Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 11: Vận khí bạo phát và gặp Misy



- Hệ thống tiến hành rút thưởng đi

Tinh xác nhận rút thưởng hiện tại kí chủ có 3 lần rút xin hỏi kí chủ muốn rút mấy lần

- 2 lần đi

Tinh xác nhận chúc mừng kí chủ nhận được huyết mạch ngẫu nhiên (Đã khóa) và bộ trang phục Red Dragon

- Hệ thống huyết mạch ngẫu nhiên (đã khóa) là sao và trang phục Red Dragon là gì

*Tinh do ở thế giới này không mở khóa được do không hợp với vị diện này còn trang phục Red Dragon thì khi kí chủ mặc vào có thể tăng kháng tính của các nguyên tố lên *

Sao khi lấy được huy hiệu đạo quán Pewter hiện tại nhóm Ryu đang dựng trại tại một chỗ bìa rừng có dòng sông chảy qua.Hiện tại Ryu đang huấn luyện cho Riolu vì nó trãi qua giai đoạn sơ sinh và có thể tiếp nhận huấn luyện, Riolu hiện tại đang mặc trên người bộ phụ trọng và di chuyển liên tục qua lại giữa các gốc cây

- Dùng Quick attack sau đó Focus punch tấn công

Riolu thực hiện được nhưng chưa thành thục được Focus punch và kết quả là thất bại,thấy vậy nó thất vọng thì được Ryu an ủi ‘Không sao cứ từ từ không cần phải gấp ’.Luyện tập được vài giờ Ryu bảo Riolu ‘Nghỉ ngơi đi hôm nay cậu đã làm rất tốt ’ rồi cậu cùng Riolu lại chỗ cắm trại của mình

- Anh huấn luyện sao rồi (Daisy)

- Riolu có thể nói là tiến bộ rất nhiều có xu thế duổi kịp Pikachu và Charizad vào 2 năm cuối cùng huấn luyện với nhau trước đây

- Anh Ryu vậy chúng ta ở lại đây bao lâu vậy (Yellow)

- Chắn tầm khoảng 2 ngày vì Riolu đã nắm giữ sơ bộ vài chiêu thức, anh cần cũng cố chiêu thức cho Riolu

Xong cậu sờ lên đầu Yellow khiến cô bé đỏ mặt

- A không công bằng em cũng muốn (Daisy)

Cậu cũng xoa đầu Daisy thì nghe được tiếng la hét từ hướng bờ sông thì cậu quay lại thì thấy một cậu bé đội mũ đang ôm Marill trôi sông thì Ryu hét lên

- Riolu mau kéo cậu ta lên

(Chắn mọi người đều biết là ai rồi chứ vâng chính là Ash và Marill nhân vật chính của chúng ta)

Riolu nghe vậy thì hành động lúc kéo Ash lên bờ thì bỗng nhiên Riolu trượt chân và trôi theo sông thấy vậy Ryu lập tức nhảy xuống sông với ý định giúp Riolu thì bất ngờ nước sông chảy mạnh từ thượng nguồn khiến cậu cũng rơi theo

- Ryu (Daisy và Yellow)

Và cậu trôi theo dòng sông chảy mạnh còn cậu thì đang ôm Riolu.Riolu đã bị thương khi trượt chân khiến nó không thể vào bờ được.Và cứ thế cậu và Riolu trôi theo sông.

Ở một nơi nào đó hạ du sông có một cô bé với mái tóc cam ngắn được buộc ngọn để sau gáy mặc áo màu quần vào xanh ngắn với bộ ngực còn đang phát triển của cô đang ngồi câu cá

- Chán quá đi.Từ sáng tới giờ không câu được Pokemon nào ra hồn cả (Misy)

Bỗng nhiên cần câu cô bị giật rất mạnh Misy vui mừng vì nghỉ mình câu được Pokemon lập tức Misy nắm cần câu

- Nặng vậy chắn là Pokemon lớn. 1 2 lên

Và Misy kéo được Ryu và Riolu lên, cô mừng và chạy lại xem thì thấy một người ôm một Pokemon mà cô chưa từng thấy đang định tiến lại để kiểm tra thì Ryu mở mắt ra nhìn thấy Misy

Thì cậu nói ‘Cảm ơn’ rồi cúi xuống thì phát hiện Riolu bị thương nặng.Ryu lập tức đứng lên và chạy đi thì thấy chiếc xe đạp chạy lại leo lên để Riolu vào giõ trước xe và đạp đi

- Tui mượn chiếc xe đạp một chút

- Đứng lại đó là xe đạp của tôi (Misy)

Nhưng cậu không nghe vì cậu đã chạy xa và lo lắng cho Riolu.Misy thấy thì nổi khùng và chạy theo

