Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 36: Đẩy Caitlin và trận chiến Gym



Sáng hôm sau Ryu và nhóm của chuẩ bị xong lên đường đến thành phố tiếp theo Oliviana City.Đến chiều tối thì họ đã Oliviana City sao đó họ vào trung tâm Pokemon,đêm đó trong phòng Ryu lúc này đang tắm thì Citlin dùng teleport vào của Ryu vì nàng không muốn ai biết.Khi Caitlin vào phòng nàng cởi hết đồ trên người ra chỉ còn lại nội y của mình rồi chui vào chăn trên giường của hắn.

Sau khi tắm ra xong Ryu nhìn thấy quần áo của một người tán loạn trên đất thế là hắn dùng Aura thì biết được chủ nhân của bộ quần áo đo là ai,Ryu không suy nghĩ nhiều chỉ lấy cái khăn đang quấn ở eo của hắn xuống rồi leo lên chui vào trong chăn rồi vươn tay ra kéo Caitlin đang nằm trong chăn vào lòng hắn.

- Sao vậy chủ động vào phòng ta làm gì.

- Nhân gia gia muốn như được những người khác.(Caitlin)

- Được chứ.

- Nói nhiều làm gì tới đi.(Caitlin)

Ryu cũng không nói nhiều mà lấy tay xoa cặp ngực của Caitlin miệng thì hôn sâu khiến cho Caitlin gần muốn ngạt thở sao một lúc hắn cũng tách ra Caitlin mới có cơ hội hít thở sau khi thở vài hơi nàng liền dùng bộ ngực của mình kẹp lấy cự long của hắn rồi vuốt sau vài lần như vậy hắn bắn tinh dich lên mặt Caitlin,nàng há miệng rồi nuốt xuống sao đó Caitlin quay người lại hôn lên môi Ryu còn tay thì nắm lấy cự long đưa ngay thành âm đạo rồi ngồi xuống,dị vật xâm nhập vào âm đạo của nàng khiến cho nàng đau điến.Ryu thấy vậy lấy tay xoa cặp ngực và hôn lên môi nàng khiến cho nàng đỡ đau rồi cả hai người đại chiến.

Thế là trên thế giới mất đi một thiếu nữ và một nữ nhân được sinh ra.

Sáng hôm sau mọi người đều dậy và ăn khi đang ngồi ăn Karen bát quái hỏi.

- Nè Caitlin hôm nay trong muội đẹp hơn đấy.(Karen)

Caitlin nghe vậy đỏ mặt cúi đầu tập trung ăn không dám ngẩn đầu lên.

- Haha được rồi Karen đừng chọc Caitlin nữa ăn nhanh rồi chúng ta xuất phát.

Tinh thông báo kí chủ trứng hệ Dark của kí chủ đã ấp thành công.Kí chủ nhận được Shiny Lugia

Tinh shiny Lugia có hệ Dark và Fly nhưng do nhận từ hệ thống nên vẫn giữ được hệ siêu linh

Ryu nghe vậy thì mở ra xem Lugia thì khiến hắn há hốc mồm vì nó quá bá.

Lugia(cực phẩm)

Skill: Aeroblast, Air Cutter, Confusion, Dark Pulse, Dark Void,Ice beam,Hydro pump,Silver wind, Brave Bird, Hyper Beam,Teleport

Sau đó Ryu thả Ultra ball chứa Lugia ở thắt lưng cùng với các poke ball khác.Ryu và nhóm của cậu đã đến trước cửa Asagi Gym và gặp được nhóm của Ash.

- Yo lâu rồi không gặp Ash.

- A là Ryu.(Luca)

- Ryu cậu quá đáng lắm đi tới vùng đất mới mà không báo cho tớ biết là tớ từ Seafoam Island nghe tin cậu đến Johto để khiêu chiến giải liên minh thì mình lập tức đuổi theo.(Ash)

- Xin lỗi háo hức quá nên không kịp thông báo.

- Thế được mấy huy hiệu rồi.

- Xem nè được 4 huy hiệu rồi.(Ash)

Sao đó nhóm của Ryu cùng với Ash,Brock và Luca tiến vào Gym thì nhìn thấy quán chủ Mikan đang dọn dẹp sân thi đấu.

- Xin lỗi bọn em đến thi đấu Gym.(Ash)

Mikan thấy có người nói đấu Gym thì nhìn phía này và thấy rất nhiều người khiến sửng sờ.

- Xin hỏi ai là người khiêu chiến.(Mikan)

Nghe vậy thì Ryu và Ash bước lên.

