Hãy Đợi Đấy... Anh Sẽ Bắt Em Nói Với Anh Rằng

Chương 36: Học sinh mới



Tại trường LUCIA SHOOL

-Nào, các em, tật tự. Hôm nay chúng ta sẽ có thêm 2 thành viên mới. Hai em vào đi_Thầy chủ nhiệm sau khi thong báo với toàn lớp thì quay ra cửa gọi 2 bạn mới vào.

-Oa, ai thế nhỉ, ko biết là nam hay nữ.

-Những 2 người luôn…..

Cả lớp xôn xao hẳn lên, mọt phần là lo đang giữa Hk1 mà có người chuyển tới.

CẠCH_Cánh cửa kéo hẳn ra, 2 HS mới từ tư bước vào trong ánh mắt tò mò của mọi người…… là 2 người con trai.

-Woa, đẹp trai quá

- Ô Ô, vậy là lớp mình có những 3 hotboy lun

-Uk Uk, đúng rồi, hơn hẳn 11a1.

…….

Lâm ko để ý gì tới việc học sinh mới chuyển vào cũng như việc mọi ngời bàn tán, cô lơ đễnh đưa mắt ra cửa sô, tai deo headphone.

-TRẬT TỰ, nào 2 em giới thieuj về bản than với lớp đi.

-Cào các bạn, mình tên là Trần Diệp Ân ( sorry mọi người, mình chả nghĩ ra được cái tên nào hay hết), cao 1m70 , can nặng……_Cậu bạn mới huyên thuyên mãi, xem ra là người dễ gần và thoải mái._A, còn đay là bạn than từ nhỏ của mình. Kìa Huy,nói gì đi chứ_Ân huých vào bạn mình.

-Chào moi người, mình tên là Trương Gia Huy, khác với người còn lại, Huy hơi ít nói, gương mặt thì ko tươi cười gì.

-Xin lỗi mọi người, cậu ấy là vậy, nhưng ko có ý xấu đâu._Ân giải thích.

-Ukm, này, cậu ấy họ Trương kìa, có phải là tập đoàn nhà họ Trương đang nổi lên trong 10 năm trở lại đây ko._Mọi người trong lớp bàn tán xôn xao khi có 1 người chợt nhớ tới nhà họ Trương.

- Hỏi cậu ấy coi sao, Huy, Cậu phải con của nhà họ Trương sở hữu tập đoàn Trương Gia ko_ Một bạn giơ tay hỏi

-…..Đúng._Huy vẫn làm gương mặt lanh, ko mảy may biểu lộ cảm xúc

- Đúng kìa, vậy tương lại cậu ấy sẽ là chủ nó rôi còn gì, nhà đó chỉ có một người con chứ mấy.

-Chắc chắn rồi.

Cả lớp xôn xao, vị thế của Huy ko hề thua kém, có khi là ngang bằng với gia đình Nguyễn Hoàng, Nguyễn Lê và họ Phạm. Chắc chắn cái người tên Trần Diệp Ân cũng ko phải là một nhân vật tầm thường…

- Thôi, nào dừng làm bạn mới khó xử, bây giờ sẽ sắp xếp chỗ ngồi….. phía sau và bên cánh bàn của bạn Lâm vẫn còn chỗ trống, 2 em ngồi đó nhé._Thầy chủ nhiệm chỉ tây về phía Lâm.

Hai người bước xuống bàn mình.

Các bạn nữ: “ Ôi, hoàng tử của lòng em”

Các bạn nam: “ chết tiệt sao lại là con trai vậy chứ, sao ko có 1 học sinh nữ nào dễ thương chuyển tới nhỉ”

Ân cười tươi rói, ngồi xuống bàn bên cạnh Lâm.

-Xin chào, cậu là lâm phải ko.

-…ừ, xin chào._lâm ko quan tâm lắm, nói xong câu xin chào là Lâm nằm úp xuống bàn ngay.

Hân ngẩn người ra, cái thái độ của Lâm làm Hân hơi bực. Huy ko nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát Lâm

Reng…..Reng…. Chuông thong bào giờ nghỉ trưa vang lên.

- Lâm, cậu dẫn bọ tớ đi tham quan trường được ko_Hân đừng trước bàn Lâm nói

- …… Sao lại là tôi, còn cả ối người muốn làm hướng dẫn viên cho cậu mà._Lâm nhíu mày.

- Hì, tại tôi muốn biết nhiều hơn về cậu, dù gì cũng ngồi cạnh nhau mà.

- ….._ “Gì đây, tên này bị chạm dây à, việc quái gì phải tìm hiểu về mình”, Lâm tỏ vẻ khó chịu nhưng làm thế thật khó coi nên đành miễn cưỡng làm “ hướng dẫn viên” không công.

Đi chung với Ân và Huy, cô ko nói gì ngoài mấy câu máy móc

-Đây là XXX, kia là YYY, đó là ZZZ,…..

Dù Ân có hỏi gì cô cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Huy ko nói gì, chỉ đi theo ân.

Khi đã đi hết mọi ngó ngách trong trương , Lâm nghĩ là mình đã làm xong trchs nhiệm của bản than , cô chào họ rồi quay người bước về lớp.

-Khoan, Lâm, họ và tên cậu….., tôi chưa biết._Ân hỏi với theo.

-……. Trần Kha Lâm_ Lâm vẫn ko quay đầu lại, nói rõ tên mình rồi bỏ đi.

……

- Này, là cô ta , Trần Kha Lâm phải không._Ân hỏi Huy với vẻ mặt thích thú.

- Uk, Huy gật đầu.

- Cô ta thú vị hơn tớ tưởng, quả xứng đáng là …… của cậu và là ….của tôi._ân nhìn theo bóng Lâm, cười nửa miệng.

- ……

______ ***********__________

Cat sẽ viết lại một chương giới thiệu các nhân vật cũ cũng như nhân vật mới nhé. Mong mọi người ủng hộ.