Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Quyển 3 - Chương 78: Loket



Harry về trang viên Potter, thoải mái tắm xong, sau đó thích ý ngồi ở đại sảnh lật xem một quyển sách về ma văn cổ đại. Lúc này, bốn đầu sỏ tới, ngồi đối diện, y ngoài ý muốn nâng mắt. Đã thấy một gia tinh vẻ mặt căm giận nhìn mình, y thấy nó mặc bao gối màu trắng, xác định chưa từng gặp. Vì vậy rất không hiểu mà nhìn các cha nuôi và mẹ nuôi.

“Đây là?” Y nghi hoặc.

“Lễ vật năm mới tặng con. Tiểu yêu riêng của con.” Godric nói.

“Ách, tiểu yêu riêng?” Harry nhìn thoáng gia tinh đã bắt đầu run rẩy, không xác định đây là bị dọa hay bị tức. Bất quá, cá nhân y cho rằng cái trước khả năng lớn hơn, dù sao gia tinh tới hoàn cảnh lạ lẫm đối mặt chủ nhân mới, đều sẽ sợ hãi.

“Đúng, từ khi có nô bộc tiểu yêu, một số đại quý tộc đã xứng tiểu yêu riêng cho hậu duệ của mình, dùng để bảo vệ ấu tể trân quý.” Rowena nói, “Sala thấy con ở trường không có thiếp thân bảo vệ, vì thế nhờ ta kiếm một nô bộc tiểu yêu cho con dùng.”

“Hả? Ai có thể bị thương con ở Hogwarts chứ? Các vị hẳn biết năng lực của con. Bất quá, sao con không biết Nana có cách mua nô bộc tiểu yêu?” Harry ghẹo.

“Ha hả, Harry, có thể dùng galleon mua trên tay quý tộc, chúng ta chướng mắt.” Godric cũng cười nói, “A, ta nghĩ con không biết, nô bộc tiểu yêu ban đầu là dùng luyện kim thuật luyện chế, luyện kim thuật của Nana là tốt nhất.”

Harry sờ mũi, y tuy biết phân liệt linh hồn là bước đầu chế tác nô bộc tiểu yêu, nhưng không biết chúng thì ra là sản phẩm luyện kim.

“Bất quá, đã lâu không luyện chế sinh mệnh, dĩ nhiên làm hư hai lần.” Rowena nổi giận, hiển nhiên đối với kết quả này rất không hài lòng.

“Nana, nếu là người khác, hư mười lần cũng không được một, cậu đã tận lực rồi.” Helga bên cạnh khuyên giải chị em của mình, “Lại nói, cậu đã lâu không chế tác sinh vật luyện kim, nô bộc tiểu yêu vốn là sinh vật luyện kim cao cấp, ba cái có thể giữ lại một đã không sai.””Ừ, dù sao mấy ngày nữa lại có một cái cho cậu luyện.” Salazar nói, “Nó gọi Loket, sau này sẽ đi theo con, Kelly dù sao phải quản lý sự vụ trang viên Potter, không thể cùng con mãi. Loket, đây là chủ nhân của mày, con trai của chúng ta.”

Loket nâng mắt trừng Harry, lại tràn ngập hận ý nhìn bốn đầu sỏ, the thé kháng nghị nói: “Ta không cần chủ nhân gì cả, ta là vĩ đại… A…” Chưa dứt lời đã bị Salazar đã quăng một cái Cruciatus Curse, chỉ có thể thét chói tai hô đau, Godric nghe nó vừa hô, đã cho nó một cái Silencing Charm.

“A, xin lỗi, Harry, chúng ta quên bảo Kelly dạy dỗ xong hãy mang tới cho con. Sơ ý quá mức.” Helga nói, “Nô bộc tiểu yêu vừa chế tạo đều như vậy, vì thế, chúng có một bộ phương pháp dạy dỗ riêng. Con cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho con một tiểu yêu riêng hợp ý.”

“Loket? Mặt dây chuyền? Nó là mảnh hồn của Voldemort?” Harry thật không ngờ dĩ nhiên là vậy, thoáng cái kêu lên. Lời vừa ra miệng, mới phát giác mình phản ứng quá lớn.

Y vốn dĩ cho rằng Salazar khẩn cấp cầm lại Trường Sinh Linh Giá, có lẽ là vì chữa trị cho linh hồn hậu duệ, nhưng thật không ngờ dĩ nhiên là chế thành nô bộc tiểu yêu… Điều này cần sự lạnh lùng cỡ nào, mới có thể thế chứ —— tốt xấu cũng là hậu duệ. Harry đoán, sắc mặt rất quái dị.

“Harry, cả đời ta chỉ yêu Godr, nhưng chúng ta không có tử tự, ngoại trừ Atula và con.” Salazar tự nhiên nhìn ra được suy nghĩ của Harry, giải thích.

“Ha hả, Harry, con nếu cho rằng Sala lãnh tâm lạnh lùng, vậy thú vị. Năm đó chỉ là xảy ra vài chuyện không tốt, mới để nhà Gaunts có được huyết mạch của Sala, con phải biết hậu quả phản phệ của khế ước linh hồn bạn lữ… Ha hả, Sala rất mang thù, tự nhiên làm vậy.” Rowena chế giễu, sau đó chán ghét nhìn về phía nô bộc tiểu yêu vô thanh tru lên trên đất, lạnh lùng hừ một tiếng, “Cư nhiên cầm lam tinh chi quan ta thích nhất làm Trường Sinh Linh Giá, thật vô lễ! Cái gì Voldemort vĩ đại chứ? Hừ, bất quá là hỗn huyết, thằng ngốc lúc nhỏ không được vỡ lòng pháp thuật mà thôi. Còn vọng tưởng ‘bay khỏi tử vong’? Bất quá hôm nay cho mày được như nguyện!”

