Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 48: Trận chiến Mossdeep Gym và Khánh điển Pokemon Contest



Ryu cùng với Tate và Liza đều lấy ra poke ball của mình.

- Đi thôi Lunatone/Solrock.(x2)

- Nếu vậy thì Swampert/Tyranitar.

Khi thấy cả ba người đều phái ra Pokemon của mình trọng tài phất cờ ra hiệu trận đấu bắt đầu.

- Swampert Agility+IcePunch/Tyrantitar RockSlide+Hyperbeam.

- Lunatone/Solrock tránh né sau đó dùng Psy khống chế Swampert lại.(x2)

- Tyranitar DarkPulse/Swampert HydroPump.

Việc chỉ huy hai Pokemon đồng thơi chiến đấu rất và đòi hỏi Tranier phải vừa chiến đấu vừa quan sát thế trận Ryu chưa bao giờ chiến đấu kiểu này nhưng mà cũng không làm khó được Ryu.

- Lunatone dùng Shadow ball công kích Tyranitar/Solrock Solarbeam đánh Swampert.(x2)

- Tyranitar dỡ được/Swampert Agility+BrickBreak.

Tyranitar che chắn cho Swampert và đỡ được đòn tấn công của hai Pokemon và Swampert đã vận sức chờ rồi bộc phát ra tốc độ cực nhanh hướng thẳng Lunatone và Solrock cho mỗi con một cái BrickBreak.Còn Tyranitar thì há miệng một phát DarkPulse khiến cho hai Pokemon bị thương nặng rơi xuống đất.

- Lunatone/Solrock mau bay lên.(x2)

- Song trọng RockTomp+Eathquake.

Lunatone và Solrock dính phải đòn hệ Dark đã khiến cho bọn chúng không thể di chuyển nữa rồi bây giờ lại thêm RockTomp phong tỏa đường lui bọn chúng.

- Swampert dùng HydroPump.

Swampert dùng HydroPump đánh trúng Lunatone và Solrock khiến bọn chúng thương nặng.

- Kích cuối cùng Tyranitar Body Slam.

*Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu [Vùng đất Hoen] (7/8)

Phần thưởng:1 lần rút thưởng,1000 hối đoái*

Tyranitar nhảy lên thật cao rồi trùng điệp dùng cái mông của mình ngồi lên Lunatone và Solrock làm cho bọn chúng không thể chiến đấu tiếp nữa.Tate và Liza thu hồi Pokemon của mình rồi lấy huy hiệu ra đưa cho Ryu.Ryu cầm lấy nói tạ về sau quay người cùng Haruka và Winona,Max trở về trung tâm Pokemon nghỉ ngơi vì họ đuổi tới Mossdeep city là gần trưa rồi thi đấu Gym cũng cụng sắp tới giờ cơm thế là bọn họ ngủ một giấc rồi đi thăm quan thành phố sau đó ghé vào một cửa tiệm ăn tối rồi cùng nhau trở về trung tâm Pokemon.Tối đến trong phòng của Ryu đang có 3 thân ảnh đang quấn lấy nhau và trong phòng tràn đầy xuân sắc.

- Ryu sau khi đánh xong Gym cuối cùng và lấy được quán quân giải thi đấu anh tính làm gì tiếp theo.(Haruka)

- Đúng vậy.(Winona)

-Nghỉ ngơi một thời gian rồi tiếp tục lữ hành đương nhiên là các em muốn cùng anh đi thì có thể.

Ryu nói xong dùng miệng mút lấy ngực của Haruka còn tay thì nhào nặn ngực Winona kích tình hai người khiến hai người họ mê ly trên mặt nổi lên hồng hà.Xong Ryu dùng cự long của mình đút thẳng vào âm đạo của Winona rồi nhúng liên hồi sau một hồi hành hạ Winona xong Ryu rút cự long ra khỏi âm đạo của Winona rồi quay sang nhắm thẳng âm đạo của Haruka rồi thụt vào cũng vài tiếng sau hắn thỏa mãn rồi ôm Winona và Haruka chìm vào giấc ngủ còn hai nàng thì ngã tựa vào lồng ngực của Ryu ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau bọn họ dậy rồi tắm rửa thay đồ đi ăn sáng sau đó cùng nhau xuất phát đến Sootopolis city và ở đây chính là vũ đài của Haruka cũng là chiếc huy hiệu cuối cùng của Ryu chuyến hành trình vùng Hoenn của Ryu.Hiện tại họ đang trên đường đến Sootopolis city và đến gần tối họ phải dừng lại cắm trại do trời đã tối và họ không thể đi đường.

Cứ như vậy sau 3 ngày thì họ tới Sootopolis city và Haruka tranh thủ chuẩn bị và tập luyện để tham gia đại hội khánh điển Pokemon Contest lần này.Khoảng 2 ngày sau khánh điển Pokemon Contest bắt đầu,rất nhiều người tham gia nhưng mà có ít người có thể vào được vòng trong vì các ban giám khảo có một người được vinh dự là Pokemon Contest Master Wallace ở đây nên khó có ai được max điểm.

Đến phiên Haruka ra sân trình diễn lần này nàng lựa chọn Blaziken biểu diễn và màn biểu diễn của nàng được Wallance bình luận và cho 29 điểm.Điểm số này đã rất cao so với các thí sinh khác và Haruka tiến vào vòng trong.Đến vòng trong Haruka thay đổi cách trình diễn Pokemon càng khiến cho Wallance ưa thích và có ý định thu Haruka làm đệ tử.

