Thông tin truyện

Hổ Lang Chi Sư

Hổ Lang Chi Sư
Đánh giá: 7.8/10 từ 4 lượt


Gió Bắc như dao cứa, nước đóng thành băng…Tiếng kèn rõ và to vang dội cả một vùng, một cánh quân thân khoác chiến bào màu đỏ từ trong pháo đài Thiên Lang mạnh mẽ tràn ra, đến khoảng đất trống trải trước pháo đài bình tĩnh triển khai trận thế. Giữa trận, một cây đại kỳ đón gió cuồn cuộn tung bay, trên nền cờ đỏ tươi ngạo nghễ một biểu tượng hình vòng tròn màu vàng chói mắt.Sắc vàng chói ấy chính là biểu tượng của đế quốc Quang Huy.



- Hổ Lang Chi Sư, huyết tẩy thiên hạ! Một sư đoàn dũng mãnh như hổ, giảo hoạt như hồ, kỷ luật nghiêm minh như lang. Bọn họ mang dòng máu lạnh lùng tàn nhẫn, vì chén cơm, vì nữ nhân, vì sự sinh tồn, vì dã tâm, vì lý tưởng… Dấy lên một trường mưa máu gió tanh xưa nay chưa từng có tại thế giới Trung Thổ! Chính là Sư Đoàn Hổ Lang!



- Mạnh Hổ, ngoại hiệu là Mãnh Hổ - nhân vật chính của truyện không hề học hay luyện võ công, cũng không có kỳ duyên, bảo vật…Vẻ ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết đoán, sắt máu, nhưng trong tim ẩn chứa nghĩa tình vô hạn…với trí thông minh của mình thi hành mưu kế, điều binh, khiển tướng dùng yếu chống mạnh, lấy ít thắng nhiều…



Danh sách chương

Bình luận truyện