Thông tin truyện

Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam
Đánh giá: 8.0/10 từ 4 lượt
Một khi xuyên không, nàng lại biến thành người có tội ác tày trời, có quyền thế thật là tốt, nhân tiện hay là nuôi mỹ nam? Làm một công chúa háo sắc phong tình? Nàng phúc hắc, nàng thích phẫn trư ăn hổ, nhưng bản tính này còn không có cơ hội phát huy, đầu bên kia là năm vị “đại thị thiếp” liền bắt đầu nháo cách mạng Muốn giải phóng? Được! Các ngươi muốn ồn ào cách mạng, ta liền chọn mĩ nam! Ta sẽ không thèm nhìn đến một chút xíu nhan sắc kia của các người nữa, các ngươi dám ngạo khí ngút trời, ta sẽ cho các người phải hối hận. Đừng có ai quên rằng ta đây mới là nữ chủ, là tuyệt sắc giai nhân không dễ gì chạm vào.


Nhưng nữ chủ ở đây vậy nam chủ đi đâu rồi? Người này tên Tiêu Bạch, nhìn cũng tuấn dật tiêu sái, trầm ổn ôn nhu. Còn người kia tên Mạch Thiên Hàn, trong nóng ngoài lạnh, băng phách chi tuấn. Người nọ tên Hoa Trầm Hương, phúc hắc hoàng tử, sát nhân vô hình. Lại còn có cả Ôn Dịch Nho, nho nhã tuấn tú, ôn nhu thần y. Đi kèm theo một Tần Nham Ngạo, hoa hoa công tử, thần trộm nhân gian. Tên kia hình như là Diệp Phong, đạm mạc xa cách, cao cường thị vệ. Còn có, tên kia, tên kia…quá nhiều rồi…mỹ nam, mau lại đây với bổn nữ chủ nào.

Danh sách chương

Bình luận truyện