Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Sau, Nơi Hai Trái Tim Cùng Lành Lặn!

Chương 4



 Sáu tháng sau

“bấy bì à, chị Cinly nè, nghe máy đi cưng, yêu em lắm à, chị gọi có việc à, nghe máy đi cưng…” “ôi trời bà chị mình đặt nhạc chuông gì thế này?” Nó nghĩ thầm và lắc đầu ngao ngán nghe điện thoại: “á lồ chị gọi em gì đấy?”. Giọng nói thánh thót như chim hót của Cinly vang lên “cưng à, tối nay thế giới ngầm có mở tiệc hóa trang, em cũng nên ra mắt đi chứ, họ bảo lần này quyết gặp mặt em đấy, dù gì bang mình cũng ngang đang ngang bằng với bang đứng đầu thế giới ngầm rồi! Cũng chả ai thấy mặt em đâu mà.”. 

Nó cũng đành chịu tính 2 chị nó mà đồng ý “vầng thế nào cũng được” và tiếp theo là tiếng hét của…. 4 người? “yeahhhhh, thế 6 giờ bọn chị về, đi mua sắm thôi hú hú” nó đang liên tưởng tới cái vẻ mặt của 4 con người đáng ghét ấy. (TG: ây xầy 6 tháng qua 5 người họ thân lắm rồi ạ còn dành 2 phòng trang trí lại theo sở thích cho Saly và Jammy qua ở luôn cơ, cho mình ra rìa luôn mới hay chứ, hứ *quay mặt chỗ khác* HB: bấy bì à, lúc nào rảnh anh sẽ nói chuyện với em ô kê TG: tạm ổn, không là anh cho cuộc đời bi đát lắm à nhà *cười nham hiểm*)

6 giờ tối

“kính koong, chính xác xin mời 4 cô chủ vào nhà” đây là giọng nói của cánh cửa nó thiết kế để 1 mật khẩu và vân tay của 5 người. Bốn cô nàng nhà ta đã mua sắm thỏa thích và đánh chén xong xuôi, để mặc chị nhà ta ở nhà tự lo liệu (TG: tại chị ấy nấu ăn ngon ý mà, đồ ở nhà có hết xảy rồi, mỗi tuần người ta mang đến 1 lần, nhưng đồ ăn vặt thì mỗi ngày 3 lần -_-) và cả 4 người tập chung lên phòng Kenly để thay quần áo và trang điểm. 30 phút sau họ bước xuống với tính sắc thái theo tính cách riêng:



Cinly bước xuống dài với bộ váy tím dây trễ dáng đuôi cá xứng hoàn toàn với cái tên Evil Purple (tên trong bang thường dùng). Tiếp theo là Kenly với bộ váy xám cũng buộc cổ dài đến gót chân, váy xẻ một đoạn từ đùi xuống gót chân trái làm thoắt ẩn thoắt hiện trông rất quyến rũ, với biệt danh Evil Grey.

 Jammy trông rất nữ tính với bộ váy không dây, cổ trái tim dài đến đầu gối màu hồng, viền váy còn đính đá lấp lánh, phù hợp với tên Evil Pink (nhìn hiền hiền chứ chảng độc ác nhể, thế mà bảo Evil). 

Cuối cùng là Saly trong bộ váy mày xanh lá cây buộc cổ bó sát người dài đến chân, phần eo và phần cổ có viền ren dọc chéo xuống dưới đi với cái tên Evil Green. Bốn người với bốn vẻ đẹp khác nhau tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo, vì đã xinh xẵn ên 4 người cũng chỉ trang điểm nhẹ.

 Giờ thì Cinly mới nhớ: “chết Tanny không biết đã xong chưa, 8 giờ phải đi rồi mà, quên mất nó” chị ấy cuống cà kê lên gọi nó: “Tanny, em đã chuẩn bị chưa vậy, xuống chuẩn bị đi thôi nào”. Tanny đáp lại ngay bằng một dọng lạnh băng: “bây giờ mới nhớ đến em à, em xong ròi, xuống đây”. 

