mộc Tuyết, em… em bảo anh là gì?”

Nghe thây lời của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu sửng sốt như bị điện giật.

Ông… ông xã? Qua trang mới truyen3 chấm one đọc nhé cả nhà!

Kết hôn được năm năm, đây là lần đầu tiên Đường Mộc Tuyết gọi anh là ông xãt Đường Mộc Tuyết nhận ra cô đã gọi Dương Tiêu là ông xã, gương mặt đẹp hoàn hảo của cô đỏ bừng.

“Không có gì!” Đường Mộc Tuyết đỏ mặt nói.

Khóe miệng Dương Tiêu giật. giật: “Mộc Tuyết, anh nghe thây hết rồi, nào, gọi lại lần nữa!”

Là đàn ông, anh nằm mơ cũng muốn nghe Đường Mộc Tuyết gọi mình là ông xã.

“Anh thật sự muốn nghe?” Đường Mộc Tuyết có hơi ngượng ngùng.

Dương Tiêu gật. đầu nói: “Đúng vậy.

đây là lời đồng ý rất lớn đối với anhi”

“Vậy…”

Đường Mộc Tuyết do dự vài giây, sau đó cô căn răng ghé sát tai Dương Tiêu ríu rít: “Ông xã!”

“Ừm!” Nghe thấy lời này, Dương Tiêu đặc biệt kéo dài giọng nói, trong lòng ngọt như ăn mật.

Đường Mộc Tuyết ngượng ngủng: “Anh có thể đừng phản ứng mãnh liệt không? Nói nhỏ thôi!”

“Anh biết rồi!” Trên mặt Dương Tiêu tràn đầy nụ cười cưng chiều.

Đường Mộc Tuyết nhanh chóng chuyên chủ đê: “À đúng rồi, anh thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho tướng quân Sol à?”“

“Hẳn là không có vấn đề gì lớn!”

Dương Tiêu cười nhẹ nói.

Năm năm trước Dương Tiêu có thể giải quyết bệnh nhiễm lạnh trong người Sol, chỉ là khó một chút mà thôi.