Hàn Thiên Ký

Chương 310: càn khôn chuyển luân hoàn.



Hàn Thiên vừa tưởng bản thân đã nghe lầm, tiểu kim long vậy mà có cách khiến hắn khả dĩ thoát được khỏi tam nguyên trận, tinh thần thoáng trấn định lại, Hàn Thiên hắn vội hỏi.

-rốt cuộc là cách gì???, mau nói ra thử xem sao???, ngươi không nói làm sao biết ta có làm được hay không???.

Thấp thoáng có giọng tiểu kim long cảm khái đáp.

-chúng ta quen nhau bao lâu rồi cơ chứ???, từng bước phát triễn của ngươi, ta đều nhìn rõ cả.

-ngươi bây giờ cũng có thể coi là khá lợi hại rồi đấy, cơ mà xo với những đại năng thực thụ, ngươi vẫn còn kém rất xa.

-cách thức giúp ngươi phá được tam nguyên trận mà ta muốn cho ngươi biết, xo với những cách mà Đông Phương Thái Ngọc nói cho ngươi, cũng chỉ khả thi hơn một chút xíu mà thôi.

-đấy là vì ngươi vốn chuyên tu thể đạo, đạt được kim thân vô thượng, căn cơ cực kỳ vững mạnh, thì mới có được cái khả thi một chút ấy, chứ ngươi mà là tu sĩ bình thường, thì ngay đến một phần vạn cơ hội ngươi cũng không có.

-ta hỏi ngươi, xo với cường độ thân thể của yêu thú, ngươi thấy bản thân mình thế nào???.

Hàn Thiên tuy không đoán được lý do tiểu kim long hỏi hắn câu này, bất quá suy nghĩ một chút, hắn vẫn thật tâm đáp.

-ta hiện đạt đến bản mệnh thần thông tiểu cảnh giới, cường độ thân thể xo với yêu thú cấp năm đương nhiên mạnh hơn vô số lần, xo với yêu thú cấp sáu bình thường thì cũng phải mạnh hơn gấp đôi, dùng đến kim thân vô thượng thì có thể mạnh hơn gấp ba đến bốn lần.

-ngươi không nghĩ ta đoán sai chứ???.

Rất nhanh tiểu kim long đã đồng tình nói.

-thực ra dự đoán của ngươi cũng có phần khiêm tốn đôi chút rồi, cơ mà đại để thì đúng rồi đấy.

-xo với võ giả đồng cấp, thân thể yêu thú mạnh hơn gấp rưỡi, xo với luyện thể giả, cho dù là kẻ chỉ luyện được thiết thân, thì cũng phải là yêu thú mạnh hơn họ một đại cấp bậc mới ngang cơ được.

-Hàn Thiên ngươi luyện thành vô thượng kim thân, tất nhiên phải mạnh hơn đáng kể những luyện thể giả khác nữa, xo với long tộc chúng ta, thân thể Hàn Thiên ngươi đã gần như tương đương, nếu sau này tiếp tục phát triễn, lại càng có thể xo với những long tộc tu luyện gian khổ nhất.

-bởi vậy nên ngươi mới có cơ hội luyện được công pháp của long tộc, cơ mà một công pháp đến ta còn chưa dám luyện, ngươi hiện tại cố gắng luyện, chỉ sợ sẽ nguy hiễm đến tính mạng, vậy nên ta mới đắng đo không nói cho ngươi biết.

Tiểu kim long vừa dứt lời, Hàn Thiên liền bất ngờ đáp.

-vốn nghĩ tiểu kim ngươi chỉ cần đột phá đại cấp bậc, liền sẽ tự thức tĩnh kỹ năng mới, không ngờ các ngươi cũng có công pháp riêng cơ à???.

Dường như đã bị động tới lòng tự ái, tiểu kim long chợt cao giọng đáp.

-lão thiên ưu ái cho nhân loại các ngươi trí tuệ siêu phàm, thì cũng sẽ ưu ái cho các chủng loài khác những đặc ân riêng chớ???.

