Hành Trình Theo Đuổi Vợ Của Tư Thiếu

Chương 37: Bị bắt quả tang đang nói xấu



Sau khi Cố Nam Hương đi, nhân viên của bộ phận tài chính bắt đầu thảo luận.

" Cố thư ký là ai? Sao có thể lợi hại như vậy?"

Cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm giữa Cố Nam Hương và Tư Bắc Thần rất kín tiếng và họ không công khai mối quan hệ của mình trước công chúng. Vì vậy nhiều người chỉ biết rằng Tư Bắc Thần đã kết hôn nhưng họ lại không hề biết thông tin của người vợ này.

" Ai biết, dù sao chính trợ lý Từ đã tuyển cô ấy vào công ty....Cón dám khiêu chiến với Sophia như vậy mà lại không bị đuổi khỏi công ty, xen ra thân phận nhất định không thể tưởng."

Có người mạnh dạn đoán:" Không lẽ cô ấy là người thân của chủ tịch."

" Cô ấy họ Cố, chẳng lẽ là họ hàng của bà chủ chúng ta sao.?"

" Không biết có phải người thân của bà chủ hay không, nhưng tôi biết được một tin nóng hổi..."

"Tin tức gì?".

" Thư ký Cố lúc mới đến công ty xin việc đã cãi cọ với Tư tổng nhưng anh ấy cũng không tức giận."

" Phải không?? Lẽ nào Tư tổng bị cô ấy làm cho động lòng nên bỏ qua cho cô ấy ".

" Nó rất lạ...."

Những người trong bộ phận tài chính không còn muốn tiếp tục làm việc nữa mà tất cả tụ họp lại và nói về ông chủ của mình. Mọi người đều rất hào hứng!

" Mau, mau nói cho chúng tôi biết, còn cái gì mà chúng tôi không biết."

" Ở bộ phận nhân sự tôi có nghe nói...Hôm đó còn có một chuyện con gái ít của chủ tịch Thẩm không phải đến công ty chúng ta để làm việc ở quầy lễ tân sao?".

" Sau đó tôi mới biết, Cố thư ký ngày hôm đó cũng đến nhận việc. Hôm đó cũng là do thái độ không tốt nên cô gái đó đã bị đuổi việc, chủ tịch cũng không nể mặt Thẩm Đông..."

Ồ!

Mọi người đều bị sốc!



" Khó trách tôi đã nói thư ký Cố dám đối đầu với Sophia kiêu ngạo như vậy lai lịch nhất định không nhỏ." Mọi người đều bàn luận sôi nổi về người đứng sau Cố Nam Hương là ai.... nhưng cuối cùng là vẫn đoán không ra.

Cố Nam Hương và Tư Bắc Thần hôm đó chỉ nói chuyện công việc, ngoài công việc ra thì không còn bất kì yêu cầu gì khác.

" Hạn chế mang tài liệu đến phòng Tài chính."

"Đi thúc giục bộ phận Marketing đưa kế hoạch quý sau cho tôi".

"Để Chu Từ vào đây."

Cố Nam Hương bối rối. Nếu anh ta muốn tìm trợ lý Từ không phải là có thể gọi điện thoại trực tiếp sao. Văn phòng của trợ lý Từ rất gần anh ta cũng có thể mở cửa phòng ra gọi trợ lý Từ nhất định sẽ xuất hiện mà. Nhưng Tư Bắc Thần còn cố ý phiền phức như vậy nữa.

Cố Nam Hương cảm thấy rằng....anh chỉ đơn giản là muốn làm khó mình để trả thù bỏi vì chuyện xảy ra đêm hôm qua hoặc là do những ân oán trước đây. Nên anh đang gây sự để cố tình khiến. cô bận rộn

Sớm muộn gì tôi cũng báo thù!

Sau khi trở lại văn phòng thư ký, cô mới thở phào nhẹ nhõm rót một cốc nước uống, Lina đi tới nói:" Hôm nay giám đốc có rất nhiều việc sao? Tôi thấy cô bận rộn công việc ở nhiều bộ phận khác nhau."

" Ừ, hôm nay không biết là bận rộn cái gì..."

" Nghe nói là Chu Từ hôm nay khá rảnh rỗi, anh ấy còn có thời gian đi ăn trưa cùng với mọi người".