Mọi người ai cũng hồi hộp trờ đợi nhân vật chính mặc váy đi xuống  (chưa ai thấy chị ấy mặc váy cả) và……..Tanny bước xuống với bộ quần dài áo ngắn tay đen bó sát người kết hợp với áo khoác ngoài đen ngắn ngang lưng, tóc xõa, đi đôi bốt cũng đen nốt, nói chung là chị ấy chính hiệu một cây đen. Mọi người ai cũng mặt nghệt ra, Kenly hỏi câu ai cũng muốn biết: “bên trong áo em có súng à?”. Nó trả lời thản nhiên: “Làm gì có ạ, có mỗi dao thôi”. 

Mọi người chỉ muốn ngã chổng vó ra sàn, Sanly hét: “cậu mặc cái gì đây, mau lên thay đồ dùm tớ cái”. Nó quét mắt một lượt từng người rồi nói bằng giọng lanh tanh: “Cậu mơ à, còn lâu tớ mới mặc váy”, mặt Cinly tối sầm, gằn giọng nói: “Chị cho em 15 phút thay lại đồ và đủ mọi thứ, không thì em biết rồi đấy” lúc này mặt 4 người rất ư là gian, nó đành miễn cưỡng gật đầu, lúc này Jammy mới bảo: “có cần bọn tớ giúp cậu không?”, nó lườm Jammy nói: “cậu quên tớ là ai à?” “à” lúc này Jammy mới ngộ ra. 

15 phút sau nó bước xuống với con mắt ngạc nhiên của mọi người: Nó mặc váy đỏ liền thân hở bên vai trái, triết eo, phần chân váy hơi xòe lộ ra đôi guốc hở ngón màu đen cao 10 phân (TG: ủ uôi chị ấy cao 1m79 rồi mà còn đi dày cao kìa) bên vai phải đính biểu tượng, tóc thả tự nhiên, bên tai đeo lông tròn màu trắng và vòng cổ cũng có hình biểu tượng, tay cầm ví bé màu đen (đựng đủ mỗi cái điện thoại) mặt trang điểm nhẹ, trông nó tập hợp đủ mọi cái đẹp của 4 người kia tập hợp lại và sắc đẹp riêng nó(TG:chị ấy là Evil Red nha). 

Nó đưa cho mỗi người một cái mặt nạ giống nhau nhưng màu giống màu váy, nó thì màu đen. Đưa mọi người ra khỏi giấc mộng nó cất tiếng lạnh tanh: “đi mau không muộn” và ra ngoài dịnh lấy mô tô nhưng nhìn người lúc này thật là vướng víu, chỉ muốn đi thay đồ, đang định bảo Jenny sử dụng chế độ hay đò cấp tốc thì 4 người kia đã ra ngăn và dùng giọng chỉ có ngọt hơn chứ không kém mía lùi: “ấy ấy, dù gì cũng lâu rồi chưa đi ô tô mà”. 

Thế là nó đành vào nhà xe lấy ra quả mui trần đỏ chót  để 5 người kia nhảy tót lên xe, phóng bạt mạng, không quên ấn nút đóng cửa. Đến nơi cũng là lúc mọi người đã đông đủ, tự nhiên thấy cánh cửa bật mở 2 mĩ nữ mặt lạnh tanh bước vào (Cinly và Kenly) tiếp theo là Jammy và Saly với khôn mặt hơi lộ ý cười (TG: khổ 2 chị ấy lần đầu được đi kiểu này) và cuối cùng làm tất cả phải nghẹt thở là chị nhà ta-Tanny, nó vừa bước vào người ta lại tưởng là thiên thần nhưng khi nhìn vào khuôn mặt tuy bị mặt nạ che khuất cũng biết là đại mĩ nhân, trừ đôi mắt tím sắc lạnh, hàn khí tỏa ra khắp nơi, cho thấy sự tàn khốc và uy quyền, cô gái ấy như mang một cánh của bóng đêm và một cánh của sự chết chóc và khi nhìn thấy biểu tượng người ta cũng đủ hiểu (TG: thấy vì sao mình để màu đỏ đen và không phải đen trắng chưa, với lại hàn băng thì phải màu trắng chứ).

 Nó chọn một góc khuất nhưng đủ để quan sát được tất cả và ngồi nhâm nhi rượi vang (nói nhâm nhi thôi chứ chị ấy có uống đến 6 chai rượi mạnh nhất cũng chả hề hấn gì, mà á chị ấy càng uống càng tỉnh cơ, nhưng người vẫn hơi lâng lâng, thằng nào ngu dụ chị ý uống rượi để làm việc đồi trụy thì, chẹp chẹp), 4 người kia cũng lẽo đẽo theo sau. 

