Hàn Ngu Chi Thiên Vương

Chương 49: Chàng trai thú vị



- Tiền bối, có hoa không? Cho tôi mượn một bó.

Kim Sung-won kích động hỏi diễn viên trong đoàn, y không hề có sự chuẩn bị trước, y không định tặng hoa cho ai cả, nhưng Yoo Jae-suk thì là chuyện khác, trong lễ trao giải mượn hoa người khác, đoán chừng y là người đầu tiên làm thế.

Đoàn làm phim chuẩn bị không ít hoa, Kim Sung-won không dám lấy bó hoa quá lớn, vừa vặn nhìn thấy Kim Je-dong cầm bó hoa siêu lớn đi qua, thuận tay lấy một bó rồi đuổi theo:

- Je-dong hyung, cầm hộ em bó hoa, thắt lưng của em bị tuột.

Kim Je-dong không nghĩ nhiều đặt bó hoa của mình xuống, cầm hộ Kim Sung-won, hết cách, ai bảo bó hoa của hắn to như thế.

Nhưng Kim Sung-won cười giảo hoạt, nói:

- Cám ơn Je-dong hyung.

Kim Je-dong đang cười định bảo không có gì thì bó hoa lớn của mình bị lấy mất, vội hét lớn:

- Này, Sung-won, có buông ra không?

Kim Sung-won đã ôm bó hoa siêu lớn xuất hiện trên sân khấu, đặt bên cạnh Yoo Jae-suk, ôm hắn chúc mừng, nói:

- Đây là hoa Je-dong hyung chuẩn bị, em chỉ mang hộ thôi.

- Ài, cái thằng nhóc này.

Yoo Jae-suk dở khóc dở cười vỗ vai Kim Sung-won:

Kim Je-dong lúc này mới lên sân khấu, gần như có thể dùng "nhét" hoa vào lòng Yoo Jae-suk.

- Chúng tôi vừa nhìn thấy, Kim Je-dong sshi dùng bó hoa lớn của mình để đổi với bó hoa nhỏ của Kim Sung-won sshi, chẳng lẽ là vì chiếu cố cho hậu bối?

Lee Hyori cười hỏi, quan hệ của cô với Kim Je-dong vô cùng tốt:

Kim Je-dong không biết nên gật hay nên lắc, chỉ biết cười gượng gạo.

Nhân vật chính là Yoo Jae-suk, Kim Sung-won không tranh màn ảnh với hắn, mục đích đã đạt được liền chuồn êm xuống sân khấu.

Kim Rae-won nam chính trong phim My Littler Bribe, đồng thời là diễn viên phim Chuyện tình Harvard, hắn là người chứng kiến sự việc, nhỏ kể lại với Kim Tae-hee:

- Anh chàng hậu bối này là tay khôn lanh đấy.

Kim Tae-hee ngồi trong cho nên không rõ, lúc ấy Kim Sung-won hành động rất nhanh vả lại mọi người hướng sự chú ý vào Yoo Jae-suk, nghe kể vậy bất ngờ lắm, đưa mắt tìm Kim Sung-won thì không thấy bóng giáng y đâu nữa, nhoẻn miệng cười:

- Cậu ta rất được lòng người, nếu không hậu bối không dám đùa như vậy.

- Nghe giọng có vẻ chị rất tán thưởng cậu ta.

Kim Rae-won ngạc nhiên, trong quá trình quay phim, hắn khá hiểu con người Kim Tae-hee, trông có vẻ với ai cũng thân thiện, nhưng đó là vì cô sinh ra trong gia đình giàu có, có giáo dục tốt, sự ôn hòa đó chỉ là khách khí lễ phép thôi:

- Hậu bối như vậy chẳng lẽ không nên tán thưởng sao?

Kim Tae-hee hỏi ngược lại:

Kim Rae-won cười nhẹ gật đầu không nói thêm nữa.

