Thông tin truyện

Hận Tình

Hận Tình

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Hàn Băng Băng là một cô gái đáng thương khi bị chính người mẹ ruột bỏ rơi. Mẹ cô mang thai sinh ra cô nhưng lại bị nhà chồng ghét bỏ. Chính vì thế mẹ cô mới không thích cô, thậm chí mong cô chết đi vì đã làm hoài phí thanh xuân của mình. Khi cô còn nhỏ đã bỏ đi mất tăm không về. Thế nên sau này, cô lại gọi những người họ hàng là ba là mẹ. Đến khi mẹ ruột cô về thì cô lại thấy sợ hãi. Tuổi thơ của cô đầy buồn tủi như vậy đó....


Sau khi cô chuyển nhà đã gặp được những người bạn mới, tưởng chừng niềm vui đã đến với cô nhưng họ lại chuyển tới nơi khác. Để cô bơ vơ lại đây một mình. Nhưng số phận đã định rằng tất cả những người bạn đó sẽ gắn chặt với cuộc đời của cô. Tại sao những gì cô yêu thương đều biến mất? Cả bạn thân của cô? Lúc nhỏ khi thân với một người cứ nghĩ là thân mãi. Lớn lên mới biết, hóa ra đó chỉ là một giai đoạn. Mà cuộc đời này thì nhiều giai đoạn lắm!


Hóa ra để bon chen được trong cái cuộc sống xô bồ này ta phải đánh đổi nhiều thứ, bao gồm cả bạn bè. Có khi ta sẽ rất buồn, thất vọng, tự trách mình tại sao không gắng giữ những mối quan hệ đẹp ấy. Nhưng rồi nhìn lại, liệu ta có đủ sức để làm tất cả? Công việc, trách nhiệm, tiền bạc khiến cho những mối quan hệ thân thiết phải thu hẹp lại. Thay vào đó là những nụ cười xả giao, những câu hỏi quan tâm công nghiệp. Bị bạn thân bỏ rơi tệ không kém bị người yêu bỏ...

Bình luận truyện