Thông tin truyện

Hệ Thống Cà Khịa Đỉnh Cao

Hệ Thống Cà Khịa Đỉnh Cao
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Đêm cấm, cửa thành theo thứ tự đóng lại, cửa hàng cũng đóng lại cửa chính. (Đêm cấm chỉ đơn giản là cấm ra ngoài vào ban đêm thôi. Còn tại sao lại cấm ư? vì bên ngoài có tồn tại ác ma, ác linh v.v...) Giang Bắc biết rõ, ở cái thế giới này vẫn còn rất nhiều thứ mà hắn chưa biết được, ví dụ như là việc "đêm cấm". Rồi hắn bỗng nhớ tới vấn đề luyện công của mình. "Muốn ta ngồi xuống mà luyện công ư? Không bao giờ! Cả đời này ta sẽ không bao giờ làm như vậy!" hắn nghĩ. Trước kia hắn cũng đã từng xem qua tiểu thuyết, huyền huyễn tu tiên rồi, hắn hiểu việc đi đánh quái thăng cấp rất tốn công sức, mà ở thế giới này lại được làm phú nhị đại, vậy thì phải tận hưởng đãi ngộ của phú nhị đại.


Nhưng mà hắn cũng phải tu luyện, không tu luyện không được vì nếu như không tu luyện thì sẽ bị người bức bách. Giang Bắc nhìn vào bảng thông số hệ thống, chỉ còn lại không đến 100 điểm? Còn có công pháp này, chiến kỹ này, tất cả đều không có.  Mà nhớ đến Công pháp......Giang Bắc chợt nhớ ra một quyển Công pháp. Hắn tìm mò ở dưới giường, cuối cùng hắn cũng đã tìm được một quyển sách nhăn nheo có ghi chữ [Thôn Thiên công pháp]. Nếu như nhớ không lầm thì đây là cái thứ đã khiến cho "hắn" trước kia bị tẩu hỏa nhập ma.

Danh sách chương

Bình luận truyện