Hàn Thiên Ký

Chương 263: gieo gió gặt bão.



Bầu trời đông hoa thần lĩnh thông thường vốn rất yên tĩnh, bởi lẽ không có quá nhiều tồn tại có thể đường đường chính chính phi hành ở trên đó, mà không bị các loại yêu thú bá chủ bầu trời tấn công.

Bay là là sát mặt đất, ngươi có thể sẽ bị những yêu thú bộ hành cho là mối nguy hiễm mà công kích ngươi, đi trên mặt nước có thể khiến ngươi gặp phải sự chào đón chẳng mấy thân thiện của yêu thú thủy cư, nhưng nếu ngươi dám phi hành hàng ngàn trượng trên bầu trời, chắc chắn ngươi sẽ không thể yên ổn với những loại yêu thú phi hành.

Bởi lẽ bầu trời là lãnh địa của chúng, tu sĩ bình thường dám đi lại trên trời, nếu không phải phường chẳng biết sợ chết, thì chính là những đại cường giả có sức mạnh thông thiên.

ấy vậy mà hôm nay ở trên bầu trời yên tĩnh ấy lại có một quái sự khôi hài, một loài yêu thú vốn là bá chủ bầu trời như thiên sơn phi ưng, lại bị một nhân loại gieo cho không ít khổ đầu.

thiên sơn phi ưng nọ thực lực cũng không tệ, lục cấp đỉnh phong, đặt tại phàm giới chính là một thực lực thông thiên, đủ sức chưởng khống một vùng lãnh địa hàng vạn dặm vuông, bất quá đông hoa thần lĩnh yêu thú dị chủng vô số, đạt đến lục cấp thất cấp thì cùng lắm là chưởng quản được ba bốn ngọn núi là cùng.

Nhưng mà loài yêu thú có tiềm năng đột phá bát cấp yêu thú như thiên sơn phi ưng, tất nhiên cũng rất được các cự đầu yêu thú khác trong vùng nể trọng, nếu không phải là những chuyện kinh thiên động địa như cướp địa bàn, giành con mồi, giành nữ yêu làm tỳ nữ lão bà, mấy yêu cầm khác trong vùng ắt không động chạm khiêu khích đến thiên sơn phi ưng.

Thế mà hôm nay bá chủ bầu trời kia lại gặp phải một khắc tinh thực thụ, chỉ thấy thiên sơn phi ưng sải cánh rộng hơn năm trượng, thân hình to lớn như một món hồn khí phi hành, vậy mà lại bị một nhân loại nhỏ con hơn nó rất nhiều rượt đuổi, thiên sơn phi ưng nọ dùng tốc độ như gió cuốn.

Bay qua hết mấy ngọn núi trong địa bàn, dùng mọi cách thức vẫn chẳng thể thoát được sự đeo bám của nhân loại kia, chỉ thấy người nọ là một thiếu niên thân cao cỡ năm thước rưỡi, tóc dài quá lưng, khí chất siêu quần, trên người hắn vận một bộ y phục đen tuyền, với các viền đỏ như lữa trên các góc áo.

Thiếu niên nọ chân đi thiết hài, quần vải dài ống rộng, lưng đeo đai ngọc, tay cầm thiết thương, toàn thân hắn lúc này ẩn ẩn có hào quang kim sắc tán phát dưới da, thân ảnh nhanh nhẹn như cơn gió, lưu loát như suối chảy, dù thiên sơn phi ưng nọ bay lên hay bay xuống, đổi hướng hay xoay vòng.

Thiếu niên nọ đều phi hành theo con yêu thú này như hình với bóng, mái tóc cùng tà áo dài, theo những bước đi trong không trung của hắn mà du lượn phấp phới phía sau, cộng với thân hình cân đối cường tráng, khí chất xuất chúng phiêu nhiên.

thiên không bay lượng, một tay chế phục yêu cầm.

Tràng cảnh kinh tâm động phách này, Từ xa quan khán đã có thể khiến nhân tâm nể phục, nữ tử si mê, bất quá ở đây cũng chẳng có ai để nhìn thấy nét uy ũ này của thiếu niên kia cả, chỉ có mấy đầu yêu thú gần địa bàn khả dĩ nhìn thấy đối thủ cạnh tranh của mình bị hành hạ, nhưng chắc chắn bọn chúng chỉ xem trò vui, không bao giò nhúng tay vào.

