Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Quyển 3 - Chương 77: Hẹn hò như vậy



Vào đêm, Harry ăn xong bữa tối, hoạt động một hồi với các học sinh ở phòng nghỉ công cộng, giải đáp vài vấn đề nhỏ về Nghệ Thuật Hắc Ám cho năm trên, rồi đứng dậy đi tìm Snape.

“Ôi, thủ tịch, ngài là đi hẹn hò sao?” Tiểu thư Greengrass cùng năm cười trêu.

Harry không có ác cảm với vị mỹ nữ tóc vàng xuất thân thế gia hội đồng quản trị cùng năm này, hơn nữa sau khi bị Salazar gõ, nội bộ Slytherin cực kỳ đoàn kết hữu ái, ngoại trừ số ít mấy cái vẫn có chút không não. Thế nên, y thấy không ít học sinh cười nhìn về phía mình, vờ cười khổ nói: “Tiểu thư xinh đẹp, ngài đã thấy nội dung hẹn hò là chế tác Chân Dược sao?”

“Được rồi, Harry, đi nhanh đi, Blaise vừa nãy còn đau khổ nói với tôi đêm nay cậu ấy phải làm 500 phần bột nguyệt trường thạch…” Draco mang theo nụ cười nhàn nhạt nói.

“Sẽ không tệ hơn Gryffindor, phải biết chỗ viện trưởng đêm nay cần chuẩn bị 500 phần chất nhầy con sên, 300 phần nội tạng sâu lông Silos, 400 đôi mắt nhện, còn lại là 500 phần bột nguyệt trường thạch. So với ba cái khác, hiển nhiên, viện trưởng là viện trưởng của Slytherin, đúng không nào?” Harry giảo hoạt cười.An bài rất khác biệt của Severus đủ để mấy Gryffindor kia vài ngày kế tiếp ăn không vô bất luận thứ gì. Ôi, ai bảo bọn họ lọt vào tay bậc thầy độc dược chứ? Bất quá, Dumbledore có ý gì? Thử sao, vì vậy tính bảo tiểu sư tử tới hầm tiếp cận y? Để y thấy “nhiệt tình đáng yêu” của tiểu sư tử?

—— không phải không có khả năng này. A, bất quá, là thấy tiểu sư tử có thể chống lại các loại tàn phá của “lão dơi đen như mực của hầm” không.

Harry mỉm cười nhìn các Slytherin rùng mình, không nói gì, tới cạnh lò sưởi đốt thêm than, sau đó rời khỏi phòng nghỉ công cộng. Mà nhờ hành động này của y, các Slytherin lại ca ngợi một phen thủ tịch vĩ đại của bọn họ —— săn sóc cỡ nào —— không hổ là con nuôi của Slytherin các hạ.

Harry không thi triển thuật độc tâm với các học sinh, vì thế cũng không bị ca ngợi như vậy ghê tởm.

Bất kể thế nào, khi Ron • Weasley đầy mặt sợ hãi, buồn nôn xử lý con nhện, Harry vào hầm. Y vừa vào, Blaise đã nhìn y gật đầu, sau đó tiếp tục công việc trong tay. So với tài liệu trong tay ba Gryffindor, của cậu là tốt nhất, nói vậy viện trưởng cũng là nể tình Harry, phạt nhẹ vài phần.

“Trò đã tới rồi.” Ngồi sau bàn học chấm bài, giáo sư nhẹ nhàng nói một câu.

“Dạ, đạo sư.” Harry lại gần vài bước.

“Vậy, hôm nay trò muốn học gì?” Snape hỏi.

“Không phải hôm qua đã nói rồi sao? Hôm nay ngài sẽ dạy con Chân Dược, không thể không giữ lời.” Harry diễn kịch trước nay diễn đủ.

“Vậy còn chờ gì nữa, đi lấy vạc và tài liệu.” Snape cười. Ba Gryffindor và một Slytherin đều hóa đá, trên mặt lộ ra sự kinh khủng, động tác trên tay cũng không chịu khống chế, trong đầu càng vang vọng:

Lão dơi (viện trưởng) cư nhiên nói thế! (vô hạn tuần hoàn-ing)

Kế, hai người rất nhanh tiến vào hình thức dạy học, chí ít trong mắt ba Gryffindor và Blaise là vậy——

Harry đầu tiên cầm 3 ounce cỏ Berlock mùa hè, y phải nghiền nát chúng thành dạng nước màu lục, rót vào bình thủy tinh đáy tròn khô ráo. Chất lỏng của cỏ Berlock mùa hè không nhiều, vì vậy cần dùng lực ép rễ. Snape hiển nhiên cảm thấy lực tay y thiếu, thế nên từ phía sau vòng lấy y, ôn nhu cầm, bắt đầu dạy y nắm giữ lực độ.

“Trò nên ăn nhiều một tí, sao khí lực nhỏ vậy?” Snape bí mật ngậm vành tai Harry, ba Gryffindor và Blaise đưa lưng về phía bọn họ, chỉ cho là giáo sư độc dược không hài lòng Harry. Mà trên thực tế, giáo sư độc dược thoả mãn cực cao với học đồ nhà mình. Thủ pháp Harry nghiền so với Half-Blood Prince càng tiến thêm một bước, vừa nhanh vừa hữu hiệu.

Harry bị ôn độ bên tai khiến cho run lên, đao suýt nữa cắt phạm. May là Snape nắm lấy y. Nhìn bàn tay Snape bao lấy mình, y trong lòng không khỏi khó được có cảm giác an toàn.