-mà cái đặc ân của yêu thú nói chung, chính là điều kiện thân thể mạnh mẽ, cùng các kỹ năng đặc thù sẽ tự nhiên được thức tĩnh sau khi tiến hóa.

-nhân loại các ngươi thông minh, nên cố tìm công pháp để bù đắp khoảng yếu về thân thể.

-yêu thú chúng ta mạnh về thân thể, nên cố tìm cách tiến hóa để thông minh lên, thông minh rồi có thể thử tìm cách sáng tạo công pháp giúp tu luyện nhanh như nhân loại các ngươi.

-nhất là với những yêu tộc truyền thừa từ viễn cổ, việc có các công pháp truyền xuống cũng chẳng có gì lạ.

Tiểu kim long nói một hồi, Hàn Thiên cơ bản đã hiểu ý nó, đại để là yêu thú tu luyện chậm là vì cách tu luyện của chúng quá thô thiển, chỉ biết thôn phệ những yêu thú khác, hay các loại thiên tài địa bảo để tiến giai, nhưng nếu là những yêu thú cấp cao có trí thông minh, hay những yêu thú có xuất thân tôn quý, bản thân liền có thể sáng tạo công pháp để tu luyện giống nhân loại.

Hiểu được điểm này, Hàn Thiên liền cất tiếng đáp.

-vậy là tiểu kim ngươi có công pháp đối phó được với tam nguyên trận muốn truyền cho ta, nhưng sợ ta tu luyện không được còn mất mạng phải không???.

Thấp thoáng có tiếng tiểu kim long quả định tiếp.

-đại ý là như vậy, bất quá như ta đã nói rồi, công pháp mà ta muốn truyền cho ngươi, chính là để long tộc cấp cao, mà cụ thể là cấp bảy tu luyện, ta mới đạt đến cấp sáu, nên còn chưa dám luyện, mà ngươi như đã nói, cường độ thân thể của ngươi xo với ta tương đương.

-cố gắng luyện công pháp kia, không phải là tự đưa đầu vào chổ nguy hiễm sao???.

Hàn Thiên trầm ngâm một lúc lâu, lát sau hắn dường như nghĩ ra gì đó, giọng hứng thú nói.

-nếu thực sự không có khả năng, ngươi hẵn là sẽ không nói chuyện này cho ta biết đâu nhỉ???, thế nào???, thực sự có cách khiến ta luyện được công pháp mà ngươi nói, nhưng không nguy hiễm đến tính mạng à???.

Tiểu kim long thoáng yên lặng hồi lâu, bất giác nó chợt đổi giọng dè dặt đáp.

-nếu để một mình ngươi luyện công pháp này đến mức có thể đối phó được tam nguyên trận của lão già kia, tất nhiên sẽ khiến khả năng mất mạng của ngươi đạt đến mức khó chấp nhận được.

-nhưng nếu có ta giúp ngươi, khả năng thành công sẽ cao hơn một chút, bất quá như vậy cũng có nghĩa là ngươi sẽ giao an nguy cùng tính mạng của chính bản thân vào tay ta, ngươi thực sự tinh tưởng ta vậy sao???

Tiểu kim long vừa dứt lời, Hàn Thiên liền cười khẩy đáp.

-chúng ta biết nhau nhiều năm như vậy, ngươi xem ta là loại người gì???, nhiều lần nếu không có ngươi, mạng ta đã bị kẻ khác nhặt rồi, tính ra ta nợ ngươi cũng nhiều mạng rồi, bình thường đi cùng nhau, ngươi muốn lấy mạng ta, thời nào khắc nào mà không được???, nói chi mấy câu nghe buồn lòng vậy???.

Hàn Thiên vừa dứt câu, tiểu kim long cũng chợt cười xòa đáp.

-ha ha ha, đúng vậy…giữa chúng ta nếu có ai đó thực sự muốn lấy mạng kẻ kia, còn không phải quá dễ ư???, nói chi mấy chuyện nghe nực cười vậy???.