Hừ! Cố Nam Hương cười khẩy, đương nhiên là rất nhiều công việc của Chu Từ đều do cô đảm nhận, nên anh ta sẽ có thời gian để đi ăn trưa!Cô không còn lựa chọn nào khác là phải gọi đồ ăn ngoài vì đến giờ này thức ăn cũng đã nguội ngắt....

Tư Bắc Thần chính là một tên tư bản xấu xa chỉ biết chèn ép cấp dưới của mình!

Lina và Cố Nam Hương trò chuyện:" Không phải lúc đầu cô đã xin làm việc ở bộ phận hậu cần sao? Tại sao bây giờ lại là thư ký chủ tịch?"

".... Tất nhiên là vì sơ yếu lý lịch của tôi đã lọt vào mắt xanh của Tư tổng, anh ấy đã nhận ra năng lực của tôi."

Cố Nam Hương không muốn nói rằng:" Anh nhận cô để bên cạnh anh chỉ là phục vụ cho việc trả thù."

Lina cẩn thận quan sát Cố Nam Hương:" Trông cô cũng đẹp đấy, sao lại ăn mặc thành ra như vậy, còn cái mắt kính của cô nữa, thay đổi có lẽ sẽ đẹp hơn đó."

" Tôi đến đây để làm việc không phải đi thi cuộc thi sắc đẹp."



" Nhưng những người khác đều ăn diện mỗi ngày..."

" Vậy thì để bọn họ nỗ lực lấy long Tư tổng đi không chừng ngày nào đó còn chở thành bà chủ của tập đoàn chúng ta."

Lina mỉm cười:" Tôi cảm thấy những người đó không có bất kì cơ hội nào, cô thì sao, cô có ý nghĩ như thế nào?

Cố Nam Hương trông bình tĩnh:" Tại sao tôi lại phải suy nghĩ những vấn đề như vậy?"

" Cô không thấy chủ tịch của chúng ta rất đẹp trai sao? Với khí chất và khuôn mặt như vậy, anh ấy chắc chắn là hình mẫu tổng tài bá đạo! Trong công ty này có ai mà chưa từng bị anh ấy thu hút chứ.!"

Cố Nam Hương lộ ra vẻ mặt chán ghét ;" Tôi thây Tư Bắc Thần bình thường, không có gì đặc biệt."

Cô nghiêm túc hỏi:" Cô thật sự cho rằng anh ta là người tốt sao? Anh ta tính tình không tốt luôn ức hiếp người khác. Mỗi ngày làm việc đều trưng ra khuôn mặt như ai nợ anh ta mấy trăm triệu vậy...Còn chữ nói từ trong miệng ra thì quý như vàng cứ như là: Mỗi lời anh ta nói ra đều khiến anh ta chết dần đi vậy."

" Chỉ là loại người này, ai cũng không thể nhìn thấu được, thật sự là..."

"...."

Vẻ mặt của Lina đột nhiên thay đổi, cô đưa tay chọc vào tay Cố Nam Hương, không ngừng nhìn vào mắt cô lắc đầu.

Cố Nam Hương nhận ra muộn màng quay đầu lại thì đã nhìn thấy người đàn ông mặt đen như đáy nồi toàn thân toát ra sát khí.

Khụ...Dù sao nói xấu sau lưng người khác để bị bắt như vậy cũng khá là ngượng ngùng.

Cố Nam Hương không ngờ lại xui xẻo như vậy vừa vặn bị Tư Bắc Thần bắt gặp. Cô lập tức làm như không có chuyện gì xảy ra khẽ mỉm cười:" Tư tổng anh còn có điều gì muốn sai bảo tôi ạ?".

Tư Bắc Thần đứng trước cửa, vẻ mặt lạnh lùn: " Đối với tôi thư ký Cố rất bất mãn khi phải chấp hành nhiệm vụ sao? Tôi nghĩ là toi không có đủ tư cách đưa ra nhiệm vụ cho cô."

Vẫn còn nhiều người trong văn phòng. Bây giờ họ đều tự giác biến mình thành con rùa rụt đầu, chỉ có đôi tai là vểnh lên để cố gắng nghe xem Cố Nam Hương sẽ đáp lại như thế nào...

Lần cuối cùng anh ấy xử lý Sophia được Cố Nam Hương cho là hợp lý cho nên Chủ tịch bênh vực Cố Nam Hương và không xử lý cô cũng là điều hợp lý.

Nhưng lần này...Cố Nam Hương to gan như vậy, anh không xử lý là đã tự vả vào mặt mình hoặc là đó chính là tình yêu đích thực!