“Được rồi, đừng giận nữa, không bằng theo tôi vào bếp?” Helga kéo chị em chạy, thuận tiện xách đi sư tử ngốc, lưu lại Salazar và Harry.

Salazar • Slytherin nhìn Loket đau đến đầy đất lăn lộn —— rất không Slytherin, vì vậy, vung tay, không kiên nhẫn bảo Kelly dẫn đi.

“Xin lỗi, Sala.” Harry ngượng ngùng, dĩ nhiên hoài nghi Sala, rất không nên.

“Không sao, đồn đãi dù sao quá nhiều, đối với ta có phần bất lợi.” Salazar cười ngồi cạnh Harry, tất nhiên biết y không cố ý, “Mà con đâu, kiếp trước ký khế ước linh hồn bạn lữ với Severus, chỉ mong con không sơ ý như ta, lọt vào phản phệ mới tốt. Dù sao, nhà Potter và nhà Prince giờ đây không cho phép có sai lầm.”

“Dạ, con sẽ chú ý.” Harry lúc này như một đứa bé gần kề Salazar, dựa lên người ông.

“Đừng coi thường mê hoặc của nhà Potter, lực ảnh hưởng của chúng ta, còn có mị lực của bản thân con. Ta sẽ bảo Kelly nhanh chóng dạy dỗ Loket, để nó tùy thời theo con, chúng ta cũng có thể yên tâm hơn. Tốt nhất con và Severus sớm có một đứa bé, đừng giống ta và Godr, tuổi trẻ không muốn, sau này vì chuyện của Gaunts, có muốn cũng không thể.””Ách…” Harry đỏ mặt.

“Được rồi, da mặt con mỏng, nhưng chuyện này cần phải giải quyết. Dù sao con và thằng bé trải qua nhiều như vậy, ta nghĩ các con nên có chuẩn bị. Không quản thế nào, con cuối cùng đã đáp ứng Merlin, sớm muộn gì cũng đi tộc địa tinh linh, ta nghĩ, tộc tinh linh sẽ không để con dẫn Severus theo. Có một đứa bé cũng có thể để thằng bé phân tâm, đúng không nào?” Salazar thay Harry lo lắng rất nhiều.

“Dạ.” Harry nhỏ giọng đáp ứng, trong lòng cũng có vài phần tính toán.

“Được rồi, hộp gỗ lần trước con mang về, đã xem qua sao?” Salazar thấy y có tính toán, cũng không nói gì thêm, hỏi một vấn đề khác.

“Không kỹ lắm, sao vậy ạ?” Harry hỏi.

“Không có gì, tạm thời để nó lại đây, hiện tại con chỉ sợ mở không ra.” Ánh mắt Salazar lóe lên lo lắng, nhưng Harry không thấy.

“Dạ, con hiểu.” Y không nóng nảy, y biết pháp thuật hiện tại của mình bất ổn, vạn nhất cái hộp kia là vật phẩm pháp thuật vậy vui lắm. Dù sao Salazar sẽ không hại mình.

Ngay khi hai cha con vui vẻ trò chuyện, pháp thuật xa xưa của trang viên nói cho Harry biết Severus và Regulus tới chơi. Vì vậy, y lập tức đứng dậy chào đón. Salazar thấy vậy, âm thầm lắc đầu —— thằng bé này, quả thật rất để bụng Severus, bất quá cũng tốt, Severus coi như ổn trọng, khả kham đại nhậm, có Severus chiếu cố, bốn người bọn họ cũng yên tâm. Ngô, lúc nào tới trang viên Prince một chiến? Nghe nói, các Prince tự phụ không tốt với Severus…

Người của Slytherin đều bao che khuyết điểm, Salazar • Slytherin càng là thế. Với ông mà nói, Severus • Snape không riêng là bạn lữ của Harry, hậu duệ của Atula, càng là viện trưởng của Slytherin. Salazar cực kỳ thoả mãn người kế nhiệm của mình, chí ít thoả mãn hơn ba đồng bọn hiện tại.

Godric không thích Minerva • McGonnagal nghiêm khắc và rêu rao công bình, không thích Minerva xuất thân Hội Phượng Hoàng như Dumbledore. Rowena ý kiến cực lớn với Fillius • Flitwick, vì bà nghĩ Fillius • Flitwick thiếu sự tò mò, hơn nữa quá bội phục Dumbledore. Mà Helga cũng rất có phê bình kín đáo với Pomona • Sprout, bà cho rằng Pomona thiếu lo lắng cho học sinh của học viện, Hufflepuff tính cách ôn hòa thậm chí nhát gan, thế nhưng làm viện trưởng tuyệt đối không thể là người hiền lành, khi tất yếu phải lên tiếng thay cho Hufflepuff, quan trọng hơn là, Helga hỏi thăm yêu thích của Pomona • Sprout, phát hiện Pomona không có yêu thích đặc thù với mỹ thực, điều này nhiều ít khiến ấn tượng Helga dành cho Pomona kém đi vài phần.

Vì thế, nhìn đi nhìn lại, Salazar nghĩ, người kế nhiệm của mình hiển nhiên tốt nhất. Đã vậy, tự nhiên nên vì Severus tính toán một phen.

Nói chung, ngày đầu tiên Harry về trang viên Potter rất vui vẻ. Có bốn đầu sỏ sủng, có người yêu làm bạn, còn có Regulus giúp đỡ. Tất cả đều tốt đẹp.