Thông tin truyện

Hãy Vì Ta Mà Một Lần Rơi Lệ

Hãy Vì Ta Mà Một Lần Rơi Lệ

Tác giả:

Trạng thái:

Đánh giá: 2.0/10 từ 1 lượt

Một kẻ vô cùng đáng thương, một kẻ không hề có tội tình gì, một kẻ bị mất cha mất mẹ từ khi mới chào đời, một kẻ sống mấy chục năm rồi không có tên. Một hôm, cậu gặp một tên nam nhân, tuấn mạo vô cùng ưu tú, lại là người quyền cao chức trách. Vì một cớ gì đấy mà cậu và người đó gắn liền với nhau như định duyên phận, và người ấy mời cậu về phủ ở trong nhà của người ấy, đặt tên cho cậu là Tự Long. Giờ cậu có tên rồi, cậu rất vui vì mình có tên, nhưng sau này, chính vì cái tên đó mà rước không biết bao nhiêu hoạ vào thân cậu.



Duyên số định đoạt, như sợi dây thừng dù cho có bao nhiêu lần cắt cũng không đứt. Tự Long và người ấy luôn phải dính chặt đến nhau không rời, và không biết từ bao giờ mà cậu đã trót đưa tình cảm cho hắn. Ở bên hắn, cậu chịu đựng rất nhiều khổ sở, bị người đời không coi ra gì, cậu chỉ có thể nương tựa vào hắn. Rốt cuộc cậu và hắn liệu có phá bỏ mọi rào cản để về bên nhau?


Bình luận truyện