Thiên sơn phi ưng thỉnh thoảng lại bị thiếu niên nọ xoay bản thương gỏ vào đầu liên tục, lúc thì bị hắn đè nặng trên lưng, bộ dáng chật vật như đang bị đùa bỡn sắp chết đến nơi.

thiếu niên nọ lại vừa gõ một thương vào đầu thiên sơn phi ưng, có vẻ hắn rất thích thú với chuyện này, giọng trầm ổn uy áp nói.

-này thì quấy rầy ta thưởng cảnh, này thì ám toán lão tử, con chim chết tiệt ngươi chơi vui lắm phải không?, chắc chưa nghĩ qua bản thân cũng có ngày này?.

-đôi vuốt của ngươi ta nhìn cũng sắc lắm?, hay để ta chặt mang về bán đấu giá nhỉ?, còn viên nội đan trong người ngươi…chậc chậc, huynh đệ của ta thấy rất hứng thú, hay là xiên ngươi một phát rồi lấy cho hắn nhỉ?.

Lại gỏ thêm một thương vào đỉnh đầu thiên sơn phi ưng, con yêu thú này bị đau liền phẫn nộ rít lên một tràng cao vút, bất quá đối thủ không sợ nó, nó ngoài bị đánh đến mức choáng váng đầu óc thì có thể làm được gì nữa?.

Chỉ thấy đỉnh đầu thiên sơn phi ưng đã bị gõ cho rụng hết lông, nhìn vô cùng khôi hài, thiếu niên kia hai chân đáp xuống lưng thiên sơ phi ưng đầy trầm trọng, khiến đầu yêu thú này dù đang bay nhanh cũng phải trầm người xuống một khoảng.

Trường thương trong tay thiếu niên nọ ấn xuống, một giọng nói đầy uy hiếp đã được hắn cất lên.

-ta biết ngươi nghe hiểu lời ta nói, nếu còn không dừng lại, đừng trách ta không khách khí, một thương đoạt mạng ngươi.

Thiên sơn phi ưng bị hành hạ đã lâu, sớm biết đối thủ nếu muốn giết mình, liền có thể làm bất cứ lúc nào, chỉ là nó không hiểu, tại sao một kẻ hai tháng trước còn bị nó cho hít bụi, nay lại đột nhiên có tốc độ còn nhanh hơn nó một khoảng, hơn nữa tu vi của kẻ này chẳng cao, nhưng tả thủ lại mang một sức mạnh kinh hồn.

Một chưởng đánh xuống cũng có thể đối kháng với thiết trảo của nó, cầm vào cây thương hồn khí kia, chỉ cần phóng ra một kích, thân chim của nó e là cũng bị xiêng rồi, dù rất muốn trốn thoát, thế nhưng thiên sơn phi ưng không thể nào không sợ bản thân có thể táng mệnh dưới tay nhân loại kia.

Vùng vẫy thêm một lúc, nó rốt cuộc cũng tìm một đỉnh núi bằng phẳng mà đáp xuống, lúc này thiếu niên kia cũng từ trên lưng thiên sơn phi ưng phiêu phù ra trước mặt nó, mày kiếm môi hồng, mũi cao răng trắng, kẻ đang tiềm tu tại đông hoa thần lĩnh, hơn nữa còn có thù oán với thiên sơn phi ưng, không phải Hàn Thiên thì còn là ai được?.

Từ hai tháng trước Hàn Thiên hắn đã bị con chim chết dẫm này chọc cho tức điên lên, đến nổi hắn ngoài luyện thiên ma thủ, thời gian còn lại chính là bỏ công nghiên cứu long hành bách biến, thiên sơn phi ưng lợi dụng tốc độ mà trêu tức hắn, hắn cũng chính là đem cái sở trường này của nó đánh gãy đi.