-được rồi, mấy ngày tới, chúng ta không cần phải ra ngoài đấu với lão già Yến Tàng Dương mà làm gì, cứ nhất quyết ở đây tu luyện công pháp bá đạo của long tộc ta, nếu thành công, đừng nói tam nguyên trận, ngay cả tứ nguyên, ngũ nguyên trận, chúng ta đều có khả năng phá được.

Sau khi điều chỉnh lại tinh thần một chút, Hàn Thiên liền theo lời tiểu kim long, bắt đầu tu luyện công pháp đặc thù của long tộc.

Theo lời tiểu kim long, công pháp này có tên là càn khôn chuyển luân hoàn, trên thân người ta có hơn ba trăm huyệt đạo, kỳ kinh bát mạch, cùng hàng vạn khí huyệt.

Bất quá đó không phải là tất cả, đa phần nhân loại sinh ra, trên thân thể đều có những bộ phận đã bị thoái hóa hay tiêu biến mất, trong suốt quá trình tiến hóa và phát triễn, đa phần những bộ phận này đều có một chức năng nào đó trong quá khứ, nhưng theo thời cuộc thay đổi, đến hiện tại thì những chức năng kia không còn hữu dụng nữa, nên các bộ phận cấu thành lên nó cũng đã tiêu biến, hoặc chỉ còn ẩn lại đấu tích trên thân thể.

Kinh mạch cũng vậy, ngoài mười hai chủ mạch, trên thân thể nhân loại còn vô số ẩn mạch khác, chúng hoặc là đã từng tồn tại trong quá khứ, hoặc là vì không có quá nhiều tác dụng, nên đa phần những công pháp thông thường của nhân loại sẽ không thể khai phá hết chúng.

Với đầu óc thông minh của mình, từ những gì đã biết, nhân loại đã có thể biến tấu và sáng tạo ra hàng vạn cách tu luyện khác nhau, việc tìm ra các ẩn mạch trong quá khứ, mà không phải là người nào cũng có, hay ai cũng giống ai, để rồi phát triễn nên một công pháp mà chỉ số ít người có thể tu luyện được, theo lý mà nói, việc này quá thiểm cận, quá vô ích.

Nhưng với yêu thú thì khác, bởi vì càng tu luyện đến tận cùng, hình dáng của chúng sẽ càng giống nhân loại, nhưng ngoài những kiến thức về thân thể của loài người, yêu thú trong quá trình dài dẳng tiến hóa, đã phát hiện thêm vô số bí ẩn khác trên thân thể của chính chúng.

Thành thử cho dù lúc hóa hình rồi, chúng cũng sẽ cố tìm lại vị trí tương ứng của những ẩn mạch, mà ngày xưa lúc còn là yêu thú chúng từng biết, nhưng đến khi hóa hình lại tìm không thấy.

Những ẩn mạch kia, hoặc là có liên quan đến công pháp mà yêu thú nọ tu luyện từ rất lâu, hoặc là chúng muốn tìm thấy những ẩn mạch ấy, để tu luyện ra công pháp đặc thù của yêu tộc, tóm lại thì.

Quy về quá khứ, vạn vật đều có chung một cội, chỉ cần tìm đủ xa, ta sẽ có thể phát hiện ra điểm chung của các giống loài khác nhau, từ đó áp dụng phương thức tu luyện của loài này lên loài khác, để phát triển thêm khả năng riêng biệt của mỗi loài.

Mà càn khôn chuyển luân hoàn, chính là công pháp cần phải yêu cầu chủ thể tu luyện tìm được chín mạch ẩn trên thân thể, khai phá chúng, sau đó liên kết chúng lại, tạo thành một vòng tuần hoàn lực lượng thứ hai ở trong thân thể.

Nói cho dễ hiểu nhất thì, mỗi người sinh ra đều có kỳ kinh bát mạch, hơn ba trăm huyệt vị, một cái đan điền, những bộ phận này đã được bản thân nhân loại phát triển thành hệ thống tu luyện riêng.

