Hãy Chỉ Là Của Anh! Tiểu Yêu Tinh Lãnh Dục

Chương 5: Muốn làm trùm à!!1!



Cô muốn đạp hắn mà nghĩ thôi phải gây dựng hình tượng là một Venus nên tha cho hắn. Tan trường, cô được một vệ sĩ đến đón, nam nhân trong trường đều trầm trồ về cô, hắn thì nhếch môi và nhìn xe cô lăn bánh đi xa dần. 

Tối nay, cô lại vào ba để gặp MIN, KIN, Mun, Kun. 4 đứa bạn quậy phá của cô. 4 người đó bước vào mỗi người mang một thần thái riêng làm ai cũng nhìn vào. 

- Lâu quá không gặp Kyô ( từ giờ gọi cô là kyo nha!)- Mun nói, tay cầm ly rượu nhấm nháp, thì bị Kun giành lấy. 

- KHÔNG ĐƯỢC UỐNG! - Kun nhấn mạnh. Mun bĩu môi nhưng cũng nghe vì lần trước ai bảo cô uống nhiều rồi ôm người khác chứ!

- Về rồi à! mai đi học chứ! mà tụi mầy định ở nhà ai. - Kyo hỏi 4 người kia.

_ nhà MẦY - Cả 4 người đều đồng thanh.

- Sao lại là nhà tao. - kYo nói mặt ngơ ngác.

- Thì 5 đứa ở một nhà cho tiện! OK_ Min nói.

-Uk mai đi học, về thôi. - Kyo nói rồi đặt ly rượu xuống hướng ra cửa. cả 4 người kia đều đi theo.

SÁNG MAI.

Cô ngồi vào bàn ăn với bộ quần áo chinh tề. Còn 4 người kia thì không thoải mái, vì sáng ra cô đã la ầm lên, không cho họ ngủ. Đến trường, 5 con xe Lamborgini xếp thành một hàng mà cả thế giới có 5 chiếc thui mà đã hội tụ ở đây đầy đủ. học sinh trong trường thì trầm trồ dàn xe hạng sang này. Kin bước xuống với phong thái làm bao nhiêu cô gái đổ dạt, Min bước bên cạnh nhìn như thiên thần. 2 người đó khoác tay nhau thì ai cũng nhận ra họ là người yêu của nhau. đến cặp Mun KUN thì không kém phần long trọng. Còn cô đeo một chiếc kính dâm che đi nửa mặt, làm thêm phần là một soái tỷ. 5 người này làm náo loạn cả sân trường. Tiếng chuông vang lên, 5 người dọc hang lang vào lớp làm ai cũng để ý, riêng hắn thì gục mặt xuống bàn. 

- Kyo mầy đâu thích ngồi với ai đâu! - Kin nói giọng tò mò.

- Trời xui đất khiến, tao phải ngồi với lưu manh. - Kyo nói giọng nhấn mạnh ai đó.

- Xin đi lớp nhiều bàn mà. - Mun nói. 

- chắc vậy, tao ngồi lâu lây bệnh chết. - Kyo nói. cả lớp kinh ngạc.

- em nói ai lây bệnh hả?- Hắn nói lườm Kyo.

- nói ai tư biết. - Cô nói rồi ngồi xuống ghế. lần này, lớp có biến.

Giowf ra chơi, Kyo cùng bọn kia xuống cawntin ăn bánh. THì một đám con gái vây lại chỗ cô, đứng đầu là nhỏ ( con gái riêng của người ba nuôi của cô)

- Mầy chưa làm lễ vào trường đâu, con hoang. - Nhỏ nói giọng khinh bỉ.

- Tao cần làm làm gì?- Mun nói.

- CON HOANG ít nhất tao còn có mẹ mầy là con của con điếm sinh ra thì không có tư cách đó. - Cô nói giọng mỉa mai.

- MẦY! Con điếm. _ nhỏ nói. dơ tay ra định tát cô thì bị cô đỡ được. 

cô dơ tay định tát thì ngưng lai: "bạo lực trị bạo lực là việc dưới đẳng cấp của tao ". cô nói rồi ngồi xuống bàn ăn. 

_ Mầy muốn làm trùm thì từ nay có tao, mầy không được như ý đâu. - Cô nói ngẩng đầu lên nhìn nhỏ.

- Ngầu quá Kyo ơi! - Kin vỗ tay khen lấy để.