Long hành bách biến đệ nhất trọng, phi long tại thiên chính là có thể khiến người dùng tùy ý du động trong không gian, lúc trước chưa thể đạt đến thần thông kỳ, chân nguyên lực còn chưa điều động nhuần nhuyễn được, thế nên Hàn Thiên chẳng thể luyện được đệ nhất trọng này.

Hai tháng trước hắn bị thiên sơn phi ưng chọc tức, liền ngày đêm mày mò khổ luyện, thực chất long tiềm cửu ảnh xo với thiên ma thủ, độ khó luyện cũng chỉ bằng một nửa, tuy luyện đến tận cùng long hành bách biến này có thể đạt đến mức độ thần thông cấp thần.

Thế nhưng một là không phải thần thông cần một bộ vị cố định để tu luyện như ngũ hành thần thông, hai là không cần thêm yêu cầu về ngũ hành chi khí để mà luyện thành, cuối cùng đây chỉ là một cái thần thông khinh thân, không có hiệu quả nào khác ngoài việc giúp người dùng đạt được tốc độ cùng sự biến ảo khi di chuyển.

Thế nên yêu cầu tu luyện của đệ nhất trọng long hành bách biến cũng cực kỳ dễ chịu, đạt được ít nhất là ngân thể biến thân, thuần thục được cách vận hành chân nguyên lực của long hành bách biến đệ nhất trọng, sau đó chỉ cần thực hành thật nhiều cho nhuần nhuyễn, quá trình tu luyện thần thông này chỉ có thế, chủ yếu lấy thực hành trôi chảy làm tôn chỉ, không cần các yêu cầu quá khắc khe khác.

Yêu cầu đầu tiên là đạt được ngân thể biến thân, Hàn Thiên hắn chẳng những thông qua, hơn nữa hắn còn đạt đến vô thượng kim thân, trên đời hiếm gặp, cái yêu cầu thứ nhất này, giống như đấu pháp long tiềm cửu ảnh khi trước, Hàn Thiên hắn không cần làm gì cũng tự đạt thành.

Về phần yêu cầu thuần thục cách vận hành chân nguyên lực, Hàn Thiên hắn có tư chất ngàn năm hiếm gặp, hơn nữa sau nhiều năm tu luyện các loại công pháp huyền diệu như thập nhị trọng hóa thiên công, tứ thiên luyện thần thể, công pháp phức tạp đối với hắn cũng không phải là cái gì đó, khiến hắn vừa nhìn đã choáng váng.

Mỗi ngày bỏ ra mười canh giờ thời gian buổi đêm, để nghiên cứu cách vận hành chân nguyên lực theo hướng dẫn có sẵn, chỉ trong một tháng, Hàn Thiên hắn căn bản đã nhớ hết lộ tuyến điều động chân nguyên lực, để có thể khiến thân thể nhẹ tựa lông hồng, và các điểm huyền diều trong cách vận hành chân nguyên lực, để khiến thân thể có thể di chuyển theo những cách thức đặc thù.

Di chuyển nhanh chậm, lên xuống tiến lùi, qua trái qua phải, xoay vòng bay chéo, tất cả đều là từ cách thức điều động chân nguyên lực căng bản, thêm vài phần biến ảo mới để tạo ra hiệu quả mong muốn.

Cái khó chỉ là ngươi phải nhớ hết lộ tuyến vận hành chân nguyên lực, cùng các điểm biến ảo trong cách dùng thần thông, rồi xử lý áp dụng trong các trường hợp thực tế bằng tốc độ nhanh nhất.

Một tháng trước, lúc bắt đầu thực hành đệ nhất trọng của long hành bách biến, Hàn Thiên hắn di chuyển hệt như đang làm trò cười cho thiên sơn phi ưng, con chim này rất giảo hoạt, lúc phát hiện Hàn Thiên hắn có thể phi hành cực nhanh để đuổi theo bản thân, nó liền tung ra không ít chiêu trò luồn lách, khiến Hàn Thiên hắn không biết đâu mà lần.

Hàn Thiên vì vừa nắm được yếu quyết long hành bách biến đệ nhất trọng, thế nên khi dùng còn có rất nhiều điểm nhầm lẫn, có khi thiên sơn phi ưng kia bay lên cao, Hàn Thiên hắn lại bay xuống dưới, nó qua phải hắn lại qua trái, nó ngừng lại thì hắn vẫn bay tới.