Nhưng càn khôn chuyển luân hoàn lại khác, công pháp này đòi hỏi người tu luyện phải tìm ra các mạch ẩn, vốn chẳng liên quan gì đến những kinh mạch, hay huyệt vị.

Từ đó tu luyện những ẩn mạch này thành một vòng tuần hoàn riêng, bọn chúng kết hợp với nhau sẽ tạo thành một giao điểm mới, giống hệt không gian bên trong đan điền của mỗi người.

Vòng tuần hoàn lực lượng mới này độc lập hoàn toàn với vòng tuần hoàn đang có, nhưng hai vòng tuần hoàn này lại có thể kết nối được với nhau, từ đó giúp người tu luyện càn khôn chuyển luân hoàn tăng chiến lực.

Sau khi giải thích cho Hàn Thiên hiểu đại ý về càn khôn chuyển luân hoàn, tiểu kim long liền chú tâm nói về chi tiết một chút.

-ẩn mạch trên thân thể nhân loại có rất nhiều, cách bố trí cũng khác nhau, nhưng qua hàng ngàn hàng vạn năm nghiên cứu, long tộc ta phát hiện ra hầu như nhân loại nào cũng sẽ có năm ẩn mạch giống như nhau.

-đó là lương minh, chạy từ đỉnh đầu mỗi người đến Thanh Đàm, một ẩn huyệt nằm chếch bên phải huyệt chính thủy ở giữa ngực nửa thốn.

-kế đến là mạch đới tuyền, chạy từ đầu ngón út tay trái đến huyệt Thanh Đàm.

-huyền thúc từ đầu ngón giữa tay phải đến huyệt Thanh Đàm.

-thần du từ gót chân trái đến huyệt Thanh Đàm.

-Viên Linh từ lòng bàn chân phải đến huyệt thanh đàm.

-nãy giờ ta nói qua về các ẩn mạch trên thân thể nhân loại, Hàn Thiên ngươi có nhận ra điểm đặc biệt gì không???.

Chẳng cần mất quá lâu, Hàn Thiên đã quả định đáp.

-tất cả bọn chúng đều có kết nối với ẩn huyệt Thanh Đàm ở giữa ngực.

Rất nhanh, giọng tiểu kim đã giống như một vị lão sư trọng vọng vang lên.

-đúng vậy, cả năm ẩn mạch kia đều kết nối với huyệt Thanh Đàm, vậy nên trừ phi có kẻ ngu ngốc, tự thích làm khó mình, nếu không khả năng đều sẽ chọn thanh đàm làm trung tâm, bắt đầu tu luyện càn khôn chuyển luân hoàn ở chổ này.

-bất quá ta cũng nói cho Hàn Thiên ngươi biết luôn, đừng nghĩ công pháp của long tộc ta dễ tu luyện, tuy nói người bình thường đều sẽ có năm ẩn mạch này, bất quá chuyện đó cũng không phải là tuyệt đối.

-có kẻ không bình thường sẽ thiếu khuyết một, hoặc vài ẩn mạch kia, cũng có kẻ năm ẩn mạch không phải nối với nhau ở huyệt Thanh Đàm, mà là nối ở một chỗ khác.

-cũng không nhất thiết phải có thêm ẩn mạch nào nối với huyệt Thanh Đàm ngoài năm ẩn mạch kia nữa.

-mà Hàn Thiên ngươi biết gì không???, càn khôn chuyển luân hoàn tổng cộng có chín tầng, mỗi tầng cần khai phá một ẩn mạch, mà long tộc mới chỉ biết có năm ẩn mạch, tức là ngươi nếu may mắn có đủ cả năm ẩn mạch liên kết với nhau ở huyệt thanh đàm.

-ngươi cùng lắm luyện đến tầng năm của công pháp này.

Hàn Thiên là kẻ có ngộ tính cực cao, tiểu kim long chỉ cần nói một lời, hắn đã tự suy ra được rất nhiều ý bên trong đó, bằng giọng đăm chiêu, hắn đáp.

