Hậu Cung Của Nữ Đế

Chương 10



Cô trở về Càn Thanh cung xem một vài tấu sớ ở biên cương dân đến trong đó toàn là những tin tức tốt.

Sau khi xem xong thái dám thân cận bên cô dâng cho cô một ít trà rồi nói với cô.

- Hoàng thượng Trưởng công chúa bị mắc Phong Hàn đang sốt rất cao ở Trường Xuân Cung Hoàng hậu nương nương nhờ nô tài đến nói với người là xin Trương thái y bên cạnh người đến xem cho công chúa.

- Tuệ Minh tại sao lại mắc phong hàn. Cho Trương thái y đến đó. Đến Trường Xuân Cung trẫm muốn đi xem tình hình của nó thế nào.

- Người muốn đi bộ hay kiệu thưa hoàng thượng.

- Đi bộ " cô lấy một cái mũ bằng lem đội lên đầu rồi đi đến Trường Xuân Cung "

Thời tiết lạnh chả trách Tuệ Minh bị bệnh ngay cả cô cũng chịu không nỗi với cái thời tiết này đừng nói chi là con cô còn nhỏ.

Thái y cô đã cho đi trước để xem cho nó rồi chắc khi cô đến là đã xem xong. Một lúc sau.

- Hoàng thượng giá đáo.

- Hoàng thượng vạn an_Nàng

- Hoàng hậu đứng lên đi. Trương Kiến, Tuệ Minh sao rồi.

- Bẩm Hoàng thượng công chúa ko sao chỉ là do thời tiết quá lạnh nên đỗ bệnh mà thôi.

- Được rồi lui ra hết đi. " Đợi bọn họ lui ra hết cô mới đỡ nàng ngồi xuống ghế "

- Nàng đừng lo con đã không sao rồi, hôm nay có cảm thấy mệt không.

- Lúc nãy Tuệ Minh sốt rất cao thiếp cứ sợ con sẽ xảy ra chuyện gì không thôi " nàng đến bây giờ vẫn còn sợ "

- Trẫm sẽ cho Trương Kiến ở đây xem cho đến đến khi khoẻ lại đừng lo nữa chỉ là do trời trở lạnh mà thôi. Sau này cho con mặc thêm áo ấm là được rồi.

Một lúc sao Tuệ Minh cũng thức dậy cô cũng đã rời khỏi nhưng chắc có lẽ là đang bệnh nên không ngồi dậy nổi nên kêu nàng.

- Mẫu Hậu....Mẫu Hậu. " Đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền lại nhưng miệng vẫn kêu "

- Ta đây Tuệ Minh. " nàng đi lại đỡ con ngồi dậy lấy một ít nước cho con uống, vẫn còn ôm nó trong lòng "

- Mẫu Hậu nhi thần rất mệt...cho con nghỉ đến thượng thư phòng hôm nay có được không.

- Được, đến khi con khoẻ lại ta mới cho con đến thượng thư Phòng nào Tuệ Minh ngoan nghỉ ngơi đi con.

Nàng đỡ nó nằm xuống đắp chăn cho nói rồi đợi nó ngủ nàng mới dám bước ra khỏi tẫm điện của nó. Cô hiện tại đang ở Thượng thư phòng xem những đứa con còn lại ra sao.

Lúc cô bước vào tụi nó định ra khỏi ghế thỉnh an nhưng cô ra hiệu là cứ tiếp tục đọc.

Nhìn sơ qua thì đứa nào cũng mặc rất nhiều lớp áo nhưng vẫn rất lạnh tay chân tụi nói đều rung lên vì lạnh ý là trong căn phòng này đã có đốt than để sưởi ấm cho tụi nó rồi.

- Hôm nay dừng tại đây đi. Tụi con về cung mặc thêm áo ấm vào. Nếu không sẽ bị cảm phong hàn giống Tuệ Minh nữa. " Cô nhìn tụi nó nói "

- Phụ Hoàng cho tụi con ở đây thêm một chút có được không bên ngoài lạnh hơn bên trong đây nhiều

- Trẫm đã cho chuẩn bị kiệu đợi tụi con ở bên ngoài bên trong kiệu rất ấm. Nghĩ ngơi vài hôm đi đợi trời ấm hơn một chút hãy đến thượng thư phòng học tiếp.