Xoay lại, cắt nấm nửa tai thành đoạn ngắn dài 1cm, bỏ vào vào bình thủy tinh đáy tròn khô ráo… Harry vừa cắt, vừa nghiêng đầu nhìn thoáng mặt nghiêng của người đàn ông vẫn không buông tay này, thẳng thắn dựa vào anh, mặc anh dẫn mình. Hoàn thành xong, rót huyết thanh Tatu vào, ngâm 5 phút.Kế Snape buông y ra, sang bên rót ly nước. Cố gắng giảm bớt khát vọng, anh nhìn Harry nghiền thạch nhũ thành dạng tro. Bước này Harry dùng cách Half-Blood Prince từng dùng, đè xuống bộ nghiền ở đầu thạch nhũ, vậy lực cần ít, bột phấn lại rất đều. Rồi cầm lông tuyệt âm điểu, bỏ đi lông tơ, để lại sống lông, cắt thành dạng ống nhỏ 3 mm, cho vào dụng cụ đựng có tro thạch nhũ, rót nước lọc, ngâm 10 phút.

Cuối cùng, pha loãng máu kên kên, sau khi chiết xuất, rót vào dụng cụ đựng thứ ba.

Kế tiếp, là trình tự quan trọng nhất: đổ dung chất của ba dụng cụ đựng vào vạc, nấu riu, quấy 5 phút, thẳng đến khi nó biến thành màu tím lục, lại đổ vào dụng cụ đựng thủy tinh 50 ml, làm lạnh. Trong đó khó nhất là đều đều đổ vào, đều đều hỗn hợp.

“Đạo sư, hôm qua con đọc 《Tuần san độc dược》 thấy được một quan điểm —— dùng gân tim tuyết điêu thay thế cho lông tuyệt âm điểu? Thầy nghĩ thế nào?” Harry vừa thoải mái mà làm một câu thần chú trì hoãn, khống chế lực đạo rót, khiến ba dịch thể đều đều. Đây là bước rất quan trọng, quan hệ đến độ tinh khiết của thành phẩm Chân Dược. Dưới sự trợ giúp của thần chú, bước này Harry làm rất hoàn mỹ. Khiến Snape đều kinh diễm.

Thấy y nghiêm túc như vậy, Snape nhớ tới tiểu cự quái học độc dược rất kém trong quá khứ, không khỏi có cảm giác như đã mấy đời, có lẽ không phải như đã mấy đời, mà là chân chính cách một thế hệ. Ở một lúc nào đó trong quá khứ, anh oán giận với Dumbledore tiểu cự quái này đạp hư tài liệu? Ở một lúc nào đó trong quá khứ, anh hùng hùng hổ hổ không thể không thay y chuẩn bị thuốc khiến vết thương xui xẻo dính phải mau khỏi? Nhưng mà giờ khác này, y đã là một bậc thầy có thể tự chủ nghiên cứu độc dược, thay đổi như vậy, không thể nói không lớn. Và nguyên nhân căn bản là vì mình?

Harry rót dung chất vào vạc, nấu riu, quấy 5 phút, thẳng đến khi nó biến thành màu tím lục cực kỳ xinh đẹp, nhìn màu sắc này, Snape chỉ biết vạc độc dược này là Chân Dược hoàn mỹ.

“Nghe nói, tuyệt âm điểu sắp diệt sạch.” Snape đưa ly nước của mình cho Harry, Harry cũng không ngại, một ly mà uống với giáo sư.

Harry nhìn mấy đồng học kế bên, lực chú ý của bọn họ đại thể bị tài liệu độc dược ghê tởm trên tay hấp dẫn. Đương nhiên cũng có dựng lỗ tai nghe động tĩnh, vì vậy vung tay bày ra Silencing Charm và Comfundo. “Anh có thể cho gia tinh dưỡng thực của Prince thêm vài chuyện, nuôi tuyệt âm điểu chẳng hạn?”

“Em biết vị trí của trang viên Prince, chỗ đó không thích hợp nuôi động vật mẫn cảm như tuyệt âm điểu.” Snape thở dài.

“A, cũng đúng, vậy được rồi, anh cho em hai gia tinh dưỡng thực, tuyệt âm điểu nuôi ở trang viên Potter.” Y vừa nói vừa chờ dung chất làm lạnh.

“Lễ Giáng Sinh, có muốn gì không?” Snape do dự hỏi.

“Sao? Không tặng em phúc lạc dược à?” Harry cười trêu.

“Ách… Nếu em cần, anh không ngại làm một vạc.” Snape nhận mệnh.

“Anh nếu rảnh, thì đi sơn cốc Godric với em, được chứ?” Y đột nhiên thu hồi tâm tình nói giỡn, thấp đầu, rủ mắt.”Được.” Thấy y như vậy, Snape không thể hiểu hơn.

Làm lạnh kết thúc, Harry rót dịch thể vào bộ sấy, thêm phấn hương Ấn Độ, sấy nửa giờ. Xong, dịch thể thành dạng nhũ màu tím nhạt, lại rót ra, tiến hành phong kín bảo tồn.

Cả quá trình chế tác không nhiều không ít vừa vặn 3 giờ, ba Gryffindor và Blaise rốt cục như được đại xá, giao nộp tài liệu vất vả lắm mới xong, thế nhưng, ba tiểu sư tử cực kỳ bi thảm vì thành quả xuất hiện không ít tỳ vết mà bị trừ 30 điểm, mà Blaise cũng vì bản thân thiếu Slytherin mà bị phạt 3 lần 《Tinh thần quý tộc》.



Lễ Giáng Sinh, Anh đổ tuyết lớn. Khi Hogwarts bị tuyết bao trùm thành màu trắng, Harry đã ngồi trên sô pha mềm mại của trang viên Potter, kinh ngạc nhìn nô bộc tiểu yêu tân sinh bốn đầu sỏ mang tới…