Thiên sơn phi ưng là trời phú cho đôi cánh liền với não hải, giống như tay chân của nhân loại, nó chỉ cần ra lệnh đơn giản, cả thân thể như cánh đuôi, đầu, chân đều sẽ hoạt động như là bản năng, rất nhanh thực hiện yêu cầu của thiên sơn phi ưng đưa ra.

Xo với sự linh hoạt trong việc thay đổi trạng thái của thiên sơn phi ưng, Hàn Thiên hắn đúng là một con rùa, hắn phải bằng ý thức điều động chân nguyên lực theo lộ tuyến để bản thân có thể di chuyển, hơn nữa mỗi trạng thái di chuyển tiến lùi đều là cần thêm một loại biến ảo thích hợp trong công pháp.

Tổng cộng có khoảng mười loại biến ảo như thế, trong thời gian cực ngắn chỉ tính bằng mười phần trăm của một cái chớp mắt, chọn dùng cái nào không dùng cái nào chính là một quyết định không cần phải suy nghĩ, bởi lẽ nếu ngươi suy nghĩ, đối tượng đã chạy mất rồi.

Vì những bất tiện đó nên ban đầu Hàn Thiên hắn vẫn hay sữ dụng lộn các loại biến ảo, sau này quen hơn thì gặp vấn đề là thi triễn ý chỉ quá chậm, để lỡ mất tiên cơ, bất quá ông trời chẳng phụ người có lòng, một tháng miệt mài thực hành, cộng với việc có đối tác tu luyện chất lượng, cũng có thừa tính khiêu khích nhân tâm như thiên sơn phi ưng.

Hàn Thiên cứ ba ngày lại xuất động chơi đuổi bắt với con yêu cầm chết tiệt này một lần, từ từ phát hiện điểm sai, từ từ khắc phục, phút chốc hắn đã thuần thục được cách dùng long hành bách biến đệ nhất trọng như tay với chân.

Chỉ cần một ý niệm, chân nguyên lực trong thân thể sẽ xuất động theo lộ tuyến thích hợp, đưa thân thể Hàn Thiên hắn phi hành tự do trong không trung, thiên sơn phi ưng hôm nay rốt cuộc cũng biết được thế nào là lễ độ, bị hắn chế phục hoàn toàn.

Niệm tình con yêu thú này đã làm đối tác tu luyện của bản thân lâu như thế, nên Hàn Thiên chẳng muốn giết nó, lúc này phiêu phù trước mặt thiên sơn phi ưng, Hàn Thiên chỉ dùng ánh mắt lạnh băng hỏi.

-hiện tại ta cho ngươi hai con đường, một là quy phục đi theo bản đại nhân, ra sức làm mấy chuyện có ích.

-hai là nằm im chịu chết, lúc đó mấy thứ ngươi để lại chính là thứ có ích đối với ta.

Hàn Thiên vừa dứt lời, thiên sơn phi ưng liền điên cuồng đập cánh, đáy mắt thoáng hiện tia phẫn nộ, một chùm hỏa diễm cực kỳ nóng cháy đã được nó phóng ra trong khoảng cách cực gần, nhân loại láo toét trước mặt muốn thu nó làm sũng vật, một yêu thú bá chủ như nó lý nào lại chấp nhận yêu sách này?.

Vừa hay nhân loại kia không phòng bị, hiện tại tung một chiêu tuyệt sát, hắn nhất định không tránh được!.

Đáy mắt thiên sơn phi ưng thoáng hiện lên tia độc đoán cùng đắc thắng, nhân loại chết tiệt kia quả thực đã bị “liệt diệm tẫn hoang” của nó nuốt chửng, đây chính là kỹ năng tấn công mạnh nhất của nó, lúc đạt đến yêu thú lục cấp đã thức tĩnh được kỹ năng này.

