Hàn Ngu Chi Thiên Vương

Chương 34: Kim hyoyeon



Ngày 6 tháng 8, gian phòng luyện tập tầng 3 tòa nhà SM, thi thoảng vang lên tiếng reo ngạc nhiên của các cô gái.

- Oa, Hyoyeon unnie, thật vậy à?

Yuri mắt đầy khao khát:

- Ừ, Trung Quốc có nhiều cái hay lắm, lại cò nhiều món ăn ngon, ví như đậu hũ chao ..

Một cô gái tóc nhuộm màu vàng quất, dáng vẻ có phần hoang dã "thô bạo", được bảy tám cô gái vây quanh, đó là Kim Hyoyeon một thực tập sinh lâu năm không kém Jessica, chủ lực vũ đạo, được SM đưa sang Bắc Kinh đào tạo, vừa mới trở về, khá nổi tiếng với thực tập sinh cùng trang lứa.

- Em biết, em biết, còn có thịt viên sư tử, đậu hũ ma bà ...

YoonA giơ tay lên, dùng tiếng Trung liệt kê một tràng món ăn:

- YoonA biết tiếng Trung sao?

Hyoyeon ngạc nhiên lắm:

- Đương nhiên rồi, hơn nữa em còn có thể ăn món Trung Quốc chính tông bất kỳ lúc nào cơ.

Yoona khoe khoang:

- Xì, nó chỉ kể tên món ăn lưu loát thôi, Hyoyeon unnie đừng tin.

Sooyoung vạch mặt YoonA:

- Unnie tiếp tục kể chuyện đi.

- Hết thời gian nghỉ rồi, buổi tối tụ tập kể tiếp.

Hyoyeon đứng dậy, vỗ tay:

- Luyện tập, luyện tập thôi, không được lười biếng.

Nói rồi tự khởi động bằng động tác vũ đạo điêu luyện.

Yoona nhìn mà ghen tị, trước kia cô thi vào SM, điền sở trường của mình là vũ đạo, nhưng sau kém Yuri, bây giờ Hyoyeon trở về, nhìn một cái đã mất cả lòng tin.

... ...

- Mấy đứa định đưa chị đi đâu thế?

Kết thúc luyện tập, Hyoyeon được đám YoonA kéo lên xe bus, hơn nữa lại còn xách theo túi to túi nhỏ toàn nguyên liệu nấu ăn, có cả quần áo nữa, không hiểu gì cả.

- Lát nữa unnie sẽ biết.

Yoona rất là kiêu ngạo nói:

Hyoyeon nhún vai, cô thuộc tuýp người đơn giản, không muốn suy nghĩ nhiều.

- Ồ, căn nhà đẹp thế.

Tới trước nhà Kim Sung-won, Hyoyeon dừng chân, ngẩng đầu nhìn căn nhà nhỏ xinh xinh như trong truyện cổ tích:

- Kia là nho phải không?

- Đúng đấy, khoảng một hai tháng nữa là có nho ăn rồi.

- Mọi người trồng sao?

Hyoyeon thấy đám YoonA quen thuộc nơi này như vậy, lấy làm lạ, đây không phải nhà Jessica, họ là bạn chí thân nên cô biết, nhà Seohyun và YoonA khá xa, cũng không phải nhà Yuri và Soiyoung:

- Tuy không phải, nhưng cũng không khác là bao.

- Oppa giờ này vẫn chưa về?

Jessica nhìn cửa sổ đóng kín thì nhíu mày, Kim Sung-won rất thích phòng thông gió, một khi ở nhà là thế nào cũng mở toang hết cửa sổ ra:

- Thật là, gọi điện cho oppa xem.

Hyoyeon nhìn Seohyun lấy chìa khó mở cửa càng ngạc nhiên hơn, tóm cổ Sooyoung:

- Này bọn nhỏ, mau giải thích rõ ràng cho unnie xem nào.

Sooyoung ngoan ngoãn đem chuyện liên quan tới Kim Sung-won ra kể, còn mấy người còn lại chia nhau cất hoa quả vào tủ lạnh, đồ ăn cho vào bếp, quần áo đưa lên phòng.

- Định làm oppa bất ngờ, vậy mà oppa không có nhà.

Yuri ngã người xuống ghế sô pha, kêu một tiếng thoải mái nói:

- Mấy đứa đều là thiếu nữ cả rồi, lại ở trong nhà một tiền bối nam vô tư như vậy à?

Hyoyeon nghe Sooyoung kể mà thấy khó tin:

- Cái gì mà tiền bối nam chứ, Sung-won oppa là anh Seohyun, YoonA cũng quen từ bé xíu rồi, hơn nữa anh ấy trừ chủ nhật thì ban ngày gần như không có nhà, nơi này không khác gì nhà của Seohyun.

Sooyoung kiên quyết bảo vệ "bữa ăn" của mình:

- Anh Sung-won vừa rồi đi uống rượu với Ho-dong tiền bối, đang về.

Seohyun gọi điện xong thông báo:

- Ho-dong tiền bối, có phải là Kang Ho-dong tiền bối MC của X-Man ..

Hyoyeon nói tới đó kinh ngạc không khép miệng lại được:

- Không thể nào, trùng hợp thế sao? Sung-won oppa mà mọi người nói lẽ nào lại là tiền bối Kim Sung-won cao, da đen, cực giỏi ngoại ngữ, hay nói xấu sau lưng ba MC ấy à?

- Hyoyeon unnie, làm sao chị biết rõ thế?

- Chị là fan cứng của X-Man đấy nhé, chưa bỏ qua tập nào đâu, Seohyun không ngờ em là em gái của Sung-won tiền bối.