Những giải thưởng có trọng lượng đều trao nửa sau của buổi lễ, ví như diễn viên mới xuất sắc nhất, diễn viên được yêu thích nhất, cùng hai phần thưởng cho diễn viên xuân sắc nhất.

Nam diễn viễn được yêu thích nhất là Kim Rae-won, nữ diễn viên được yêu thích nhất là Kim Tae-hee.

Ngày hôm nay hai bộ phim Something Happened in Bali và Chuyện tình Paris thu hoạch lớn nhất, Jo In-seong nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Ha Ji Won nhận giải diễn viên nữ xuất sắc nhất.

Toàn bộ lễ trao giải cho Kim Sung-won một cảm giác đây như trò chơi chia bánh, ai cũng có phần. Bộ phim rating hơn 50% đem cạnh tranh với bộ phim rating mười mấy phần trăm, nghe đã thấy buồn cười, làm khó đài truyền hình phải chiếu cố đủ mọi phương diện.

Nên nói lễ trao giải này là buổi lễ khao thưởng với toàn bộ diễn viên của đài SBS mới đúng, bản chất đó quyết định tầm cỡ giải thưởng, cạnh tranh thực sự đợi nghệ thuật giải thưởng Baeksang .

Kết thúc buổi lễ, Kim Sung-won tạm biệt đạo diễn Shin Woo-chul, vốn định đi chúc mừng Yoo Jae-suk, đường đi bị Kim Je-dong đang nói chuyện với Lee Hyori phát hiện, gọi y tới.

- Je-dong hyung, Lee Hyori tiền bối.

Cho dù rất thân với Kim Je-dong có người ngoài, Kim Sung-won cúi chào cung kính.

- Je-dong rất tán thưởng cậu, sau này gọi noona đi, không cần khách khí.

Lee Hyori mỉm cười, hết sức thân thiện, không có khí thế áp đảo như khi đứng trên sân khấu:

- Tiếp theo không có lịch trình, chúng ta đi uống vài chén nhé?

Kim Sung-won nhìn sang Kim Je-dong hỏi ý, thấy hắn gật đầu mới nhận lời, đi theo sau bọn họ, không có thời gian nói chuyện, vì dọc đường hai bọn họ liên tục đáp lại lời chào của người khác, gần như không có lúc nào ngơi nghỉ.

- Tae-hee noona.

Kim Sung-won nhìn thấy Kim Tae-hee đi ngang qua, cúi chào.

- Chào Sung-won.

Kim Tae-hee dừng bước, hỏi:

- Sao có mỗi một mình?

Lúc Kim Sung-won đứng lại chào thì Kim Je-dong và Lee Hyori vẫn đi tới, nên cách nhau một quãng:

- Em đi cùng Je-dong hyung, Hyori noona, chúc mừng chị đoạt giải.

Kim Tae-hee khẽ mỉm cười:

- Cám ơn, Lee Hyori tiền bối là ngôi sao lớn thực sự đó nhé.

- Tae-hee noona năm nay là ngôi sao tiềm năng nhất mà.

Kim Sung-won nói với bảy phần chân thành, ba phần khoa trương, cho dù là Kim Tae-hee tự mình nhắc tới, nhưng y không ngốc mà đem hai người họ ra so sánh:

- Hi hi, thật là biết nói chuyện đấy.

Kim Tae-hee rất vui, đưa tay véo cằm Kim Sung-won:

Đừng thấy Kim Sung-won suốt ngày cùng một đám tiểu nha đầu nô đùa, tất cả nữ nghệ sĩ từng tham gia X-Man đều công nhận y rất lịch thiệp. Một số trò chơi, nam nữ thường có tiếp xúc thân thể, nhưng Kim Sung-won trước nay chưa bao giờ chủ động đụng chạm vào người nữ nghệ sĩ, hơn nữa mỗi lần trước trò chơi đều nói một câu "xin lỗi".

Lúc này động tác của Kim Tae-hee không chỉ làm Kim Sung-won cứng người, quản lý của cô ở bên cạnh cũng thiếu chút nữa cắn phải lưỡi.

