Hãy Đợi Em! Anh Nhé!!?

Chương 1: Trường mới ?? ?



--------Tại một ngôi

nhà nọ, một ngôi nhà khang trang, to lớn có một con nhỏ nằm ngủ không biết trời trăng mây đất gì, cho đến khi....

-'Nào nào con gái bé bỏng dậy đi con hôm nay là ngày nhận trường mới đó'_lời 1 người đàn bà từ ngoài vọng vào khiến nó ngồi bật dậy nhưng đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền lại..-'dạ'_nó nói vậy thôi chứ vẫn còn nằm đấy mà NƯỚNG

....

Từ trên lầu đi xuống bỏ lại bộ mặt ngáy ngủ lúc nãy nó rạng rỡ với bộ đồng phục mới toanh của mình 1 cái áo trắng đi theo là 1 chiếc váy sọc caro đỏ, nó càng đáng yêu hơn nữa khi nó mang 1 cái balo hồng công thêm 1 cặp kín không tròng màu đen

-"Chà..con gái ta càng lớn càng xinh ra đấy"-papa nó

-"Con gái của ba mà lị.."-nó tự sướng với papa

-'Chịu thức rồi à! Bảo Vi đã đi học trước con rồi đấy!nó nhờ mẹ nói với con là nó đợi con ở canteen của trường!thôi con ăn nhanh đi còn đi học kẻo trễ!'_vừa nói bà Thảo mẹ nó vừa dọn bữa sáng cho nó,tuy nhà giàu nhưng gia đình nó không bao giờ thuê người làm cả

Nghe xong nó cũng chẳng ngạc nhiên mấy về người em gái của mình bởi lẽ Bảo Vi rất ngoan và học giỏi không bao giờ nhỏ làm cho mọi người bùn lòng

..........

-'Thưa mẹ con đi học'_nó

-'ừ con đi đi'_mẹ nó

(GTNV:

*Nó-Trần Anh Vi(Rin cái biệt danh Phong đặt cho nó cũng là cái tên nó sử dụng trong thế giới đêm),năm nay 16 tuổi,học lớp 10A1,tính tình thì nắng mưa thất thường,xinh đẹp,hát hay,thường xuyên bị trễ học do cái tật thích ngủ, không có bạn thân hiện tại,con nhỏ bị LÙN chiều cao khiêm tốn 1m58,IQ 299/300,sở trường đặc biệt: ăn & ngủ; đai đen karate,teakwondo,judo,quyền anh,bắn súng,phi tiêu,chế tạo thuốc nổ,thuốc độc,sử dụng thành thạo các loại kím,là 1 hacker chuyên nghiệp,là xác thủ đứng đầu R,bang chủ bang Black Rose,kể từ khi mất đi mối tình đầu và muốn giúp papa trong công việc tiêu diệt đổi thủ nên nó tìm đến việc trở thành 1 sát thủ,tuy nhiên nó không mún để ai biết nên đã thiết kế 1 chiếc mặt nạ bằng da riêng mõi khi vào thế giới đêm,trong lúc làm việc nó rất lạnh lùng và kiên quyết 1 lời nói ra như đinh đóng cột còn về sự hồn nhiên yêu đời kia chỉ là cái giã tạo do nó tạo ra để che đi sự cô đơn lạc lẽo trong lòng.Việc nó làm xác thủ trong gia đình dòng họ chỉ riêng Trang Shin Hy mới biết còn trong xã hội có lẽ được từ 10 người biết,trong tay nắm 5 cái bằng tốt nghiệp đại học nổi tiếng

*Em gái nó Trần Bảo Vi:,năm nay 14 tuổi,học lớp 8A3, tính tình lúc cần nhẹ nhàng thì nhỏ nhẹ nhàng lúc cần hung dữ thì khỏi chê nhỏ ii chan SƯ Tử nhập luôn, học cực giỏi rap cực chất chỉ số IQ cực cao:299/300 dáng cực chuẫn 1m73,nhảy cực đẹp nói chung đỉnh cực đỉnh..hotgirl chính hiệu,lượng fan khủng cả nam lẫn nữ vì tính tình rất hòa đồng dễ mến

