Hạnh Phúc Của Em - Tran Thi Thanh Thao

Chương 46



Do các cô ra tay quá nhanh sáu tên không phản ứng kịp hầu như đã ăn đau bầm mình,tên tài xế lúc này sực nhớ ra khẩu súng,tính chạy ra lấy thì một bóng đen đã nhảy vào cướp lấy khẩu súng.

Thấy anh đã xuất hiện,cô và Lan Anh đi lại gần anh, anh bảo hai cô đợi anh chút anh hỏi thăm mấy tên này chút. Tên đại ca từ lúc thấy anh xuất hiện thì quên cả đau, máu trong miệng còn đang chảy ra ngoài,lập tức núp vội sau đám đàn em, mấy tên còn đang bị thương lại gặp anh đi lại chúng liền biết xong rồi, nhưng thấy có một mình anh dù đang đau chúng cũng lao vào quyết sống chết. Anh cũng chỉ đợi thế,anh ra đòn còn ác hơn cô, một cú đấm của anh là một chỗ bị gẫy, sáu tên nằm vật lộn với cơn đau chưa từng có trong đời, chúng lúc này sợ hãi nhìn anh như nhìn thấy thần chết,co rúm người lại.

Thấy bọn chúng đã không còn sức để đưng nữa anh mới kêu người vào, đi qua chỗ chiếc áo cô rớt xuống anh lượm lên phủi sạch rồi khoác lên người cho cô, nhưng đến giờ thì liều thuốc hai cô uống đã phát huy tác dụng,thấy mặt hai cô đỏ bừng bừng,anh liền quay sang nói với trợ lý Lâm của mình và Hữu Minh hai người vừa bước vào:

- Tụi này thích chơi thuốc thì cho mỗi tên uống 3 viên kích dục của chúng cho chúng uống,xong quay phim lại gửi cho thằng Long coi.Quay xong thì kêu Mạnh cho người đến bắt,anh đưa cô ấy về trước, còn một người trong hai người đưa Lan Anh về nhà

Hữu Minh nghe xong liền sai người lấy thuốc trong túi quần tên giám đốc rồi cho họ uống, xong anh kêu nhân viên ở lại quay phim và canh, phim thể loại chơi 6 này anh coi không nổi,liền bán cái cho trợ lý Lâm. Bị bán cái bất ngờ thêm thấy sếp mình đang nổi điên anh cũng không đam đùn đẩy đành lãnh vụ này Cậu út Hữu Minh thì phụ dẫn Lan Anh ra ngoài.

Chỉ là lúc này thuốc đã phát huy đến đỉnh điểm, anh không dám ôm cô vì sợ càng làm cô mất kiểu soát mình, vừa đi anh liền gọi cho bác sĩ gia đình đến ngay nhà ở ngoại ô của anh, rồi nhìn sang Lan Anh anh kêu Minh chạy về thành phố không cần biết đi kiểu gì cũng phải đến bệnh viện nhanh nhất có thể.Hữu Minh thấy tình hình không ổn cũng không nói nhiều đỡ Lan Anh lên xe rồi anh phóng đi luôn, vừa lái xe anh vừa bấm số cho bệnh viện nhà anh mở:



- Chuẩn bị sẵn băng ca tôi chở người đến liền,kêu trưởng khoa đến xử lý, bệnh nhân bị uống thuốc kích dục. Hai mươi phút tôi đưa người đến.

Phóng như bay chưa được mười năm phút anh đã chở cô đến bệnh viện anh bế cô chạy vào,được gọi trước lên bác sĩ với dụng cụ đợi sẵn, anh đứng coi trưởng khoa khám mà sốt ruột luôn, chích cho cô một mũi ổn định thần kinh rồi quay lại nói với anh.:

- Loại thuốc này quá mạnh rồi,nếu muốn hết thì rất khó, nếu cô là người yêu anh thì giúp cô ấy,chứ không thì phải cho ngâm nước lạnh, tùy anh làm chứ giờ tôi chỉ làm cho cô ấy bớt khó chịu được thôi, không ngờ giờ nó lại ra cái loại thuốc mạnh như vậy, đầu óc tỉnh nhưng lại không thể làm chủ được cơ thể, còn chịu đựng được thì sau này thần kinh sẽ bị ảnh hưởng,tôi phải lấy máu để làm xét nghiệm tìm kiếm phương thuốc sau này còn có cách chữa trị cho bệnh nhân.

Anh gật đầu rồi kêu bác đi ra ngoài, anh ngồi lại ghế nhìn Lan Anh nói:

- Anh biết em cũng đã nghe thấy rồi,em cũng như chị dâu đều giống nhau, bây giờ ý em thế nào,