Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 15: Đến Cerulean City và Cerulean ba tỷ muội



Nhóm của Ryu đã đặt chân của mình đến địa điểm tiếp theo đó là Cerulean City.Ryu đang trên đường hướng Cerulean đạo quán.

- Ryu anh đến đạo quán thi phải thất vọng rồi (Misy)

- Hể tại sao vậy ?

- Vì chính bản thân em là người của đạo quán nhưng do một vài nguyên nhân nên em đã rời khỏi (Misy)

- Ồ nếu vậy thì anh vẫn đi vì dù sao đó vẫn đạo quán thì vẫn có huy hiệu nằm ở đó không đi không được.À Misy em có mấy con Pokemon

- Có 3 con là Goldeen. Staryu và Psyduck sao có chuyện gì vậy Ryu (Misy)

- Vậy hả để anh xem sơ qua Pokemon của em cái

Nói rồi cậu nhìn qua ba Pokemon thì thở dài Goldeen (trung phẩm),Staryu (Thượng phẩm),Psyduck(cực phẩm).Goldeen thì không nói vì đơn giản là phế, Staryu thì được còn Psyduck thì do siêu năng lực của nó quá mạnh nên nó cứ ngơ ngát như vậy.Ryu mở thương thành ra,cậu tính mua một con Pokemon cho Misy rồi tìm được một Pokemon thích hợp với Misy nhưng giá hơi chát nhưng cậu vẫn mua

Gyarados(Shiny)

Tư chất: cực phẩm

Skill: Hymp pump, Aqua jet,Aqua tail,Dragon rage, Dragon rush

- Misy đây là Gyarados em hãy sử dụng nó nhé vì anh xem qua Pokemon của em thì chỉ có Staryu và Psyduck là có thể trong đội hình nên anh tặng cho em Gyarados

- Cảm ơn anh nhưng Staryu thì em hiểu còn Psyduck nhìn nó cứ đần sao ấy (Misy)

- Về Psyduck thì do siêu năng trong người nó quá nhiều nên nó với vậy.Nếu muốn anh có thể giúp Psyduck của em

- Vậy thì cảm ơn anh Ryu (Misy)

Ryu lập tức vận dụng siêu năng lực của Psyduck ra rồi dẫn ngược về cậu, qua được vài phút thì dừng lại vì cậu cảm giác được Psyduck có tiến triển tốt và mỗi ngày chỉ rút ra được nhất định thôi rút quá nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến Psyduck đây là điều hắn không muốn.

Khi nhóm Ryu đã đến cửa Cerulean đạo quán thì nghe tiếng hò hét của rất nhiều người và nhìn thấy cạnh cửa đạo quán thông báo về việc biểu diễn của 3 tỷ muội là Daisy,Violet và Sakura.Nhìn thấy thông báo này thì mọi người câm lặng luôn còn Ryu thì nghĩ ‘Giờ biết vì sao Misy bỏ nhà ra đi rồi’.Nhưng đến nơi rồi thì cậu cũng vào xem thử.Thế là cậu đi mua vé vào cửa rồi cùng nữ nhân của hắn vào xem,vừa bước vào thì Ryu nhìn thấy có ba thiếu nữ đang biểu diễn cùng với các Pokemon hệ Water.Xem được một lúc thì cậu lắc đầu rồi không xem nữa cậu vào không gian hệ thống xem Pokemon của mình để lên kế hoạch cho Pokemon mới của mình.

Sau vài giờ biểu diễn kết thúc thì ba tỷ muội mời một người bình luận về biểu diễn của mình.Thì cả ba người chọn Ryu từ lúc cậu bước vào thì cả ba người đều chú ý đến cậu vì cậu khá nổi bật trong đám đông và một phần là em gái của họ Misy

- Sao đây chúng tôi xin mời một vị khách mời nhận xét về biểu diễn này (Daisy)

- Xin mời vị tiên sinh có Pokemon là Pikachu đang ngồi trên vai đằng kia có đôi lời nhậ xét (Violet)

Ryu đứng lên và nhìn quanh mọi người trong đạo quán thì thấy đa phần mọi người nhìn hắn với ánh mắt ‘Nhanh khen họ đi’ nhưng câu trả lời của Ryu ngoài dự đoán của mọi người trong đạo quán và Daisy tỷ muội.