Hyoyeon phấn khích vô cùng:

- Seohyun nhất định, nhất định phải giúp chị xin được chứ ký của Ho-dong tiền bối nhé, còn cả Jae-suk tiền bối nữa ... Ôi hôm nay trúng số rồi.

Hai mươi phút sau Kim Sung-won vào nhà.

Vì Kim Sung-won thích rượu, rất hợp khẩu bị của Kang Ho-dong cho nên hắn kéo Kim Sung-won cùng đám khách mời về quán thịt nướng nhà mình uống rượu, coi như là quảng cáo luôn, Kim Sung-won thì chỉ cần được ăn miễn phí là y không từ chối bao giờ, giữa chừng nhận được điện thoại của Seohyun, liền cáo từ về.

Có điều Kim Sung-won vừa mới vào cửa đã mang theo hơi rượu nồng nặc, làm mấy tiểu nha đầu bịt mũi tránh xa, chỉ có một mình Jessica đi lên trách móc:

- Sao uống nhiều rượu thế?

- Hôm nay bị Ho-dong hyung chuốc ..

Tửu lượng của Kim Sung-won rất khá, nhưng so với đám hũ chìm kia thì chưa vào đâu, bây giờ hơi say rồi.

Đám YoonA có chút bất mãn, vừa nãy ca ngợi y trước mặt Hyoyeon tuyệt vời ra sao, bây giờ y trở về nhà với bộ dạng "nát rượu" này, làm mấy cô có chút mất mặt.

- Chào tiền bối, em tên là Kim Hyoyeon.

Hyoyeon hơi ngạc nhiên nhìn thái độ như cô vợ nhỏ của Jessica, sau đó đi lên chào hỏi, là cô gái sinh ra ở nông thôn, từ nhỏ đã uống trộm rượu rồi, cho nên Hyoyeon chẳng bài xích cái mùi này:

- Chào em, anh nghe đám YoonA kể vũ đạo của em rất xuất sắc.

Kim Sung-won nhìn cô gái trước mặt, dáng người không cao, mặt mũi cũng chẳng xinh đẹp,, mặc bộ quần áo thể thao thoải mái, mái tóc cá tính, một cô gái không phù hợp với phong cách đề cao ngoại hình lung linh như SM lại được đưa đi du học, như vậy tài năng chắc chắn không cần nghi ngờ:

- Không tệ, khí thế lắm.

- Cám ơn tiền bối khen ngợi.

Hyoyeon không ngờ Kim Sung-won đánh giá mình như vậy:

- Đi tắm đi, toàn mùi rượu, khó ngửi chết đi được.

Jessica vỗ cánh tay Kim Sung-won, nói như đuổi:

- Anh rửa mặt là được rồi, trong tủ lạnh vẫn còn lê hấp đường, lấy hộ anh đi.

Hyoyeon tròn mắt nhìn Kim Sung-won đi vào nhà tắm, lại nhìn Jessica đang mở tủ lạnh:

- Hai người bọn họ ... chẳng lẽ là ...

- Sica rất quan tâm tới Sung-won oppa phải không? Tháng trước cậu ấy bị bệnh nặng, không muốn ở nhà lo, cho nên ở lại chỗ Sung-won oppa, được anh ấy chăm cho tăng 2 cân luôn, vì thế họ mới thân thiết như vậy.

Sooyoung chép miệng hâm mộ:

- Làm mình cũng muốn bệnh một hồi.

Hyoyeon thấy không đơn giản như vậy, song không truy cứu vấn đề này thêm, đẩy Sooyoung một cái:

- Làm gì có ai mong mình bị bệnh chứ?

- Cậu không biết Sung-won oppa nấu ăn ngon thế nào, còn chu đáo nữa, là nam nhân nội trợ tuyệt nhất.

Hyoyeon phì cười:

- Cái gì mà nam nhân nội trợ chứ?

Cảm giác không hề giống biểu hiện của Kim Sung-won trên X-man mà cô xem, chững chạc thông thái lại không thiếu nghịch ngợm, giảo hoạt.

Kim Sung-won làm một hơi hết sạch bát lê hấp đường, kệ YoonA ở bên chầu chực ăn thừa, sau đó rất biết tự giác đeo cái tạp dề nữ tính vào bếp, đám YoonA thích ăn món gì là tự động mua nguyên liệu sẵn rồi, theo đó mà làm, toàn bộ đã được sơ chế.

Chỉ mất nửa tiếng, Kim Sung-won nấu xong, theo lời YoonA giới thiệu, thường ngày Kim Sung-won bận rộn, cho nên hôm nay coi như chỉ là ăn tráng miệng, cuối tuần mới là tiệc chính thức chào mừng cô về nước.

Dù là thế, hương vị thức món ăn Trung Quốc chính tông làm Hyoyeon giơ cả hai ngón cái lên.

... ....

Cùng với nhiệt độ mát dần, Chuyện tình Paris và Ngôi nhà hạnh phúc nối nhau kết thúc, tập cuối của Chuyện tình Paris có rating 56.3% chỉ kém có rating 57.7% của Dae Jang Geum gần như đi vào huyền thoại. Còn Ngôi nhà hạnh phúc cũng lên tới 47% cực kỳ đáng nể.

Hai bộ phim xứng đáng được gọi là bộ phim quốc dân, ba bài hát trong phim cũng đua nhau công phá các bảng xếp hạng, đạo diễn, diễn viên tới ca sĩ đều nhận vô số lời có cánh, với Kim Sung-won, nhờ hai bộ phim thắng lớn, y cũng được thanh toán nốt khoản tiền bán ca khúc còn thiếu, tổng cộng lên tới 17 triệu won, thực sự là mưa rào trong ngày nắng hạn.