Hàn Ngu Chi Thiên Vương

Chương 25: Tất nhiên rồi và sáng nghiệp



Yoon Eun-hye, Kan Mi-yeon đang định tới nói chuyện với Kim Sung-won, thấy thế cười trộm chạy mất, để lại mình Kim Sung-won đi đối diện với vận mệnh chưa rõ ràng.

- Sung-won à, nghe nói hình tượng các hyung trong trò "tất nhiên rồi" là do cậu xắp đặt phải không?

Khang Ho-dong đưa cánh tay hộ pháp ghìm cổ Kim Sung-won:

- Chuyện này đương nhiên là nhóm tác giả bố trí, làm sao là em được.

Kim Sung-won trưng ra bộ mặt thật như đếm:

- Ho-dong hyung, hình tượng của mọi người ra sao?

- Cậu không biết thật à?

- Ho-dong hyung, em là khách mời cố định nhỏ thôi, lương lĩnh từng buổi, anh đánh giá em cao quá rồi, cái này phải hỏi Jae-suk hyung mới đúng, anh ấy là MC chính.

Kim Sung-won vu oan không chớp mắt:

- Anh cũng không biết.

Yoo Jae-suk cuống lên phủ nhận, tuổi ít hơn, thể hình lại thua xa, trước giờ chỉ có Kang Ho-dong bắt nạt hắn:

Kang Ho-dong và Kim Je-dong vốn nghi Kim Sung-won, vì y là người nghĩ ra ý tưởng trò chơi này, giờ xem ra không phải do y thật, dù sao Kim Sung-won tiếp xúc với show tạp kỹ chưa nhiều, hẳn là do đám tác giả nội dung đó tâm lý biến thái, thích ngồi sau màn nhìn người ta đau khổ rồi.

....

X-man số đặc biệt, cuối cùng quay tới trò chơi "tất nhiên rồi" được gửi gắm kỳ vọng cực cao của Kim Sung-won và Park PD.

- Hai bên đưa ra câu hỏi làm sao cho đối thủ không cách nào trả lời "tất nhiên rồi", coi như chiến thắng.

Yoo Jae-suk giải thích quy tắc trò chơi:

- Để tôi làm mẫu cho mọi người.

Kang Ho-dong mặt mày nghiêm túc đi lên hỏi Yoo Jae-suk:

- Nghe nói cậu bị ghẻ phải không?

Có khách mời phì cười, Yoo Jae-suk méo miệng một hồi, ngậm đắng nuốt cay đáp:

- Tất nhiên rồi.

Kim Je-dong cũng đi lên lấy thân làm mẫu:

- Hơn ba mươi năm độc thân, thèm lấy vợ lắm rồi phải không?

Yoo Jae-suk biết hai người này nghi mình cùng nhóm tác giả "mưu hại" họ, nên công khai trả thù, hít sâu một hơi:

- Tất nhiên rồi.

Đây là trò chơi vừa kích thích vừa đau khổ, không ít khách mời rùng mình, nhưng cũng rất chờ đợi được đối đầu với đối thủ đưa ra câu hỏi oái oăm nhất.

Vòng đầu: Yoo Eun-mi VS Kang Ho-dong.

- Một ngày anh ăn 10 bữa cơm đấy à?

Kang Ho-dong đem bộ mặt tổn thương cúi đầu về đội, Yoo Jae-suk cười khành khạch đi tới không biết an ủi hay hả hê.

Vòng hai: Lee Ji-hyun VS Yoo Eun-Mi.

- Cô bị thối chân phải không?

Yoo Eun-Mi bỏ cuộc tức thì.

Vòng ba: Lee Ji-hyun VS Kim Jong-min.

- Anh hói đầu phải không?

Kim Jong-min lui ngay.

Vòng bốn: Lee Ji-hyun VS Kan Mi-yeon

- Mắt có nếp nhăn rồi đúng không?

Kan Mi-yeon hoang đường lùi lại.

Vòng năm: Kan Mi-yeon VS Yoon Eun-hye

- Cô bị táo bón à?

Yoon Eun-hye "tất nhiên là … không".

