Hạnh Phúc Của Em - Tran Thi Thanh Thao

Chương 7



Cậu em trai thấy sự thay đổi của người chị mình cũng khá tò mò, cậu quay sang nhướng mắt với bà chị Lan Anh muốn hỏi dò mà chỉ thấy cái hất mặt lên không nói chuyện.

Do đi sớm lên mọi người rủ nhau ra quán ăn sáng,chỗ địa điểm là gần trường học của mọi người, ăn xong thì cùng nhau vô khu vui chơi cảm giác mạnh.Đi đến nơi đù vẫn còn sớm nhưng cũng đã khá đông bạn trẻ tụ tập vì do nay chủ nhật lên càng đông hơn so với ngày thường,cậu em trai tới khu vui chơi là chạy ngay ra khu chơi bắn súng mà không thèm để ý đến bà chị mình, cậu kéo tay Minh Dương rủ ra chơi cùng còn để hai bà chị tự chơi. Khi hai người đi thì Lan Anh quay sang kéo cô vào chỗ quán nước ngay trong khu vui chơi.

Vào đến trong quán kiếm một chỗ ngồi cô kéo người bạn lại. Vừa ngồi xuống cô gọi 1 ly cà phê không đường cho cô và 1 ly bạc xỉu cho Lan Anh. Khi phục vụ vừa đi thì cô đã nói:

- Cậu muốn nói gì với mình đúng không?

Lan Anh hỏi luôn vấn đề:

- Cậu khai thật đi cậu với anh mình yêu nhau khi nào,tại sao mình không biết, làm mình còn tìm cách mai mối cho hai người,

Cô cười nói:

- Không dấu cậu, thật ra mới hôm qua tụi mình mới chính thức yêu nhau thôi.

Lan Anh nhìn cô bạn thân của mình xong thì cười khoái chí nói:

- Vậy sau này bà làm chị dâu tui rồi, đã quá sau này tui không sợ không có người bảo kê,hehehe

Nghe thấy nhỏ bạn thân gọi mình là chị dâu có vừa vui mà vừa ngượng ngùng nói:

- Chưa biết chắc được về sau,nhưng nếu tui với anh Dương đến được với nhau thì không quên công thần như bà đâu hé.

Nghe xong Lan Anh hỏi:



- Hai người đã hôn nhau chưa,ôm chưa,kể cho tui nghe đi,cảm giác ôm hôn nó như thế nào.

Cô gõ đầu nhỏ bạn nói:

- Bà muốn biết thì có người yêu đi là sẽ biết cảm giác thôi,hỏi tui chi cái chuyện này.

Không nhắc thì thôi,nhắc lại làm cô nghĩ lại cái ôm của anh và nụ hôn hôm qua làm má cô khẽ ửng hồng. Thấy cô bạn đang suy tư với biểu hiện e thẹn hai má ửng đỏ làm Lan Anh cũng đã đoán được hai người này có ôm hôn nhau rồi.Để cho Lan Anh không hỏi nhiều nữa cô lảng sang chuyện khác nói uống cafe xong rồi hai đứa đi shopping xong về mua vé xem phim nhé, hôm nay có chiếu 3D phim hành động mới ra rạp.

Thanh toán tiền cafe xong hai cô chạy ra chỗ khu vui chơi kiếm Phong với Minh Dương đang chơi đột kích, cũng không khó kiếm vì bóng hai người con trai khá cao và điểm trai đang được vây bởi mấy cô gái trẻ đang reo hò, cô nhìn thấy một cô gái đang sấn lại chỗ anh làm quen làm cô muốn nổi máu lên, cô đi nhanh lại chỗ anh và khoác tay anh hỏi chơi vui không. Anh cười nói:

- Nãy giờ anh đợi em với Lan Anh, hai em đi đâu thế,vào đây chơi với anh nè.

Cô mím môi nói pha chút giận dỗi:

- Không có em,anh cũng đâu có thiếu bạn đứng cạnh chơi, không phải có mấy cô này đang cổ vũ anh à,cần gì tụi em.

Cậu em trai nghe thấy chị mình nói câu này thì há mồm rớt cả khẩu súng đang cầm, đi lại sờ trán chị mình hỏi:

- Ai nhập xác chị tôi thế này, mà khoan.... không phải anh chị đang hẹn hò đấy chứ, đừng nói ừh nhé, em không muốn làm cái bóng đèn pha đâu nhé.

Cô lườm em trai rồi quay mặt tính bỏ đi thì anh đã kéo tay cô lại, rồi nói với mấy cô gái:

- Tôi đã nói rồi mấy cô không tin giờ bạn gái tôi giận rồi kìa mấy cô còn không đi qua kia.

Một cô gái cảm thấy bị mất hụt anh chàng đẹp trai tỏ ra tiếc nối,nhưng trước khi đi vẫn không quên đưa số điện thoại cho anh, rồi kéo mấy cô bạn đi chung đi ra chỗ khác. Lan Anh khoác vai e trai cô nói nhỏ với cậu nhóc câu gì mà cả hai cười bí hiểm.