Thông tin truyện

Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá)

Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá)
Đánh giá: 7.0/10 từ 4 lượt
Phạm Tiểu Ngư vốn đang trải qua hai mươi cái xuân xanh tươi đẹp, còn định tận hưởng tiếp nhưng ai ngờ lại vì một sự cố mà phải tạm biệt cuộc đời. Haizz... xuyên cũng xuyên rồi, nhưng số phận trêu ngươi tại sao nàng lại xuyên vào một tiểu nha đầu 9 tuổi?? Tuy cơ thể có chút nhỏ bé, không sao nàng chấp nhận vì ít nhất vẫn còn được trẻ lại; trong nhà còn có một đệ đệ cần chăm sóc, không vấn đề dù sao kiếp trước nàng là con một mong còn chẳng được nữa; ngoài ra còn phải chăm lo cho hai vị đại hiệp ngốc nào đó nữa, ngày ngày ăn rau dại cho qua bữa nàng cũng ráng chịu, hy vọng bữa sau sẽ có gạo từ việc bán thú rừng.

Nhưng... có cần thiết phải để nàng chịu đói tới xanh xao vàng vọt thế này không a~ hai vị đại hiệp trong nhà chỉ biết vác của đi cho người ta còn nhà mình thì đến cơm cũng không đủ ăn. Không được! Nàng phải vùng lên đấu tranh nắm quyền tự trị. Hãy xem tiểu hảo nữ sẽ chỉnh đốn lại nề nếp gia quy như thế nào. Giúp người?? Được nhưng trước hết giúp mình đã rồi nói tiếp. Gặp tiểu chính thái đáng yêu thì nghĩ cách hốt về nhà, trong nhà nuôi thêm một tiểu phu quân từ bé cũng không có gì là không tốt.

Danh sách chương

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 (đang xem)

Bình luận truyện