-tức là nếu ta thuộc diện may mắn, thì khả dĩ tu luyện đến tầng năm công pháp kia, nhưng ba tầng cuối cùng, thì cần phải tự thân tìm hiểu, tự mình tìm ra ba ẩn mạch khác, có liên kết với huyệt Thanh Đàm.

-nhưng nếu chuyện đó không xảy ra, trên người ta chẳng còn ẩn mạch nào liên kết với huyệt Thanh Đàm nữa, hay là thiếu mất một trong ba ẩn mạch mới, ta hoặc là không bao giờ luyện thành càn khôn chuyển luân hoàn, hoặc là phải bắt đầu lại từ đầu ở một vị trí khác, tìm một hệ ẩn mạch khác, một giao điểm khác, nhưng cũng không nhất thiết là hệ mới này có đủ chín ẩn mạch.

-chung quy lại ý tiểu kim ngươi là muốn nói, công pháp của long tộc này, ta có luyện thành được hay không, chính là phải xem vào may mắn và tạo hóa có đúng hay không???.

Thoáng có tiếng tiểu kim long thở ra đáp.

-ngươi đúng là không phải ngẫu nhiên mới đạt đến thành tựu hôm nay, ngươi hiểu vấn đề rất nhanh, cơ mà ta còn chuyện này muốn cho ngươi biết nữa.

-ngoài yếu tố may mắn ra, chuyện tu luyện càn khôn chuyển luân hoàn đối với long tộc, hay là các giống loài khác có thể hóa hình thành nhân tộc, đều là cực kỳ nguy hiễm.

-nếu chỉ tu luyện ra một hệ luân chuyển lực lượng mới, ngươi chẳng khác nào có hai con dao trong tay, nhưng mỗi lần chỉ dùng được một con.

-muốn mạnh hơn, ngươi phải kết hợp hai con dao kia lại, điểm này cũng tức là nói, ngoài luyện được một hệ luân chuyển lực lượng mới, ngươi còn phải kết nối hệ luân chuyển lực lượng mới này, với hệ luân chuyển lực lượng cũ của ngươi.

-ta không biết điểm giao nhau giữa các ẩn mạch với các kinh mạch truyền thống là ở đâu, nhưng ta biết chắc nó nằm ở một trong các tử huyệt trên người ngươi.

-tử huyệt sở dĩ điểm vào sẽ chết là bởi, ngoài những lý do cơ bản, tử huyệt còn liên kết với ẩn mạch, tử huyệt bị điểm, sẽ khiến lực lượng trong các chính mạch bị tán vào trong ẩn mạch, việc này giống như là rạch một dao trên bao lúa, lúa chảy từ từ ra bên ngoài, khiến lúa trong bao ví như chân khí của người ta dần hao mòn.

-mà Hàn Thiên ngươi biết rồi đấy, kinh mạch của người ta đâu có giống bao lúa, có thể tùy ý vá lại…trừ yêu thú có thân thể mạnh mẽ, và luyện thể giả có khả năng nghịch thiên.

-nếu muốn liên kết giữa chính mạch và ẩn mạch, khu động lực lượng bên trong đó để mà dùng, thì nhất thiết phải thông qua tử huyệt, cách cơ bản chính là khai mở nó, tạo thành cầu nối giữa ẩn mạch và chính mạch.

-Hàn Thiên ngươi là luyện thể giả, với sức hồi phục của ngươi, tử huyệt liền không thể xem là tử huyệt nữa rồi, bất quá nếu ngươi luyện càn khôn chuyển luân hoàn, tử huyệt lúc này sẽ như là một cái cổng điều tiết nước.

-bình thường kẻ khác điểm vào tử huyệt này của ngươi chắc chắn không khiến ngươi chết được, nhưng nếu trong mạch ẩn của ngươi đang có cực nhiều lực lượng, và chủ mạch của ngươi cũng vậy, mà thứ ngăn cách giữa hai luồn lực lượng khổng lồ kia lại chỉ là một tử huyệt yếu ớt, nếu cái cổng kia bị vỡ, lực lượng khổng lồ từ ẩn mạch lan vào chủ mạch.