*Mẹ tụi nó bà Lê Xuân Thảo:35t rất hiền hậu nhân từ dịu dàng hay đi làm từ thiện..đặc biệt bà luôn luôn chung thủy vs chồng con nha =>m.n nhớ kĩ đìu này nha<=

*Ba tụi nó ông Trần Minh Tân:36t,chủ tịch tập đoàn Blue Of Hope [viết tắt:BOH], kinh doanh về Thời trang, giàu và có tiếng thứ 2 trên thế giới,luôn thương yêu vợ con,phúc hậu...!, quay lạ vs câu chuyện)

TRƯỜNG HỌC CANDY:là trường bao gồm HS từ lớp 6 đến lớp 12 không phân biệt giàu nghèo giai cấp cho nên trường rất rộng chia làm 6 khối A B C D E G,khối A dành cho những hs từ 9,5đ trở lên;khối B dành cho những học sinh từ 9phẩy trở lên;khối C dành cho những hs từ 8 phẩy trở lên;khối D dành cho những hs từ 7,5 trở lên;khói E dành cho những hs từ 7 phẩy trở lên và khói G dành cho những hs từ 6 phẩy trở lên,tuy nhiên trường chia làm 2 khu..khu bên trái bao gồm HS các khối A B G còn khu bên phải bao gồm HS các khối C D E..

Bởi vì đây là trường mới nên nó chả biết cái canteen nằm đâu nên quyết định xuống phòng hiệu trưởng luôn, sẵn nó gặp lại người anh mà bao năm xa cách

''Cái con bé này, đi đâu mất tiêu không chịu đợi mình nữa thật là bực mình mà''_vừa loay hoay tìm PHT nó vừa lầm bầm trong miệng

....*cốc cốc cốc*...

-'Vào đi'-..

-'E chào *thầy* ạ'_nó lễ phép

-'Ui trời ơi Anh Vi em gọi anh bằng thầy nghe gê quá"- tạm thời tác giả không biết phải ghi là gì luôn nên để (?) vậy nhé..

-'haha ai bảo anh Gia Minh đây là 1hiệu trưởng của 1cái trường nổi tiếng như thế này..phận làm HS không dám đắc tội'-nó dở trò trêu chọc

-'Ax..em đừng có nói vậy'-(?)

-'Vâng'-nó cười (giả tạo í ạ)

-'Mà tại sao em tốt nghiệp Đại học rồi lại muốn vô đây"-(?)

-'Em chỉ là muốn *du ngoạn* để xem anh *cai trị* cái trường này như thế nào thôi mà'-nó

-'Thôi đi cô nương tui là tui biết hết cái ý đồ của cô rồi..nhưng mà nhớ làm gì thì làm đừng để học sinh *của* tui phải *xách dép kẹp nách* bỏ chạy đó'-(?)cười

-"Em biết rồi mà"-nó

-'Còn bây giờ *xin mời* em đi thẳng hết dãy hành lang này rồi quẹo phải đến lớp 10A1,cô chủ nhiệm tên Mai Lệ Thu'-(?)

-'Anh nỡ đuổi em à'-nó

-'Em tha cho anh đi...với lại đến giờ vào học rồi kìa'-(?)

-'Vâng..thế em đi nhé *thầy*'-nó luyến tiếc bước ra

-'ừ chào em'-(?) lắc đầu ngán ngẫm không biết nó sẽ làm gì cái trường của mình rồi chăm chú vào tập tài liệu

(Gt: Lưu Gia Minh:(kio:mật danh):17t,tốt nghiệp Harvard loại giỏi sau đó về quản lí trường của papa mình..con của papa Lưu Vĩnh Trí..sở trường:dùng tất cả loại kím và súng cực chuẩn..cao 1m74..IQ: 298/300,hiện tại vẫn đang alone...do nó là con nuôi của Lưu Vĩnh Trí mà Gia Minh là con ruột Lưu Vĩnh Trí nên họ là anh em...)

