Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Chương 23: Bảo vệ plasidium(phần1)



Đêm nay gió hiu hiu thổi,vầng trăng vằng vặc phía trên cao tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo,lấp ló qua mấy tầng mây,ai có thể ngờ giữa khung cảnh thanh bình ấy một cuộc chiến sắp diễn ra. John cùng tất cả những người khác tiến đến quảng trường rộng lớn tại thủ đô plasidium,rất đông người dân thủ đô cũng đổ ra đường,họ cũng muốn góp chút công sức của mình bảo vệ nơi mà họ sống và sinh ra. Trước lúc john đến tinh thần của họ dường như suy sụp nhưng ngay khi biết john-chiến binh huyền thoại trong truyền thuyết đã tái xuất và đang có mặt tại đây,họ như được tiếp thêm sức mạnh,họ tin rằng người đang đứng trước mặt kia sẽ lại đưa họ tới chiến thắng,đến tự do 1 lần nữa. John giọng dõng dạc nói sau khi tiến lên bục phía trước" Hỡi tất cả anh em tướng sĩ,người dân thủ đô plasidium,tôi biết tất cả mọi người đều yêu chuộng hòa bình,không muốn chiến tranh xảy ra,không muốn phải đổ máu nhưng không vì thế mà chúng ta chịu để những kẻ xâm lăng kia có thể chiếm lấy vùng đất xinh đẹp này, tuy chúng đông hơn chúng ta,hung bạo hơn nhưng chỉ là cần chúng ta đoàn kết 1 lòng nhất định sẽ quét sạch chúng ta khá nơi này! Hãy cùng chúng tôi bảo vệ plasidium!"." Vì plasidium...Vì Ionia...!" âm thanh vang dội của tiếng hàng ngàn binh sĩ và tiếng người dân Ionia,cùng hô vang khẩu hiệu quen thuộc mà mùa lâu lắm rồi họ mới lại được hô như vậy,sĩ khí tăng cao,từng người dâu,từng binh sĩ cảm thấy máu trong người mình sục sôi trong từng tiếng hô. John tay giơ lên nói" Lập tức triển khai đội hình bảo vệ thủ đô!". Binh sĩ bắt đầu rời đi,những người dân có cả những người phụ nữ cũng theo binh sĩ đi đun nước sôi giúp họ trấn thủ thật đúng với câu nói " Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh ".Irelia cười tươi với john chắc cô đang rất tự hào" John anh thật giỏi,mới đó mà sĩ khí của binh sĩ và người dân đã tăng cao như vậy!". John gật đầu" Tuy là vậy nhưng đám dã thú kia rất đông,chưa thể nói trước được điều gì,chúng ta chỉ còn biết cố gắng trấn thủ chờ quân cứu viện,Irelia nhiệm vụ của em lần này rất quan trọng,hãy nhớ cẩn thận,anh không muốn em xảy ra chuyện gì đâu!". Irelia gật đầu nói" Anh yên tâm,anh cũng hãy nhớ cẩn thận!"." Báo!". Từ xa 1 người lính lao đến trước mặt john qùy xuống nói" Thưa chỉ huy tin báo từ tất cả các cửa báo về đám dã thú đang chuẩn bị tấn công! Nhưng hình như hướng cửa Tây tập trung số lượng dã thú đông hơn các cửa khác rất nhiều ước chừng 30 ngàn quân!". John thở dài" Xem ra chúng địng trọc thủng cửa Tây rồi!". Mọi người nghe đến số lượng thôi cũng đã thấy khiếp rồi 30 ngàn thật là 1 con số kinh khủng. Không thể trậm trễ john liền nói" Akali,kennen,zed,3 người chỉ dẫn quân của 3 người đến 3 cổng Bắc,Đông,Nam,còn những người còn lại theo tôi ra cổng Tây ứng chiến!". Tất cả rời đi,3 người kia chia nhau ra tiến về 3 phía Bắc,Đông,Nam,john và những người khác lại tiến về cổng Tây. Chưa đầy 10phút sau john cùng với hơn 10 ngàn binh sĩ tiến ra từ cửa Tây đứng đối diện với hơn 30 ngàn con mãnh thú hung tợn. Từ xa john có thể nhận thấy 2 bóng người đang ngồi trên 2 chiếc ghế được điêu khắc rất kì lạ,2 tên này đều trùm đầu khiến john không nhìn rõ mặt, trang phục của chúng cũng rất kì lạ. Tên ngồi bên phải theo hướng của john mặc 1 bộ quần áo giáp được rệt từ lông thú,phía vai phải của hắn là đầu của 1 con bò tót,2 cặp sừng dài qúa đầu hắn 1 chút còn người bên trái trông nhỏ con hơn tên trâu mộng bên cạnh,quần áo được dệt từ tơ trắng cũng như tên kia cũng như tên kia,bên vai phải của hắn cũng là hình thù của 1 con vậtnhưng không phải bò tót mà là 1 con nhện có rất nhiều chân. John thầm nghĩ" Chắc chắn 2 tên này là kẻ đã sai khiến đám dã thú này,lai lịch của bọn chúng như thế nào?". Tên bên trái nói" Tiến hành thôi!"
Tên bên phải gật đầu,vung tay về phía quân của john lập tức 30 ngàn con dã thú đồng loạt lao tới, mắt con nào con nấy đỏ như máu nước dãi chảy ròng ròng,miệng liên tục gào rống như đe dọa. Varus tiến lên phía trước hô" Cung thủ,xạ thủ vào vị trí!". Lập tức 2 đội cung,xạ thủ thủ tiến lên phía trước đoàn quân của john,cung đạn sẵn sàng chỉ chờ đám dã thú kia vào tầm bắn. Varus hét" Bắn!"..."pằng..pằng"..."phập..phập" liên tiếp là từng loạt đạn,từng loạt mưa tên về phía đám dã thú. Từng con 1 ngã xuống gào rống trước mưa đạn và mưa tên,nhưng tất nhiên chúng qúa đông tiếp tục lao đến tấn công quân john. John chỉ kiếm về đám dã thú,thúc ngựa lao tới" Tấn công! Vì plasidium! Vì Ionia!"." Vì Ionia!" tiếng hơn 10 ngàn binh sĩ hô vang,sĩ khí ngút trời lao tới giáp lá cà,cận chiến với quân dã thú (giờ gọi bọn này là " quân dã thú" nhé!).