Đến nay vẫn chưa dùng lần nào với Hàn Thiên lần nào, có thể coi là một con bài tẩy, bất quá con bài tẩy này thường không được thiên sơn phi ưng dùng nhiểu, bởi nó là yêu thú phi hành, một kỹ năng tấn công buộc phải di chuyển chậm, hoặc ở gần đối thủ mới có thể phát huy hết uy lực vốn có, dù rất mạnh nhưng nó không hề muốn dùng chút nào, đối với yêu thú phi hành, đến gần đối thủ là đại kỵ, chiêu này cũng chỉ có thể công kích mấy kẻ không phòng bị như Hàn Thiên hiện tại.

Nhìn nhân loại nọ bị bao phủ trong luồn liệt hỏa có thể thiêu chết cả võ tông đỉnh phong, đáy mắt thiên sơn phi ưng không khỏi ánh lên nét hung hăng càn quấy, cuối cùng cũng chết trong tay nó rồi, nhân loại quả đúng là nhân loại, vẫn luôn kiêu ngạo nghĩ thế gian thứ gì cũng đều là của chúng, hôm nay cho nhân loại khốn kiếp này tan biến trong liệt hỏa, đấy đã là may mắn cho hắn rồi.

Thiên sơn phi ưng nọ vừa định đập cánh bay đi, bất ngờ một ngọn trường thương từ trong hỏa diễm trùng trùng trước mặt, đã nhanh như chớp đập vào đầu nó một cái.

Phòng ngự của thiên sơn phi ưng vốn yếu ớt, bị một đòn trực diện như thế thì làm sao còn tĩnh táo cho được?, lảo đảo vài cái liền đã nằm vật ra đất, ánh mắt nó lúc này chính là nét không dám tin nhìn lên nhân loại trên cao.

Chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài thân thể hắn đã có một đầu yêu thú thân dài như rắn, vảy vàng phát ra hào quang sáng chói đứng trước chắn hết hỏa diễm mà thiên sơn phi ưng nó phóng ra.

Đầu yêu thú kia khí thế sâm nghiêm, không giận tự uy, khiến một loài yêu thú thuộc hàng bá chủ như thiên sơn phi ưng nó cũng phải run rẫy khi chứng kiến, chỉ bằng thân thể thông thường, cùng tu vi yêu thú ngũ cấp còn kém thiên sơn phi ưng nó một bậc, đầu yêu thú kia đã có thể chặn đứng công kích mạnh nhất của nó, đấy rốt cuộc là quái vật gì?.

Thiên sơn phi ưng Còn chưa kịp định thần, nhân loại đáng ghét kia lại nhanh chóng xà xuống, trường thương tên tay hắn điểm thẳng vào đỉnh đầu nó, bộ dáng mất kiên nhẫn cực độ, cứ như một lời không hợp, liền sẽ một thương đoạt mạng nó vậy.

Hàn Thiên nhìn ống tay áo bên trái đã bị liệt hỏa do thiên sơn phi ưng phóng ra thiêu cháy, bất quá tả thủ của hắn thì lại chẳng bị làm sao cả, kim văn chi chít trên đó gần như đã bao phủ hoàn toàn cánh tay này, dù là công kích mạnh như hỏa diễm có thể giết cả võ tông đỉnh phong, cũng không thể tổn hại đến tả thủ của hắn.

Thiên ma thủ của Hàn Thiên hiện đã khắc được chín mươi bảy đạo kim văn, chỉ cần hai đạo nữa, Hàn Thiên hắn coi như đã đạt đến sơ thành thiên ma thủ, trận chiến với Vương Trụ, hắn nửa điểm cũng chẳng còn quan ngại.

Bất quá việc trước mắt là Hàn Thiên hắn phải giải quyết hết ân oán với thiên sơn phi ưng này đã, bằng giọng đầy uy áp, hắn một lần nữa nói.

-ta gần như đã hết kiên nhẫn với ngươi rồi, hiện tại nếu không quy hàng, một thương này ấn xuống sẽ không còn chút nhân từ nào nữa đâu.

Ánh mắt đầy linh tính của thiên sơn phi ưng thoáng một hồi đấu tranh dữ dội, bản tính kiêu ngạo tự cao của một giống loài hùng mạnh, khiến nó không muốn quy hàng nhân loại trước mặt, thế nhưng nếu không quy hàng, nó nhất định không thể chạy thoát.