**Tùng..tùng..tùng**tiếng trống trường vội vã vang lên

Đợi ở canteen cho đến khi vào lớp mà vẫn chưa thấy nó Bảo Vi đành đi vào lớp vs dòng suy nghĩ "Chắc chị ấy không sao đâu!'

***Lớp 10A1:

Cô Thu bước vào lớp sinh hoạt 15' đầu giờ, hôm nay cô diện cho mình một bộ áo dài màu tím (rịm), có thêu vài bông hoa, tóc xỏa ngang vai, tay cầm sấp tài liệu, nhẹ nhàng thông báo

-'Các em trật tự nào lớp chúng ta sắp có hs mới đấy!'

-'HS mới hả cô?'-bạn A lên tiếng

-'Ừm em '-cô tươi cười trả lời

-'Thế bạn í là boy hay girl vậy cô?'-bạn B nhanh nhảu

-'Bạn học giỏi không cô?'-bạn C cũng nói(hỏi thừa đựơc vô lớp khối A rồi còn gì =_=)

_'Bạn có đẹp không cô?'-bạn D

bla..bla..

_"TRẬT TỰ..TRẬT TỰ nào các em"-cô nhắc nhở

-'Em chào cô'-nó vừa thở vừa chào cô khi đã tìm thấy lớp

-'Em là..Trần Anh Vi đúng không?'-cô mĩm cừi hiền lành hỏi

-'Dạ vâng ạ'-nó cũng cười,nó cảm thấy mến ngừi cô này mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt

-'Em vào đây!..giới thiệu vs cả lớp đây là bạn mới của lớp ta'-nói rồi cô quay sang nó,như hiểu ý nó nói

-'Xin chào các bạn mình tên là Trần Anh Vi mong được các bạn giúp đỡ!'-vừa nói nó vừa khuyến mãi thêm nụ cừi vs cái răng khễnh khiến cho bao nhiêu bạn nam chảy máu mũi,nhiều trái tim phải thổn thức

-'Woaaaaaaaaaaa...dễ thương quá'-bạn lớp trưởng Nhật Đăng miệng chữ A mắt chữ O mở đầu

-'Đúng đó..'-1 bạn nam khác hưởng ứng

-'Bạn ngồi kế mìnk nè..hyhy'-1 bạn nữ nói

-'ĐẸp gì chứ,,cũng thường thôi mà'-bạn nữ khác chen ngang..(nhân vật này về sau các bạn sẽ biết là ai..)

bla..bla..

.."Được rồi các em trật tự"-cô lên tiếng ngăn cuộc đấu khẩu của lớp

-'Em xuống cuối lớp ngồi nhé Anh Vi'-cô nói

-'Dạ thưa cô (t/g:tội con nhỏ đã lùn còn ngồi cuối lớp =_=)

Nó từ từ bước xuống chỗ ngồi vs vẻ mặt thích thú vì chỗ đó chỉ mình nó ngồi,phía trên là lớp trưởng Nhật Đăng (nổi tiếng nói nhiều lại còn dài dòng)cứ quay xuống bắt chuyện vs nó khiến nó cảm thấy thật là phiền phức,nhưng cũng còn may mắn là cô bạn ngồi kế bên đã kịp lôi đầu hắn ta lên còn nói 1 câu cộng thêm cái nháy mắt làm nó thỏai mái vô cùng "Mình tên là Phan Hoàng Tiểu Cát rất vui được học chung với bạn Anh Vi,có ai bắt nạt bạn cứ nói vs mình nhé"

'Các em trật tự đi'-vẻ mặt cô đã thay đổi hẳn khi đã nhắc lớp đến 4 lần mà vẫn cứ nháo nhào lên

'Sau khi nghe cô nói xong mà bạn nào còn mất trật tự hAY làm bất cứ hành động nào gây tiếng động thì ngay lập tức bước xuống phòng đoàn đội và nhận 1 cái biên bản..'

Cô Thu nổi tiếng là hiền mà cái lớp 10A1 này làm cô phải lên cơn thì hết nói zòi..

Thấy được nét dận dữ đó và biết cô mình nói là sẽ làm nên cả lớp im phăng phắc chỉ còn nghe được tiếng gió thổi vi vu,tiếng lá rơi lác đác..........