-ngươi nhẹ thì tổn thương kinh mạch, nội thương nặng, còn nghiêm trọng hơn…à làm gì có nghiêm trọng hơn nữa, ngươi chết là xong rồi, kẻ thù cười đắc ý, còn những thứ của người, chúng cướp được gì thì cướp thôi.

-tỷ như lực lượng ở chủ mạch của ngươi hoàn toàn khô kiệt, tử huyệt kia mở, lực lượng từ ẩn mạch sẽ như mưa xuân, lan tràn qua chủ mạch không vấn đề gì, đó là một hảo sự trăm lợi mà vô hại, nhưng ta giả dụ là ngươi đang tràn trề lực lượng ở cả chính mạch và ẩn mạch nhé.

-khi đó nếu một tử huyệt bị điểm, ngươi nói chung không việc gì cả, nhưng hai tử huyệt bị điểm, ngươi hơi có sao rồi đấy, ba bốn tử huyệt bị điểm, thực lực của ngươi sẽ bạo tăng, nhưng hậu quả khôn lường.

-năm sáu tử huyệt bị điểm, ngươi sau trận chiến chắc chắn thụ thương kha khá, bảy đến tám tử huyệt bị điểm, mạng ngươi rất gần quỷ môn quan rồi, trường hợp cả chín tử huyệt đều được mở, dù là kẻ có kim thân vô thượng, cũng liền bị chính luồn lực lượng khổng lồ trong cơ thể làm nổ chết.

-cái này là chết luôn, toàn bộ cơ thể ngươi tan biến thành những gì nhỏ nhất có thể, ngươi sẽ chết đến không thể chết hơn được, nên đến chút cơ hội hồi phục cũng không có đâu.

Dừng một chút, tiểu kim long bắt đầu dịu giọng tiếp.

-tình hình hiện tại, ta cũng sẽ cùng ngươi tu luyện càn khôn chuyển luân hoàn, chỉ cần trong mười ngày tới chúng ta luyện được đến tầng một hoặc tầng hai công pháp này, với rất nhiều lực lượng tích lũy trong ẩn mạch, ngươi và ta có thể xo tiêu hao với đám người Yến Tàng Dương.

-cơ mà khi ta cho ngươi mượn lực lượng của ta, những tử huyệt trên người ngươi ta đều sẽ biết, nếu như trên đời có kẻ biết hết chín tử huyệt của ngươi, thế thì ngươi thực sự nên dè chừng kẻ đó, ta không phải kẻ tiểu nhân thích giấu diếm bất kỳ điều gì cả.

-ta nói như vậy để Hàn Thiên ngươi biết, tu luyện càn khôn chuyển luân hoàn, nó như là con dao hai lưỡi, trong trường hợp sống còn, ngươi có thể tự mở các tử huyệt để bạo tăng thực lực trong thoáng chốc, nhưng nếu để kẻ khác biết hết chín tử huyệt kia của ngươi.

-đồng loạt để chín tử huyệt kia bị điểm, ngươi coi như nắm chắc cái chết, vậy nên ngươi cẫn thận một chút, đừng để ai biết cả chín tử huyệt kia của ngươi, bao gồm luôn cả ta, Hàn Thiên ngươi hiểu không???.

Hàn Thiên thoáng trầm mặc một hồi không đáp, tiểu kim long vốn còn tưởng hắn đang suy nghĩ chuyện lợi hại trong lời nó vừa nói, nào ngờ Hàn Thiên rất nhanh đã cười lớn đáp.

-mấy chuyện xa vời ấy ngươi nói trước với ta thì được gì???, ta chưa chắc có cơ duyên luyện đến tầng chín công pháp kia, vậy nên nhất thời ta không sao đâu, ngươi mau hướng dẫn ta cách tu luyện chính thức đi thôi.