Kim Tae-hee nhận ra động tác của hai người quá thân mật, nháy mắt, dùng giọng điệu như nói với em trai:

- Dễ xấu hổ như vậy không hay, thôi, chị không làm trễ thời gian của cậu nữa, gặp lại.

- Vâng, hẹn gặp lại noona.

Kim Sung-won khó lắm mới khôi phụ lại vẻ bình thường, khom người chào:

- Tae-hee, động tác rồi của cô có hơi .. quá rồi, cô phải giữ khoảng cách với nghệ sĩ nam, như thế mới phù hợp với hình tượng của cô.

Quản lý của Kim Tae-hee hiển nhiên có chút nôn nóng, Kim Sung -won đi chưa xa nên nghe thấy, thấy ngữ khí của hắn với Kim Tae-hee có chút khép nép, giống như y thi thoảng đối xử với Jessica vậy, nhưng rõ ràng quan hệ hai bên rất khác.

- Sung-won, sao anh không biết cậu và Kim Tae-hee quan hệ tốt như thế?

Kim Je-dong cắt ngang suy nghĩ của Kim Sung-won:

- Tae-hee noona với em học cùng trường, trước kia gặp nhau vài lần.

Vì động tác thân mật vừa rồi của Kim Tae-hee, Kim Sung-won phải nói dối một chút:

- Năm nay Kim Tae-hee là xu hướng mới, ở phương diện quảng cáo, bất kể là số lượng hay giá trị đều tăng vọt.

Lee Hyori hiếm khi khen ngợi một nữ nghệ sĩ, làm Kim Je-dong rất hiểu cô phải ngạc nhiên.

- Anh nhìn cái gì, cha của Kim Tae-hee là CEO một tập đoàn xây dựng địa ốc và vận chuyển cỡ lớn, theo đuổi cô ấy đều là đám công tử kế thừa của các tài phiệt, Sung-won, cậu biết không vậy?

Kim Sung-won hiểu hàm ý uyển chuyển của Lee Hyori, cười nói:

- Vâng, em thích bạn gái ít tuổi hơn.

- Nhiều tuổi hơn thì làm sao hả?

Lee Hyori không chút khách khí vung tay vỗ một cái lên lưng y.

Kim Sung-won hôm nay mới chính thức được chứng kiến sự mạnh mẽ của Lee Hyori, khổ thân quản lý ở cách đó một quãng giật mình, chỉ dám ngoan ngoãn theo sau, không dám nói gì.

- Quán ăn này được lắm, bọn tôi hay tới đây.

Lee Hyori dẫn Kim Sung-won tới quán ăn nhỏ nhìn không có gì đáng chú ý, có điều vẫn có phòng bao đầy đủ, với độ nổi tiếng của Lee Hyori, không dùng phòng riêng thì khỏi ăn uống:

- Sung-won, tửu lượng của cậu ra sao?

- À, tửu lượng của em bình thường.

Kim Sung-won nhớ lại trước đó bị Shin Ji chuốc say, không ngờ hôm nay đối diện với một vị "tửu thần" khác.

- Nghệ sĩ mà tửu lượng kém là không được đâu.

Lee Hyori không quan tâm câu trả lời của y là gì, rót đầy ắp một chén soju đưa tới.

- Cám ơn Hyori noona.

- Uống chừng mực là được, Hyori rất chiếu cố hậu bối.

Kim Je-dong rất biết tửu lượng của Kim Sung-won thế nào:

- Không sao đâu hyung, phải uống cho Hyori noona tận hứng.

Tửu lượng của Kim Sung-won không tốt nhưng hào khí khi uống rượu rất tốt, dù sao y cũng mê rượu, lý nào có người mời rượu lại đùn đùn đẩy đẩy:

- Thế mới giống nam nhân, Je-dong, anh phải học cậu ấy.

Nói thế nhưng Lee Hyori không ép uống nữa.