- Là bọn em.(x2)

Mikan nghe thì thở phào trong một ngày tiếp nhiều như vậy người khiêu chiến làm sao Pokemon nàng chịu nổi.

- Được rồi ai trước.(Mikan)

- Em trước.(Ash)

Mikan gật đầu rồi bước vào sân thi đấu.

- Do có hai người khiêu chiến nên 1vs1 thôi.(Mikan)

Sau đó Mikan thả ra Skarmory rồi nhìn Ash thả ra pokemon của mình.Ash không suy nghĩ nhiều mà gọi Marill

- Đi đi Marill.(Ash)

- Skarmory dùng Silver wind tấn công.(Mikan)

- Marill tránh né dùng Hydro pump.(Ash)

- Dùng Quick attack sau đó Peck đi Skarmory.(Mikan)

Marill và Skarmory cứ như vậy đến khi Marill có dấu hiệu mất thể lực nghiêm trọng khiến cho Mikan bắt được cơ hội.

- Cơ hội Skarmory dùng Hyper beam kết thúc đi.(Mikan)

Marill bị trong số mệnh thì mất đi năng lực chiến đấu khiến cho Ash không cam lòng sau đó Ash đưa Marill cho Brock đi trị liệu còn hắn thì ngồi xem trận giữa Ryu và Mikan.

- Mikan quán chủ đến ta.

Xong Ryu đi ra sân rồi thả ra Lugia.

- Lugia đi thôi.

Mọi người nhìn thấy Ryu thả ra Lugia thì chấn kinh chỉ có Karen,Caitlin và Lillie biết Ryu có ở đâu.

- Được rồi Steelix ngươi ra đi.(Mikan)

- Lugia Silver wind.

- Steelix dùng Hyper beam.(Mikan)

- Cứ giữ như vậy dùng Brave Bird lao xuống.

- Steelix dùng Dig.(Mikan)

- Hydro pump xuống cái hố đó.

Lugia dùng Hydro pump vào trong hố mà Steelix đào khiến cho nó trong hố cực độ khó chịu khiến cho Steelix trong hố 3s rồi chui lên.

- Lugia một kích cuối cùng Hyper beam.

Hyper beam của Lugia trúng ngay đầu Steelix khi nó trồi lên làm cho nó mất năng lực chiến đâu,Mikan bất đắc dỉ thu hồi Steelix rồi lấy huy hiệu ra đưa cho Ryu.

*Tinh phát động nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu [Vùng đất Johto] (6/8)

Phần thưởng:1 lần rút thưởng,1000 hối đoái*

Ryu tạ ơn Mikan xong rồi cùng nhóm của mình và Ash đến trung tâm Pokemon.

- Ash ngươi hãy cố gắng huấn luyện Pokemon của mình đừng có bỏ phế chúng như vậy.

Sau khi cùng Ash hàn huyên vài câu thì nhóm của Ryu rời đi tiếp tục cuộc hành trình của mình.Đến gần trưa họ đến một vùng núi tuyết chỉ cần vượt qua được vùng núi này thì sẽ đến thành phố tiếp theo nhưng mà họ gặp phải cơn bão tuyết khiến cho họ phải trú tạm trong trung tâm Pokemon và họ được biết là cơn bão tuyết này 2 ngày sau sẽ qua nên họ đành ở trong hết 2 ngày vừa vào trong là một quả cầu tuyết bay đập thẳng vào mặt Ryu.Ryu bị quả cầu tuyết bay vào mặt cậu lấy tay xoa cho tuyết rơi xuống thì thấy một Pokemon trước mặt cậu đó là Snover và cậu nhìn thấy nó cười nhìn cậu.

Ryu thấy vậy thì vươn tay định tóm lấy Snover thì nó dùng Razor leaf làm cậu phải dừng lại lúc này y tá Joy đi ra thì thấy Snover thì la lên.

- Snover không được làm như vậy.(Joy)

Snover nghe tiếng của Joy thì lập tức mở cửa sổ rồi chạy đi.Joy xin lỗi mọi người rồi giải thích về hành động của Snover.

- Hể thì ra Snover không chủ nhân.

- Đúng vậy nó Pokemon hoang dã và tính cách của nó đôi khi sẽ trọc ghẹo những người ở đây.Có rất nhiều người từng muốn thu phục nó nhưng mà không thành công vì nó rất mạnh và giản hoạt.(Joy)

Ryu nghe vậy thì thích con Snover này sao đó đó cậu cười quái dị,Caitlin,Karen và Lillie nhìn thấy nụ cười này của Ryu thì biết hắn đã để mắt đến Snover rồi.