Một lúc sau, có một người đàn ông nhìn cũng biết là Dragon Black chủ nhân thế giới ngầm cũ, trông tuy đã ngoài 40 nhưng vẫn còn đẹp trai lai láng chán! Đi theo sau là vợ ông cũng là chủ nhân thế giới ngầm cũ – White Phoenix, trên môi luôn ngự trị nụ cười (Sau khi bố mẹ nó bị ám sát). 

Ông cất giọng nói rất ư là uy quyền: “rất vui khi mọi người đã đông đủ ở đây, hôm nay ta rất vinh dự vì đã mời được 2 chủ nhân trẻ tuổi của 2 bang phái đang đứng đầu thế giới ngầm bây giờ, xin được giới thiệu chủ bang W.R Evil Red, lúc này nó lững thững bước lên trên sân khấu nhỏ, ai cũng ngạc nhiên khi đó là nó, trông trẻ tuổi nhưng khí chất thì không ai sánh bằng và cũng chưa ai được biết tới vì chưa ra mặt bao giờ.

 Nó đưa đôi mắt sắc lạnh quét một lượt rồi nhìn về phía Dragon Black đang đứng nhìn nó. Ông nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của nó và đánh giá: “tuổi trẻ tài cao, rất có tố chất, tuy là con gái nhưng không tỏ ra yếu hơn con trai, chỉ có bằng hoặc hơn chứ không có kém, rất tốt” ông đứng tấm tắc khen và tiếp tục nói: “và tiếp theo là bang chủ bang Dark World (D.W): Kevin Devil nó vẫn giữ khuôn mặt như vậy nhìn về phía người con trai có mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh biển hút hồn, hắn mặc một bộ vet chấm hết. 

Khi hắn đến gần, nó và hắn đều khẽ nhếch mép và nói: “ngạc nhiên đấy” rồi 2 người đều quay trở lại bộ dạng ban đầu, nó đến gần míc và giới thiệu nhanh, gọn, lẹ, lanh, có khí chất: “Evil Red, chủ bang W.R” và quay về bàn ngồi, hắn cũng giới thiệu nhanh gọn “Kevil Devil” và về chỗ nốt. Ngồi 1 lúc vì quá nhàm chán nó đã rủ mọi người chốn đi đua xe.

 Nó gọi Jenny bật chế độ thay quần áo cấp tốc lại trở về với bộ dạng cây đen nó đến gần con xe của mình màu đen, đỏ, trắng (cấu tạo gần giống mô tô) trước xe có gắn biểu tượng, phần trên của xe được một lớp kính bao bọc nên nó không cần đội mũ, bao quanh xe được bảo vệ bởi một tấm kính tàng hình khiến xe không xây xát, dính mưa, bùn đất hay gì cả, ở phần màn hình nó đã cho Jenny xâm nhập khiến nó có thể lái tự động, xem phim, nghe nhạc, định hướng, tìm kiếm,… 4 người kia không đua mô tô chỉ có đua ô tô thôi nên ngồi ngoài nhìn nó đua. Khi vừa thấy nó xuất hiện, cả đường đua reo hò ầm ĩ vì nó được mệnh danh “nữ hoàng đua xe” (cả ô tô, mô tô, máy bay, tàu,…), khi tiếng súng vừa dứt, nó rồ ga hết sức rồi phóng bạt mạng, đến khúc cua hiểm trở nó nghiêng xe hết cỡ ấn 1 nút làm một chân gần giống chân chống ra chống xe không đổ và phi tiếp. Đến đoạn dốc cao, nó rú ga khiến xe lao ra khỏi mặt đất và quay xe 3 vòng và tiếp đất nhẹ nhàng và cán đích.

 Nhưng nó thật không ngờ, trong lúc đua luôn luôn có 1 người đi song song với nó và cả 2 đều cán đích cùng 1 lúc. Lúc người đó bỏ mũ ra nó mới ngớ người và nhận ra đó là Devil. Cả 2 người đã đồng thời nhìn nhau và nhếch mép rồi ra về. Nó vừa về nhà đã lăn quay ra ngủ, chuyện công ti mai đến lớp sẽ giải quyết nhưng trước đó vẫn nhớ cài diệt vi rút cho Jenny.