- Đứng lại đó là xe đạp của tôi (Misy)

-Hiện tại Pokemon của tui đang bị thương cần đưa tới trung tâm Pokemon gấp nên mượn xe chút

Lúc Ryu quay lại nói chuyện không để ít phía trước có hòn đá làm cậu chạy ngang qua khiến cậu ngả.Ryu tức tối đã gấp còn gặp xui xẻo thế là cậu lấy hòn đá lên và ném vào bụi cỏ khổ nổi Ryu ném dính phải một con Spearow khiến nó tức giận,Spearow bay đi.Lúc này Misy đuổi kịp Ryu và khi nhìn thấy Riolu tình trạng thì cũng nguôi giận phần, dị biến phát sinh khi một tiếng kêu của một Pokemon, Ryu hướng về tiếng kêu thì thấy cảnh tượng trong đời cậu khiến nó phải vào lịch sư đen.Đó là một bầy Spearow và Fearow, thì ra con Spearow lúc nãy bay đi để cả gia đình nhà nó kể cả ông nội ông ngoại nó theo trả thù vụ bị cậu ném đá vào đầu.Thấy vậy cậu không suy nghỉ quay sang ôm Misy để lên phía sau xe và để Riolu phía trước rổ xe

- Ôm chặt tớ,tớ sẽ chạy thoát khỏi lũ Spearow

Hành động vừa rồi khiến cho Misy đỏ mặt và khi Ryu bắt đầu chạy xe với tốc độ nhanh chóng khiến cho Misy phải ôm ngang eo của cậu

Tinh hảo cảm của Misy tăng lên (40/100)

Sau khi chạy được tới trung tâm Pokemon Ryu nhờ y tá Joy cứu chữa Riolu còn Ryu và Misy thì khổ không thể tả quần áo thì tả tơi.Ryu thì quần áo gần như không còn vì trên đường đến trung tâm Pokemon do Misy ngồi sau lưng cậu bị bầy Spearow trọng điểm chiếu cố nên cậu đã đổi Misy ngồi trước cậu ngồi sau nên thành ra như vậy.Ryu lấy một chiếc áo khoác để lên cơ thể của Misy rồi cậu đi lại chỗ điện thoại để gọi cho Daisy báo là cậu an toàn và hiện tại đang ở trung tâm Pokemon Pewter City

Tinh hảo cảm của Misy tăng lên (50/100)

Sau khoảng vài giờ Ryu được báo là Riolu đã trãi qua cứu trị hiện tại đang nằm trong phòng nghỉ ngơi đương nhiên không thể thoát khỏi lời trách mắng của Joy.Vì quá mệt mỏi Ryu thuê hai gian phòng ở trung tâm Pokemon rồi cả người Ryu và Misy vào rồi ngủ tới sáng.Hôm sau Daisy và Yellow đương nhiên là có cả Ash đến trung tâm Pokemon, sau khi đến nơi họ gặp lại Ryu và phát hiện xuất hiện bên cạnh cậu Misy thế là Daisy và Yellow mỗi người hai nắm tai của Ryu và kéo sang một gốc và chất vấn

- Anh lại định tìm thêm tỷ muội cho bọn em đúng không (x2)

- Không anh thề là anh không có ý gì với Misy cả.Đương nhiên là có nhưng không phải bây giờ

Nữa câu đầu Ryu nói ra nhưng nữa câu sau thì cậu tự nhủ trong lòng mình.Sau một lúc cả nhóm tụ tập lại rồi giới thiệu lẫn nhau

- Chào các cậu mình Ash đến từ Pallet town và ước mơ của mình trở thành Pokemon Master (Ash)

- Còn mình là Misy ước mơ thu phục các Pokemon hệ nước và trở thành Master về hệ nước (Misy)

- Mizako Ryu hân hạnh còn đây là Daisy và Yellow

- Ryu tớ Yellow nói cậu cũng là Trainer có hứng thú hay không so tài một trận.Mình sắp đánh đạo quán nên cần luyện tập một chút

‘Vậy ta là đối tượng luyện tay của cậu à’ Ryu nghỉ như vậy nhưng cậu đồng ý vì đây là cơ hội để cậu luyện tập Riolu

- Được thôi nhưng đấu trận 1vs1 đi

- OK bên tớ thì lên đi Marill (Ash)

- Riolu xuất trận

Misy xung phong làm trọng tài còn Daisy và Yellow đứng xem và cười trong lòng ‘Đấu với Ryu chỉ bị tìm ngược phần mà thôi’

- Cả hai chuẩn bị xong chưa (Misy)

Thấy cả hai gật đầu Misy hô

- Trận đấu bắt đầu