Khách mời ôm nhau cười, ba mỹ nhân đội Kim bị Lee Ji-hyun dùng chân thối, nếp nhăn, táo bón hạ gục. Đừng nghĩ cái này cứ nhắm mắt ừ bừa là xong nhé, chỉ cần bọn họ vẫn tham gia các show giải trí, thế nào cũng bị lấy ra chọc, không dễ chịu lắm đâu.

Do trò chơi "tất nhiên rồi" mới lần đầu tiên xuất hiện, vì thăm dò phản ứng của khán giả, cho nên thiết kế câu hỏi còn chưa quá đáng lắm, vẻ mặt đả kích của khách mời một mặt vì hiệu quả chương trình, mặt khác vì đám người bên cạnh quá nhiệt tình "an ủi".

Đương nhiên công đổ dầu vào lửa của Yoo Jae-suk không thể thiếu, cho nên khi máy quay lia ra chỗ khác là hắn chắp tay xin lỗi liên hồi.

Không ai hạ được Lee Ji-hyun thế là tới lượt Kim Sung-won rồi.

- Da đen nhỉ?

- Tất nhiên rồi, cô cao chưa tới 1m5 đúng không?

Lee Ji-hyun nghiến răng ken két:

- Tất nhiên rồi, anh mù ngoại ngữ đúng không?

- Tất nhiên rồi, có thể hôn cô không?

Kim Sung-won lúc đọc kịch bản còn tưởng câu này do Kang Ho-dong viết:

- Tất nhiên rồi.

Lee Ji-hyun hoàn toàn chìm vào trò chơi, trả lời nhanh chóng:

- Thật à?

Kim Sung-won đi tới một bước, cúi đầu làm tư thế muốn hôn.

Lee Ji-hyun hết hồn, kịch bản không có đoạn này mà, giật mình lùi lại.

- Sung-won, stop!

Yoo Jae-suk sớm có chuẩn bị chạy tới ôm lấy Kim Sung-won, Kang Ho-dong cũng chạy lên che chắn cho Lee Ji-hyun, quát:

- Sung-won à, muốn kiếm bạn gái cũng không thể dùng biện pháp thô bạo như vậy, rất phản cảm hiểu không hả?

Thành viên đội Kang nhao nhao chỉ trích, còn thành viên đội Kim ngó lơ, làm ra vẻ không quen biết y.

Kim Sung-won hết được biện bác, chủ động rút lui, thế là đội Kim bị một mình Lee Ji-hyun diệt sạch.

Biểu hiện của Kim Sung-won trong X-man càng lúc càng thuần thục, y đảm nhiệm vai trò "bắn tỉa" chuyên môn bới móc sai sót trong lời nói của ba MC, hoặc làm điệu bộ khoa trương bình phẩm, ví như lúc này đây trên sân khấu, hai đội Kang, Kim có tranh chấp, Yoo Jae-suk ở giữa nửa hòa giải nửa khích bác, Kim Sung-won ở dưới quay đầu nhìn ống kính, tay chỉ lên sâu khấu, nói vừa đủ nghe:

- Sau đây mời mọi người xem vở bi hài kịch thường xuyên diễn ra trong chương trình X-Man, heo, châu chấu và gà tranh chấp.

Nói xong thở dài hết sức ngán ngẩm.

Ba người trên kia chẳng biết gì hết vẫn gân cổ cãi nhau, khách mời cười rũ rượi, Yoon Eun-hye ngồi bên cạnh Kim Sung-won không ngừng lấy tay vỗ người y.

Tính cách Yoon Eun-hye thuộc về loại tự nhiên mang theo chút cẩn thận, rất dễ kết giao với cô, nhưng để trở thành bạn thì không đơn giản. Yoon Eun-hye nhìn sự việc luôn sâu hơn bình thường nên có.

Kim Sung-won là khiến người ta hết sức thoải mái khi ở bên cạnh, ấn tượng đầu tiên của Yoon Eun-hye về Kim Sung-won là "thật thà khô khan", khi nói chuyện, không như chàng trai khác vì là nữ nghệ sĩ xinh đẹp mà cố ý gần gũi lấy lòng, mà mơ hồ còn giữ khoảng cách, chính vì thế nhanh chóng loại bỏ được sự cảnh giác của các cô gái.

