Hành Trình Xuyên Không Của Phùng Tiếu Tiếu

Chương 2: Xuyên không



Sáng 7h rưỡi, cô và nhóm bạn đã tụ họp đầy đủ ngay tại chân núi

Hôm nay, Tiếu Tiếu mặc một chiếc áo thun trắng bỏ thùng quần jean ống rộng lửng rách gấu. Bên ngoài cô còn mặc áo khoác kaki xanh đen. Bình thường, cô thường xoã tóc ngắn ngang vai nay đã được cô buộc nửa đầu gọn gàng, làm nổi bật gương mặt nhỏ đáng yêu 

Đám bạn cô vừa leo núi, vừa nói chuyện tíu tít cùng nhau

" Ahh... không khí ở đây thật trong lành và dễ chịu!", Tiếu Tiếu hít một hơi thật sâu đến lồng ngực, giơ cả hai tay lên hưởng thụ bầu không khí này

" Còn có mùi thơm của cỏ cây nữa!", " Nguyệt Nha - cô bạn đam mê cỏ cây hoa lá hứng khởi nói

" Nghe thấy cả tiếng nước suối chảy róc rách êm tai nữa", Nhật Hạ cũng lên tiếng

"Uầy, hay là nãy giờ leo cũng mệt rồi. Ở gần đây có con suối, hay qua đó rửa mặt nghỉ ngơi lát đi"

Một người lên tiếng, cả đám đồng tình, nhất trí đi qua

" Oa, nước mát quá!"

Nhóm bạn Tiếu Tiếu ngồi trên tảng đá to, vừa đưa tay khoát khoát, đung đưa trong làn nước

Nghỉ ngơi được một lúc, lại tiếp tục lên đường

" Thôi chết, tui để quên balo ở con suối rồi", Tiếu Tiếu hốt hoảng

Từ nãy giờ, Tiếu Tiếu cảm thấy mình leo núi nhanh hơn, cũng đỡ mỏi mệt hơn. Bây giờ, thấy khát nước, muốn lấy nước trong balo ra mới phát hiện sự việc 

- Oài, có cần tụi tui đi lấy với không?

- Cũng gần mà. Tui qua một mình cũng được

- Vậy tụi tui ở đây chờ. Đi nhanh nha

Tiếu Tiếu gật đầu, quay lại con suối 

Thấy balo của mình, Tiếu Tiếu rảo bước tới tảng đá lúc nãy bọn cô ngồi nghịch nước, đưa tay cầm nhưng cô mới chỉ chạm vào balo, tảng đá bỗng dưng thay đổi màu sắc. 

Chưa hết hoàn hồn, vết thương trên tay bị đứt do gọt hoa quả hôm qua lại đột nhiên chảy máu. Giọt máu đó lại rơi vào tâm của hòn đá

Lại đổi màu. Là màu đen

Tiếu Tiếu hét lên một tiếng. Toàn người cô như mất trọng lượng, bị hút vào khoảng không gian vô định....