Hạnh Phúc Anh Và Em

Chương 20: Kỳ nam trở về



Tại Nha Trang chúng nó rất vui , được ăn đồ hải sản, được tắm biển ,… thỏa thích . Chuyến đi kết thúc nhanh chóng , tụi nó lại phải vác xác đến trường .

‘tùng, tùng , tùng ‘ 3 tiếng trống quen thuộc vang lên , ai nấy vào lớp đều bỏ sách vở ra chuẩn bị học còn riêng tụi nó với tụi hắn thì mỗi người 1 việc mà làm , chả ai quan tâm ai . Hôm nay khá chán , nó mở tin tức hot ra xem thid đập vào mắt nó là dòng chữ ‘ CA SĨ KỲ NAM ĐỘT XUẤT TRỞ VỀ VN ĐỂ TÌM BẠN GÁI ‘ , đọc đến đây mặt nó xanh lét .

-AAAAAAAA – Nó hét ới sức công phá dã man

-Cô bị điên à ? Thủng hét tai tôi rồi- Hắn bực

-Anh im ngay cho tôi – Nó quát

-Anh 2 , anh đặt giúp em 1 vé máy bay sang Pháp nha , hoặc giúp em trón ở đâu đó đi – Nó nhìn Thiên khẩn cầu

-Sao thế về được mấy tuần mà nhớ ba mẹ rồi à ?- Thiên cười

-Em không đâu , nè anh coi đi – Nó nói rồi đưa Ipad cho Thiên

-Hahahahahah hóa ra em sợ Kỳ Namhả ? – Thiên cươì

-Anh còn cười được hả ? – Nó hét

-Anh không đặt vé máy bay đâu? Kỳ Nam mà găp em chăc nó vui lắm – Thiên cười mà mặt gian gian

-2 không giúp thì đừng chêu em – Nó quát rồi lấy cặp bỏ về

- Kỳ Nam là ai vậy ? – Vy và Huy hỏi

-Là bạn của nó ở bên Mỹ - Thiên nói

-À Vy, em là bạn than của nó sao em không biết Kỳ ? – Thien thắc mác

-Nó chả bao giờ kể với em cả, mà nếu nó có đi chơi riêng cung ai nó cũng chả rủ em – Vy tủi

-Khổ than tóa , anh thương – Thiên xoa đầu Vy nói ngọt

-Nhưng sao cô ta phải sợ gã đó chứ ? –Hắn tò mò

-Thật ra thì, nó chơi than với Kỳ Nam ở mức độ bạn bè thôi, nhưng mà Kỳ Nam thì lại thích nó nên luôn bám theo nó và tìm mọi cách để tán tỉnh nó , thế nên nó mà thấy Kỳ Nam bám theo là xanh mặt – Thiên vừa nói vừa cười

-Thì ra là vậy – Trâm gật gù

-Con bé khổ rồi – Thiên cười đầy ẩn ý

Hắn ngồi nghe xong thì rất bực bội, hắn không muốn ai tranh giành nó với hắn cả . Hắn muốn tỏ tình với nó sớm thôi nhưng mà mỗi lúc ở bên nó, hắn cứ bối rối , ngại ngùng , chỉ biết im lặng cạnh nó thôi .

-Ngày hôm sau tại học viện Star-

1 chiếc mui trần đen nhoáng hạng xịn, đậu ngay giữa sân trường , bước ra là 1 chàng trai khôi ngô, tuấn tú

-Kia có phải ca sĩ Kỳ khong vậy ? – hs1

-Đúng Kỳ rồi , trời ơi thần tượng của đời em – hs2

- Anh ơi em xin chữ kí – hs 3

Thế là cả sân trường nhốn nháo cả lên đòi chụp hình chung với xin chữ kí làm Kỳ nhức cả óc , anh phát tay ra hiệu cho vệ sĩ cản người hâm mộ lại rồi bước nhanh đến phòng hiệu trưởng trước hàng ngàn con mắt hình trái tim đang đổ dồn về phía mình.