Vì thế mà tiếp xúc không lâu, Yoon Eun-hye đã trao đổi số điện thoại với Kim Sung-won, chuyện này đến chính cô cũng cảm thấy ngạc nhiên.

- Không tệ đâu, đã có thể làm MC của tiết mục nhỏ rồi đấy.

Kết thúc ghi hình, Park PD khen ngợi:

- Đều nhớ Park PD chỉ bảo.

Kim Sung-won luôn tỏ ra khiêm tốn:

Trong hai ngày ở đảo Jeju, ngoài ghi hình, Kim Sung-won còn đi gặp một người tên là Park Shin-jong, hắn từng là học sinh của Kim jong-ji, tốt nghiệp đại học Seoul với tấm bằng xuất sắc, làm trong công ty lớn một thời gian, không chịu nổi quy định khắt khe nơi công sở, tự kiêu tự ngạo cho lãnh đạo toàn kẻ bụng bự ngu xuẩn, lúc đó tuổi trẻ tham vọng, hắn mở công ty tự mình sáng nghiệp, đáng tiếc sau ba năm công ty phá sản.

Trên đời có những người vấp ngã càng làm họ đứng dậy mạnh mẽ hơn, cũng có những người ngã một lần không gượng dậy nổi, Park Shin-jong là loại thứ hai, công ty phá sản khi hắn mới 27 tuổi, từ đó mất hết tự tin trở về quê ở đảo Jeju quanh quẩn với ruộng đồng, tới nay đã gần 3 năm.

Đánh giá của Kim Jong-ji về người học trò này là có tài hoa, nhưng không có cái nhìn toàn cục, chỉ biết làm việc không thấy thời thế.

Đúng thế, Kim Sung-won tìm người này vì y đang muốn sáng nghiệp, cần người có năng lực hỗ trợ, giới giải trí Hàn Quốc năm 2004 khơi lên phong trào cổ vũ các nghệ sĩ phát triển nghệ phụ, Kim Sung-won cũng bị làn sóng này ảnh hưởng.

Dù sao ngoài nghệ sĩ hàng đầu thì những nghệ sĩ khác chỉ kiếm đủ duy trì cuộc sống hàng ngày thôi, cho nên chính phủ cũng có chính sách hỗ trợ nghệ sĩ phát triển nghề phụ.

Nhờ số tiền cha mẹ để lại, cộng thêm khoản vay ưu đãi, Kim Sung-won có được 200 triệu won.

Sau khi thuyết phục được Park Shin-jong giúp đỡ mình, Kim Sung-won liền bận tối mày tối mặt, trừ quay X-Man và cuối tuần dạy học mấy tiểu nha đầu, Kim Sung-won gần như giành toàn bộ thời gian ở đảo Jeju, gián đoạn học tập thì có Kim Jong-ji giúp đỡ, ông hết sức tán thành ý tưởng khởi nghiệp của Kim Sung-won, thực ra chỉ cần y tránh xa giới giải trí thì làm gì ông cũng ủng hộ.

Mua đất, tuyển nhân viên, xây dựng nhà xưởng ... thuê chuyên gia giúp đỡ, do học sinh của Kim Jong-ji đông đảo, nhờ mối quan hệ của họ, cùng trợ giúp của Park Shin-jon vốn là dân đảo Jeju chính gốc, mọi việc diễn ra thuận lợi.

Đảo Jeju ngoại trừ xung quanh khu du lịch thì đất đai nơi khác không đắt, mà đất đai Kim Sung-won mua là rừng thiên nhiên, sườn đồi phân tán, vì thế mua được hơn 1000 mét vuông đất.

Tiếp đó là mua lợn giống, quy hoạch bãi chăn nuôi, đào nước ngầm ... à quên, ý tưởng khởi nghiệp của Kim Sung-won cũng chẳng có gì cao sang, y muốn nuôi lợn, tất cả ấp ủ từ lần tới quán thịt nướng của Kang Ho-dong, hơn nữa khi ở đảo Dokdo, trong quân đội cũng phải tăng gia sản xuất cải thiện sinh hoạt, Kim Sung-won có một năm liền nuôi lợn, lần này coi như quay lại nghề cũ thôi.