- Ta thấy cuộc biểu diễn này không có gì đặc sắc đã

Câu trả lời của cậu khiến cho những người đang ngồi đây trừ nhóm của Ryu

- Tiên sinh nói vậy là ý gì (Sakura)

- Không có ý gì ta thấy sao nói vậy

Lúc này Daisy chị cả của ba người nói

- Xem ra cậu là người từ nơi khác đến (Daisy)

- Đúng thì thế nào.Tui là huấn luyện gia tới mới thành phố này nhưng không hiểu gì biểu diễn

- Nếu cậu không hiểu gì thì tại sao nói như vậy (Violet)

- Vậy thì xin hỏi nơi này là thi đấu đạo quán hay là nơi biểu diễn của các cô

Nghe vậy cả ba Daisy,Violet và Sakura cứng miệng không biết trả lời thế nào

- Nguyên bản tui đến đây để lấy huy hiệu đạo quán xem ra tui nhầm chỗ rồi.Nói rồi Ryu xuay người đi cùng với nhóm Yellow thì bị chặn đường bởi diễu viên quần chúng

- Mau xin lỗi bọn họ (quần chúng A)

- Đúng vậy (quần chúng B)

Ryu thấy nhiều người bao vây họ dự tính gọi Ralts đưa họ thoát đi thì có tiếng nói

- Này cậu kia lúc nãy cậu nói cậu là tới lấy huy hiệu (Sakura)

- Đúng vậy làm sao

- Vậy thì đấu đi nếu cậu thắng thì được huy hiệu đạo quán nhưng nếu thua thì … (Sakura)

- Nếu thua thì sau

- Ta nhìn thấy mấy người bên cạnh nhan sắc không tệ nếu cậu thua thì mấy người bọn họ phải biểu diễn trước mắt mọi người ở đây.

Nghe vậy mọi người trong đạo quán thì có người cười trên nổi đau người khác có người thì cười dâm tà.Daisy Oak,Yellow,Zayu,Misy định lên tiếng nhắn nhở thì cảm thấy hàn khí lạnh thấu xương xuất hiện sau lưng họ thì cả nhóm biết không ổn ‘Không xong Ryu nổi giận rồi’

- Được thôi nhưng phải có thêm điều kiện nếu ta thắng thì không chỉ huy hiệu mà có các ngươi không thể tiếp tục biểu diễn nữa

- Cái gì (x3)

- Nghe không hiểu sao các ngươi thua thì không cần biểu diễn đâu

Xong Ryu quay người trừng mắt phía trước khiến cho những chắn đường cậu cảm thấy lạnh sống lưng.Ryu và nhóm của cậu tiến về trung tâm Pokemon và thuê phòng ở lại.Tối đến thì vẫn như mọi khi xuân quanh khắp phòng

- Ryu ngày mai anh có thể nhẹ tay với chị em của em không (Misy)

- Không được anh phải khiến cho họ trả giá vì dám đưa ra đề nghị như vậy

Misy cũng thở dài và thay nhóm Daisy tỷ mặc niệm 3s,xong sau đó Misy cũng chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau Ryu quay trở lại đạo quán thì thấy Daisy,Violet,Sakura đứng ở đối diện chờ cậu

- Này cậu có biết chúng tui chờ lâu không (Daisy)

- Đúng vậy,sao vậy sợ quá nên tới trễ hả.Haha biết vậy thì nhận thua rồi thực hiện cá cược đi (Sakura)

Khi trên đường đến đây Ryu có suy nghĩ sẽ nhẹ tay chút vì họ là chị em của Misy nhưng khi nghe câu nói Sakura thì cậu loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.Misy tay nâng trán,lúc sáng Ryu có hứa với cô là nhẹ tay với họ nhưng điều kiện tiên quyết là không nói thêm bất kì câu nào về vụ cá cược hôm qua.

- Không còn nói nhảm bắt đầu đi

- Vậy Seel trận đầu là ngươi (Daisy)

- Pikachu lên đi cho họ biết thế nào là lễ độ

Trọng tài thấy hai bên sẵn sàng thì hô bắt đầu.Khi bắt đầu thì Daisy,Violet,Sakura đã xác định thua cuộc khi mà Ryu phát ra Pikachu.