- Nhi thần đa tạ phụ hoàng. " Mấy đứa nhỏ đi ra bên ngoài rồi thì cô cũng đi về Dưỡng Tâm Điện "

Thời tiết vào đông rất rét buốt nàng lại đang mang thai nên cô đã kêu nội vụ phủ thêm thang cho các cung tất cả đều là thang hồng la.

Lúc nãy lúc cô ôm nàng cơ thể của nàng rất lạnh chắc là lúc nãy chạy sang chỗ Tuệ Minh chưa mặc đủ áo ấm vào.

- Triệu Nhất Thái ngươi đến nội vụ phủ kêu bọn họ làm thêm vài cái áo lem cừu mang đến đông tây lục cung đem cho Hoàng Hậu 2 cái. Kêu họ làm cho Tuệ Minh luôn đi. . Tìm truyện hay tại [ T RUМtruyeЛ. v Л ]

- Nô tài sẽ đi làm ngay. " Hắn đi làm những gì cô nói cùng luc đó Quý Phi dẫn Minh Thành đến. "

Nó chạy lại chỗ của cô còn nàng ta thì quỳ xuống thỉnh an cô. Được cô cho đứng lên nàng ta mới dám đứng.

- Hai mẹ con đến đây làm gì. Minh thành trời đang rất lạnh con có khoác thêm áo chưa.

- Con đã Khoác rồi ạ. Con muốn người chỉ con cách vẽ có được không con có hỏi Tam đệ nhưng đệ ấy chỉ con vẽ con không vẽ được.

- Được lại đây trẫm chỉ con. Quý phi nàng ngồi đi.

Cô cho người khiêng cái bàn qua rồi để giấy, mực, bút lông lên bàn. Cô tận tay kèm nó cách vẽ đứa nhỏ này nhanh chóng đã vẽ được. Cô chỉ ngồi kế bên xem nó vẽ.

Dù không quá đẹp mắt nhưng lần đầu học vẽ như vậy đã rất tốt rồi. Sau khi dạy con cách vẽ cô đã kêu nó ở lại mà dùng bữa tối cùng cô. Sau khi dùng bữa hai mẹ con nhà nó cũng về cung tên thái giám ở Kính sự phòng lại đến.

Hôm nay cô lại tiếp tục lật thẻ bài của Quý Phi nhưng trước khi đến Cảnh Dương Cung cô đã đến Trường Xuân Cung thăm con và xem nàng thế nào mới đi.

Lúc cô đến đó Tuệ Minh đang dùng bữa tối với nàng hình như là đang dùng một ít súp bồi bổ sức khoẻ.

- Không phải hôm nay người đến Cảnh Dương Cung sao, sao lại đến đây vậy_ Nàng

- Trẫm đến để xem Tiểu Minh và Nàng như thế nào rồi mới sang bên đó

- Phụ hoàng nhi thần không sao chỉ còn hơi chóng mặt một chút.

- Ăn nhanh đi con nghĩ ngơi sớm sẽ khoẻ lại mà thôi nhớ mặc thêm nhiều áo ấm vào sáng mai đến Càn Thanh Cung dùng bữa sáng với Trẫm.

Cô bé gật đầu rồi nói tiếp cô đi sang chỗ của nàng lén lút khi nó đang chăm chú ăn cô hôn vào má nàng một cái may mắn là nó không thấy nàng đánh nhẹ vào tay cô.

- Có con ở đây đó Hoàng thượng người có cần làm như vậy ko_nàng nói nhỏ đủ cả hai nghe

- Cần chứ sáng mai nhớ đến đấy. Trẫm đi trước.

Cô rời khỏi đó rồi đi đến Cảnh Dương Cung lúc cô đến nàng ta đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi.