Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 1: HỆ THỐNG THỨC TỈNH VÀ XUYÊN QUA



Ở trái đất một nơi nào đó Địa cầu nước Nhật có một thiếu niên tên là Mizako Ryu năm nay 18 tuổi đang trên đường về sau khi mua được truyện manga pokemon. Đang băng qua đường thì cậu nghe được có người phía sau thét lên:

-Cẩn thận

Khi đó Mizako quay lại nhìn thấy có chiến xe tải đang chạy tốc độ cao thẳng về phía cậu.Và lúc đó trong đầu chỉ có một suy nghỉ duy nhất là “Bà mẹ nó mình sắp bị Truck-kun tông” sau đó:

-Ầm

Cậu bay vào lề đường với cơ thể gãy một cánh tay và một chân chảy máu liên tục từ đầu xuống. Khi đó có người chạy lại hỏi cậu:

-Này cháu không sao chứ

-Mau gọi cứu thương

Ryu nhìn lại cơ thể mình và suy nghỉ “Như vậy mà còn hỏi sao” sau đó trong đầu cậu xuất hiện dòng chữ:

-Ước muốn của ngươi là gì? Tiền tài, địa vị, sức mạnh, mỹ nữ. Ngươi muốn gì?

Lúc đó Ryu đang rất ngạc nhiên và nghỉ “Tự nhiên xuất hiện và hỏi như vậy làm sao cậu trả lời được”. Ryu nằm đó nghỉ rằng “Ta muốn tất cả ” sau khi trong đầu cậu hô lên như vậy thì xuất hiện dòng chữ khác

-Nếu ngươi có cơ hội đi qua thế giới khác thì ngươi có đồng ý không? ‘Yes’ or ‘No’

Không nghỉ nhiều Ryu chọn ‘Yes’ và cậu treo.

Lúc xuất hiện lần nữa và tỉnh lại Ryu thấy xuất hiện trong một không gian rộng lớn với màu trắng.Ryu đang nghỉ “Tại sao mình ở đây và nơi đây là đâu”thì một ánh sáng xuất hiện và một tiếng nói xuất hiện

-Xin chào kí chủ

-Ngươi là ai? Và đây là đâu

Lúc này bỗng nhiên ánh sáng tỏa lên sáng chói khiến Ryu phải đóng mắt lại sau một lúc thì cậu mở mắt ra và xuất hiện trước mặt Ryu mà một cô bé với thân hình bé nhỏ sau lưng có hai đôi cánh nhỏ và mỏng

-Xin được ra mắt kí chủ ta là tinh linh của Hệ Thống Hậu Cung Nhị thứ nguyên của ta và nơi này là hệ thống không gian có thể thu vào không gian này bất cứ thứ gì mà kí chủ muốn nhưng có điều kiện đặt biệt để có thể thu vào

Đột nhiên Ryu hét lên

-Chờ chút hệ thống không gian là sao và có điều kiện đặt biệt là sao

Tinh linh lúc này thở dài và giải thích:

-Hệ thống không gian tên như ý nghĩa còn điều kiện đặt biệt thì xin kí chủ tự tìm hiểu

-Kí chủ hiện tại đã chết và vì để cho kí chủ không bị luân hồi thì hệ thống đã kéo kí chủ vào đây

Ryu mới ngộ ra “Vậy nơi này là hệ thống không gian” chờ chút Ryu hỏi hệ thống

-Tinh linh lúc nãy ngươi nói là Hệ Thống Hậu Cung Nhị thứ nguyên của ta đúng không

-Đúng vậy

-Ngươi có tên sao lúc nào cũng gọi tinh linh thì kỳ

Lúc này Tinh linh đang nghỉ sao đó nói

-Nếu vậy thì xin kí chủ cho em một cái tên đi

-Vậy thì Mizako Matomi thấy thế nào

Tinh linh không phải nói là Mizako Matomi vui mừng và bay xung quang Ryu.Matomi rất vui

-Vậy hệ thống này có chức năng gì vậy

Mizako Matomi trả lời

-Hệ thống có chức năng là THÔNG TIN CÁ NHÂN, THƯƠNG THÀNH, HẬU CUNG, Quay thưởng

-Thông tin cá nhân và quay thưởng thì kí chủ tự hiểu

-Còn Thương thành thì kí chủ có thể sử dụng hối đoái điểm để có skill, huyết mạch, huyết kế giới hạn nói chung là đầy đủ mọi thứ có trong Nhị thứ nguyên

-Hậu cung là nơi mà nữ nhân của kí chủ ở lại tu luyện hoặc sinh sống trong đó. Lưu ý rằng Hậu cung của Kí chủ là không gian hệ thống nhưng chia làm 2 tầng. Tầng 1 là nơi kí chủ sống cùng với nữ nhân của mình còn tầng 2 thì nơi dùng để chứa vũ khí hay đại loại vậy

Ryu mừng như điên nếu vậy hắn có thể thu nhập nhiều mỹ nữ vào Hậu cung của mình. Lúc này Matomi lên tiếng Onii-chan anh mở thông tin cá nhân lên đi.Ryu nói:

-Làm sao mở chẳng lẽ hô Mở hả

-Onii-chan baka anh chỉ cần ở trong đầu hô là được

Ryu đỏ mặt hô Thông tin thì xuất hiện một bảng có thông số

Lực lượng: 5 (ảnh hưởng đến sức mạnh bộc phát khi cần ) [người bình thường là 10]

Trí lực: 10 (ảnh hưởng đến trí tuệ và quay sát) [người bình thường là 10]

Thể chất: 6 (ảnh hưởng đến cơ thể, sức chịu đựng, ) [người bình thường là 10]

Tinh Kí chủ có một gói quà tân thủ kí chủ có muốn mở hay ko

- Đương nhiên là mở rồi

Tinh xác nhận mở gói quà tân thủ

*Tinh chúc mừng ngài nhận được Cải tạo thể chất dược tề, 2 lần rút thưởng, năng lượng thần bí x1 *

- Cải tạo thể chất dược tề, năng lượng thần bí x1? . Matomi hai cái này vì sao lại xuất hiện

- Vì để cho Onii-chan có thể sống thọ ở thế giới sắp tới anh xuyên qua nên mới có.

- Thế giới sắp tới anh đến?

- Đúng vậy vì anh sắp đi vào POKEMON thế giới

Ryu bất ngờ vì mình đi vào là Pokemon thế giới. Lập tức hắn nhanh để ta xuyên qua

*Tinh xác nhận kí chủ xuyên qua POKEMON thế giới *

- Xác Nhận

Đang tiến hành xuyên qua. Bắt đầu xuyên qua 3…2…1

Sau đó Ryu thấy mắt tối đi.