Hạnh Phúc Của Em - Tran Thi Thanh Thao

Chương 42



Thấy cô không hợp tác tài xế xe đã lấy ra khẩu súng uy hiếp:

- Khôn hồn thì ngồi im không đừng trách ông cho một viên ghim vào người đấy.Đưa điện thoại đây cho ông mày mau lên.

Cô nhìn hắn khi xác định đây có thể không phải súng giả,cô không muốn mạo hiểm vì bạn cô giờ đang nằm một đống không biết trời chăng gì,cô có thể thoát nhưng bạn cô thì lại không được,cho nên cô buông bỏ ý nghĩa phản công lúc này. Trước khi đưa cô đã bấm số anh để cầu cứu,hy vọng anh sẽ nghe được cô đang nói chuyện và tìm được cô.Khi cô đưa điện thoại nhưng chế độ đang gọi vẫn còn mà tên tài xế lúc này chỉ lo cướp điện thoại xong vứt vào cốp xe chứ không nhìn điện thoại, thấy vậy cô thở phào vì chí ít còn có hy vọng có người cứu mình.

- Tôi đã đưa điện thoại cho anh rồi giờ anh tính đưa chúng tôi đi đâu.Hơn nữa chúng tôi đã hợp tác rồi anh có thể cất khẩu súng đi được chưa, anh cũng thấy tụi tôi cũng không thể chạy thoát được mà.

Cô muốn hỏi dò để cho anh nghe biết họ sẽ được đi đến đâu và cũng như thông báo cho anh biết trên tay tên tài xế có súng. Tên tài xế nghe cô nói thấy cũng đúng đã để súng vào trong người lại rồi tiếp tục lái xe theo lộ trình.Ở bên kia đầu dây anh không ngờ cô lại cầu cứu anh mà không phải người khác, thêm nữa cách sử lý của cô anh thấy yên tâm được một chút, mọi người nghe cuộc nói chuyện của cô với tài xế thì thầm thán phục cô,nhỏ tuổi nhưng tâm vững biết xử lý tình huống:

- Anh cả, chị dâu thông báo với đưa định vị cho chúng ta lên anh yên tâm đi xe người chúng ta đang đi sau họ không xa, để không mất dấu với không bị phát hiện.

Anh không nói mà đứng lên cầm theo điện thoại đi ra xe, trước khi chạy theo anh nói:



- Mấy đứa chuẩn bị sẵn đi,anh đi theo cô ấy, có gì anh sẽ điện rồi tụi em qua,anh đi trước.

Nói xong là anh nhấn chân ga phóng đuổi theo với tốc độ nhanh như gió, ba người em nhìn nhau nói:

- Lần đầu em thấy anh cả không bình tĩnh như vậy, hình như cứ liên quan đến chị dâu là anh cả mất kiểm soát anh nhỉ,sau này ba anh em chúng ta có quan lớn bảo vệ khỏi anh cả rồi,hahaha,quá đã.Hữu Minh xoa cầm nói với hai anh.

Đăng Khoa và Công Mạnh nhìn thằng em út nghe thấy cũng có lý,sau này gặp chị dâu mọi người phải lấy lòng mới mong sống thảnh thơi được.Nói chuyện phín xong ba anh em lại bắt tay vào việc, Công Mạnh chạy về đồn tập hợp người chờ sẵn và cũng gọi cho bên giao thông phối hợp với người của anh cả để không bị mất dấu, còn Đăng Khoa thì quay lại camera coi xem còn sót chi tiết gì không, Hữu Minh thì đi theo tọa độ theo dõi tên quản đốc Mậu Dịch vì các anh nghi ngờ vụ này có liên quan đến tên này vì hắn đã đi cùng lúc với chiếc xe taxi chở cô.Đi theo thì nhìn thấy lộ trình của hắn cùng với lộ trình của tên tài xế xe,anh cũng nhanh chóng gọi bộ đàm cho anh cả:

- Anh cả, tụi em nghĩ chuyện này có liên quan đến tên giám đốc quản đốc phân xưởng Mậu Dịch và có thể liên quan đến tên Long mặt thẹo,giờ bước tiếp theo làm thế nào anh.

Anh nghe nói đến có liên quan đến tên Long thì vô cùng lo lắng,anh suy nghĩ rồi nói:

- Bây giờ, em nói Khoa cùng một số người đi đến chỗ tên Long canh chừng hắn thật chặt không cho hắn đào tẩu, còn Mạnh thì chuẩn bị sẵn chia ra ba nhóm nhóm đầu phối hợp cùng Minh bắt tên bên công ty Mậu Dịch, nhóm thứ hai bắt giữ tên Long khi đã có bằng chứng liên quan đến hai tên này, còn một nhóm đợi anh giải quyết xong thì vào tóm những tên dám bắt cóc vợ của anh.