Sau một lúc tranh đấu nội tâm, thiên sơn phi ưng rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp, nó thoáng kêu lên hai tiếng en éc, Hàn Thiên không hiểu con chim này đang định nói gì, bèn hỏi tiểu kim long.

-con chim kia đang nói gì đấy?

Tiểu kim long trên cao đã hiện lại nguyên hình là một đầu thần long thân dài hơn năm trượng, một tháng trước nó đã nhờ hấp thu hoàn toàn nội đan của kim lân yêu xà mà thành công đột phá cảnh giới yêu thú ngũ cấp, chiều dài hiện tại đã tăng thêm gần một trượng nữa, nghe Hàn Thiên hỏi, tiểu kim long liền truyền âm trả lời.

-con chim ấy nói nó có thể ký khế ước chủ tớ với ngươi, bất quá đó chỉ có thể là khế ước hai trên mười, không bao giờ có thể ký loại khế ước với độ khống chế cao hơn được, nếu ngươi không đồng ý, nó thà chết cũng không quy hàng.

Hàn Thiên nghe xong câu này liền khó hiểu hỏi lại.

-khế ước hai trên mười là như thế nào vậy?, ngươi nói rõ ra thêm một chút coi.

Tiểu kim long thoáng có tiếng thở dài đáp.

-khế ước chủ tớ với yêu thú có năm cấp bậc, dựa vào độ ràng buộc giữa hai bên mà phân chia, khế ước hai trên mười yêu thú chỉ có thể không cách nào làm tổn thương được chủ nhân, ngươi ra lệnh gì nó nhiều khi cũng chẳng cần phải nghe theo.

-khế ước bốn trên mười, ngươi có thể khống chế được một chút sinh mệnh của yêu thú, nếu nó không nghe lời, ngươi có thể trùng phạt nó, thế nhưng không thể dùng cách này lấy mạng nó được.

-khế ước sáu trên mười, ngươi có thể chỉ bằng một ý niệm lấy mất nửa cái mạng của yêu thú nếu nó không nghe lời.

-khế ước tám trên mười, bất kỳ suy nghĩ nào của yêu thú ngươi cũng có thể biết được, chỉ cần nó dám nảy sinh ý phản khán, liền không thoát khỏi ý niệm của ngươi.

-khế ước mười trên mười, nói thẳng ra là giống với lão gia với nô bộc vậy, ngươi muốn yêu thú kia chết, nó liền lăn ra chết, căn bản không có sức phản khán.

Hàn Thiên nghe đến đây liền có chút hiểu ra nói.

-thì ra ý tiểu điêu ngươi là như thế, bất quá ta không định ký khế ước gì với ngươi, cũng chẳng cần mạng ngươi làm gì, huynh đệ của ta có cách khác kiễm soát ngươi sau.

-tiểu kim lên đi, nếu con yêu cầm này dám phản khán, ta sẽ một thương xiêng chết nó.

Tiểu kim long trên trời nghe Hàn Thiên nhắc đến, liền chầm chậm bay xuống, long trảo của nó khẽ chạm lên đầu thiên sơn phi ưng, yêu cầm nọ thoáng chốc liền nảy lên kịch liệt như đang chống lại sức mạnh gì đó đến từ tiểu kim long, thế nhưng Hàn Thiên mũi thương kề vào đầu, nó muốn phản kháng cũng không được.

Chỉ sau hai cái nháy mắt, tiểu kim long đã truyền âm nói.

-ta đã đặt long ấn trên người con chim này, hiện tại dù nó có trốn đến chân trời góc bể, ta cũng có thể cảm ứng được vị trí, hoặc hướng nó đang ở.

Hàn Thiên nghe xong câu này liền hài lòng nhìn thiên sơn phi ưng nói.

-ban nãy bằng hữu này của ta đã đặt ấn ký lên thần hồn của ngươi, nó có tác dụng tương đương khế ước hai trên mười, bất quá điểm diệu dụng có nhiều hơn kha khá.

-yêu cầm ngươi hiện tại nếu muốn chạy thì cứ thử chạy đi, nếu ngươi có thể chạy thoát, ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi!.