Bây giờ chỉ còn lại 3 người cùng với Haruka trải qua vài vòng thì Haruka chỉ cần thắng được 3 người thì sẽ giành được quán quân.Cuộc đấu diễn ra vô vùng gây cấn nhưng cuối cùng Haruka không thể giành được quán quân mà để đứng top 4 và được mọi người gọi là “Hoenn vũ cơ”

Đến phần trao giải khi Wallance tiến hành đưa giải thưởng cho từng người và đến Haruka thì được sự công nhận của Wallance và lời nói của Wallance khiến cho Haruka bất ngờ và mọi người ghen ghét.

- Cháu có đồng ý làm đệ tử của ta sao.(Wallance)

Lời nói của Wallane khiến cho mọi người ghen tỵ và những người đạt được Quán quân và Á quân thì ghen tỵ với Haruka càng sâu đậm.Nhưng câu trả lời của Haruka khiến cho Wallance và mọi người ở đây kinh ngạc.

- Xin lỗi nhưng ta không thể trở thành đệ tử của ngài.(Haruka)

- Tại sao vậy có thể cho ta biết không.(Wallance)

Haruka chưa kịp lên tiếng thì hai người đạt Quán quân và Á quân.

- Ha chắn là không có đảm lượng chấp nhận chứ gì.Một kẻ được hạnh 4 như cô mà muốn làm đệ tử của Wallance.(Quán quân)

- Đúng vậy còn tỏa ra thanh cao nữa.(Á quân)

Lời nói của hai người khiến cho Wallance không tán đồng vì được giải rồi kiêu ngạo không coi ai là gì hơn nữa hắn muốn thu ai làm đệ tử là chuyện của hắn chưa tới lượt bọn chúng loạn nói.Haruka nghe hai người nói vậy thì cũng không nói gì vì sẽ có người ra mặt giải quyết.

- Làm sao không dám lên tiếng.(Quán quân)

Thì bổng nhiên hai tiếng ‘chát’ vang lên

- Haruka từ chối thì như thế nào.Wallance muốn thu ai làm đệ tử các ngươi quản được sao.Hơn nữa các ngươi vì Haruka được Wallance muốn thu đệ tử thì sinh lòng ghen tỵ đây là tố chất của một Quán quân và Á quân Pokemon Contest nên có sao.

Lời nói của Ryu khiến cho nhiều người ở đây gật đầu kể cả Wallance cũng vậy.

- Ngươi là ai mà dám đánh ta không biết ta là Quán quân Pokemon Contest sao.(Quán quân)

- Đúng vậy ta là Á quân.Chúng ta thu được chỗ đứng cao như vậy vốn phải được Wallance để ý chứ không phải cô ta.(Á quân)

Hai người vừa mới xong thì cảm thấy hàn khí lạnh người và khí thế đè lên ngươi mình.

- Trước hết thì cho ta gửi lời xin lỗi của mình đên những thí sinh tham gia Pokemon Contest trước.

Ryu lời nói khiến cho nhiều người ở đây không hiểu.

- Pokemon Contest đối rất nhiều người là làm tôn vinh vẻ đẹp của Pokemon còn trong mắt ta chỉ trình diễn thôi ta biết ta không có tư cách nói vì ta không hiểu gì về Pokemon Contest cả.Nhưng mà bản thân nắm giữ hai lần vô địch Quán quân của hai vùng đất là Kanto và Johto nhưng ta không có để ý đến thân phận này mà đi tự cao với người khác cả.

- Khi ta đến một vùng đất mới thách thức Gym chiến đều dùng Pokemon mới thu phục chiến đấu trừ khi đối thủ đưa ra Pokemon khá mạnh thì ta mới phái ra những Pokemon thu phục trước kia.

- Điều đáng nói ở đây là ta tuy là Quán quân của giải thi đấu liên minh nhưng vẫn kiêm tốn chứ không phải hai người các ngươi đạt được giải Quán quân và Á quân rồi lên mặt ở đây.

Những lời nói của Ryu khiến cho những người ở đây chấn kinh và cả Wallance nữa còn hai người kia sợ hãi nhìn Ryu vì từ nãy tới giờ bọn họ cảm thấy áp lực đè lên bọn họ.

- Ta tuyên bố cách chức Quán quân và Á quân của hai người.Hai người các ngươi cũng không thể tham gia bất kì giải Pokemon Contest nào nữa.(Wallance)

Wallance xử lý làm cho đám người tán thành.Xong Wallance nhìn Ryu.

- Những câu nói lúc nãy thì chứng tỏ cậu đang khiêu chiến Gym để tham gia giải Ever Grande năm nay đúng không.(Wallance)

- Đúng vậy ngài Wallance.

- Nếu vậy thì hãy chiến đấu Gym ngay tại đây đi và ta muốn nhìn thấy thực lực chân chính của cậu được chứ.(Wallance)

- Không có vấn đề.

- Được vậy thì trận đấu là 2vs2.(Wallance)

- OK mời ngài.

Sau đó cả hai bước vào khu vực sân đấu nước và thả ra Pokemon của mình.

- Đi đi Milotic.(Wallance)

- Dragapult ngươi xuất chiến đi.