Hạnh Phúc Anh Và Em

Chương 15: Nụ cười trở lại



-Tại biệt thự của Thiên –

-Nhi với Phong đâu nhỉ - Huy hỏi

- nhỉ vừa mới ở đằng sau mà – Vy thắc mắc

-Chắc là về nhà rồi đấy – Trâm doán mò

-Chắc nó đang cùng Phong đi đến 1 nơi nào đó cho khuây khỏa đó, nó luôn thế mà – Thiên cười

-Ồ vậy hả? Thế thì vào nhà thôi – Trâm cười

-Honey à, mình vào luôn đi –Huy nhìn Vy cười gian tà

-Honey này – Vy cốc đầu Huy

-UI da đau quá – Huy rên rỉ

-Cho chừa – Vy hất mặt

-Rồi anh xin lỗi được chưa – Huy nhăn mặt

-Hì – Vy cười đểu

-À bao giờ mới dọn qua nhà anh vậy ? – Huy hỏi

-Chắc là mai, hôm nay em bẩm báo với con Nhi rồi – Vy cười

-Ok vào nhà chơi thôi vợ - Huy cười típ mắt

-Chỗ nó và hắn –

Hiện tại con siêu xe Lambogini xanh dương của hắn đang đậu trước cổng trại trẻ mồ côi DN theo chỉ dẫn của nso .Vừa bước vào đến cổng thì 1 lũ trẻ đã vây quanh nó và hắn

-A chị Nhi em nhớ chị lắm đấy – bé 1

-Sao dạo này chị không đến chơi với tụi em vậy ? – Bé 2

-Các bé à, do chị có nhiều việc nên không tới thăm các bé được , à mà cô Chi có khoẻ không mấy đứa – Nó cười

-Dạ cô Chi khỏe lắm chị ạ, cô cũng nhớ chị ắm đấy – bé 4

-À chị ơi anh đẹp trai này là người yêu chị hả? – Bé 1 chỉ hắn

Nghe đế đây thì tim nó đập thình thịch còn hắn thì đang nở hoa trong người

-, anh là bạn trai của chị Nhi – Hắn cười

-Nè sao anh nói kì vậy? – Nó chau mày

-Tôi thích ờ - Hắn cười đểu

-Đồ điên – Nó quăng cho hắn 1 câu tối mặt rồi lè lưỡi với hắn để chạy ra chơi với lũ nhóc .Nhìn nó cười , vui đùa cùng trẻ con làm ti hắn đập lệch nhịp . Bất giác hắn cười tươi , lâu lắm rồi hắn mới được cười tươi như vậy . Hắn nghĩ thầm ‘ Có lẽ anh thích em rồi cô bé ‘ . Đến lúc nó vui đùa thỏa thích với lũ trẻ thì hắn đưa nó về . 1 ngày lại kết thúc bằng những nụ cười hồn nhiên đằng sau những giọt nước mắt .