-"Sẽ có thêm 1 bạn hs mới nữa"-giọng cô dịu hẳn vì thấy lớp nghe lời (lớp này thuộc dạng ngoan ngoan)

-"Em vào đi"-cô quay sang phiá cửa, cả lớp cũng quay theo

Vừa nói xong có 1 bạn nam bước vào,anh chàng vs bộ đồng phục áo trắng,quần sọc đỏ caro ngang qua hơn đầu gối,1 tay đút vào túi quần tay kia vịn lấy 1 dây của chiếc balo đen,làng da trắng,gương mặt thì lạnh tanh nhìn vào có chút rợn gai óc nhưng điều đó càng làm cho vẻ đẹp của anh chàng lên đến đỉnh điểm...

-'Em giới thiệu đi!'

-'Chào.Phan Đình Tuấn'...

Ngắn gọn và xúc tích

-'Được rồi,em xuống phía cuối lớp ngồi đi'

Anh chàng bước xuống phía chỗ nó vs biết bao ánh mắt nhìn có phần ghen tị có phần ngỡ ngàng có phần ngưỡng mộ.Nhưng từ lúc anh chàng vào lớp thì nét mặt nó khác hẳn,như có cái gì đó khiến nó rất khó chịu..cỏ họng nó nghẹn lại...nó chỉ cảm thấy ĐAU rất ĐAU ở trong tim...

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vs nó...anh chàng Tuấn đó là ai...???..



(Giới thiệu nhân vật sớm cho mấy bạn đỡ tò mò:

-Phan Hoàng Tiểu Cát(min:mật danh):16t,con nuôi của ông Phan Mạnh Hưng là em gái song sinh của hắn..là người phóng khoáng,dễ thương,hay cười,bang chủ của bang White Eagle.Việc 2người là anh em những người biết được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay vì chỉ nhìn sơ qua thì rất khó biết được,nếu nhìn kĩ thì họ giống nhau ở cặp mắt to màu cafe sữa,hàng lông mi dài,mũi cao.IQ:298/300,chìu cao:1m68(sở trường:chuyên gia hacker,thông thạo về điện,đai đen judo,teakwondo, bắn súng..)

-Phan Hoàng Đình Tuấn(kun:mật danh):16t con nuôi của ông Phan Mạnh Hưng,hotboy nhà giàu,phó chủ tịch của tập đoàn Star(viết tắt:ST)lớn nhất thế giới,bang chủ của bang Black Eagle,lạnh lùng,không thích cặp kè với mấy em mắt xanh mỏ đỏ,dáng chuẫn 1m76,IQ:300/300,có 2người bạn tri kỉ là Đại Hải và Quân Anh(sở trường:giỏi tất cả các loại võ,bắn súng,chế tạo vũ khí..)Do Tiểu Cát không muốn mọi người biết quan hệ của 2 anh em nên hắn đã bỏ bớt 1chữ lót trong tên là chữ Hoàng để chuộng cô em gái(vì trên đời này người hắn thương yêu nhất chỉ có 4 người: ba nuôi hắn,em gái ruột hắn, em gái nuôi [tức là con gái ruột của ông Hưng-ba nuôi hắn] và.....??)nên trong truỵên tác gia chỉ viết Phan Đình Tuấn.

-Lê Nhật Đăng(rel:mật danh):16t lớp trưởng lớp 10A1. Đẹp trai,nói nhiều, thấy gái đẹp thì bắt chuyện liên miên.Tương lai là người yêu của Cát.chìu cao 1m76 IQ:293/300(sở trường: đai đen quyền anh, judo,bắn súng tỉa)

------------------------------------------------------------------

T/g: Xin chào các bạn,đây là chap đầu tiên của truyện Hãy Đợi Em! Anh Nhé! và cũng là lần đầu tiên t/g viết truyện...Nếu có gì thiếu xót mong các bạn comment đóng góp giúp t/g nhá...hi ^^^.....

Mong các bạn ủng hộ truyện của tác giả nha *cúi đầu*

LOVE ^^ ----------??---------- ^^ ALL