Hàn Ngu Chi Thiên Vương

Chương 20: Sức nóng của My Little Bride (2)



Kết thúc một ngày học tập, Kim Sung-won trở về nhà, lập tức mở laptop ra, tìm kiếm thông tin về bài hát I Still Don't Know Love.

"Quá hay, nhất là do Moon Geun-young càng mê mẩn, giống như trẻ ra mấy tuổi vậy." Nghe là biết fan có tuổi của Moon Geun-young, khẳng định là ông chú nào đó.

"Bài hát dễ thương, đáng nghe lắm, nhiệt liệt đề cử"

"Có vẻ hay đấy, để xem phim thế nào."

"Hát chẳng có chút kỹ thuật nào, ca từ thì như trẻ lên ba viết, Moon Geun-young nên chuyên tâm vào diễn xuất, nhảy sang ca hát làm cái gì?" Hiển nhiên đây là fan phim ảnh, ở Hàn Quốc quan niệm diễn viên tối thượng, trong giới giải trí ca sĩ, idol đều bị coi là thấp kém hơn.

"Thằng đầu đất lầu trên cuốn xéo, không biết thưởng thức âm nhạc thì đừng bêu mặt nữa."

... ....

Đúng là loạn thật.

Tổng thể mà nói thì đánh giá tốt chiếm ưu thế, Kim Sung-won tương đối hài lòng, đây là bài hát đầu tay y đảm nhiệm đầy đủ các khâu từ sáng tác tới chế tác, còn về bộ phim thì chẳng liên quan mấy tới y.

Đoàn làm phim My Little Bride rất biết nắm bắt thời cơ, tung MV bài hát giữa lúc scandal nóng bỏng nhất, kiếm được đầy đủ sự chú ý, khiến bất kỳ ai chỉ cần hơi quan tâm tới tin tức giới giải trí không thể không biết tới bộ phim này.

Điểm ăn khách của bộ phim này rất rõ, nam nhân dù ít dù nhiều đều có hội chứng phức loli, ảo tưởng cưới cô em gái dịu ngọt đáng yêu làm vợ. Người chồng đã tốt nghiệp đại học và cô vợ còn đang học cao trung, nội dung này gãi trúng chỗ ngứa không ít người.

Lấy bản thân ra mà nói, Kim Sung-won đoán được bộ phim này khá hot rồi, có điều đối tượng hưởng ứng nhiệt liệt nhất không ngờ lại là thiếu nữ tuổi teen.

Vụ này thì người đầu óc hơi "lỗi thời" như Kim Sung-won không lý giải nổi.

....

Ngày 2 tháng 4 năm 2004, bộ phim My Little Bride chính thức công chiếu.

Moon Geun-young vừa mới xuất hiện đã thành mục tiêu bao vây của đám phóng viên, từ khi scandal nổ ra, cô từ chối hết mọi yêu cầu phỏng vấn, khiến sự tò mò lên tới đỉnh điểm..

- Cô Moon Geun-young, xin hỏi chuyện tình cảm giữa cô và anh Kim Sung-won bắt đầu từ bao giờ?

- Xin hỏi, hôm nay anh Kim Sung-won có tham gia buổi công chiếu không?

...

Mấy chục micro hướng về phía Moon Geun-young, phóng viên chen lấn xô đẩy vượt qua hàng rào bảo vệ, làm cô tiến bước khó khăn, song vẫn tươi cười đáp lại, làm nghệ sĩ ở Hàn Quốc là thế, bất kể anh khó chịu bực bội thế nào đều phải nuốt vào trong, trước công chúng tất cả đều chỉ được phép mỉm cười. Nếu không cả tấn lời chỉ trích sẽ đổ ập xuống, như thiếu chuyên nghiệp, kênh kiệu, xem thường người khác ...v...v...v...

Kim Jong-dae lúc này mới ngăn trước Moon Geun-young, giơ tay thu hút sự chú ý của đám phóng viên:

- Mọi người, cô ấy và anh Kim Sung-won chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối bình thường, mong mọi người không nên nghe tin đồn vô cớ. Khi đó Moon Geun-young mới chỉ gặp Kim Sung-won lần thứ hai, thời gian cộng lại chưa tới một tiếng đồng hồ, làm sao có chuyện tỏ tình công khai như ai đó nói, mọi người thấy khả năng đó sao?

- Hơn nữa mọi người nhìn thấy rồi đó, hộp cơm do Moon Geun-young tặng chỉ là hộp cơm bình thường mua ở quán ăn thôi, chỉ để bày tỏ cám ơn tới tiền bối, không có hàm ý gì khác.

- Được rồi, hôm nay là ngày công chiếu phim, tôi hi vọng mọi người không hỏi vấn đề không liên quan, nếu không chúng tôi không trả lời.

...

" Moon Geun-young công khai tỏ tình chỉ là tin đồn phía đoàn làm phim tung ra!" Công ty quản lý của Moon Geun-young cũng nhanh chóng thao tác, phóng viên tới tấp đổi giọng. Đoàn làm phim thì đơn giản rồi, bọn họ có lợi nhất, cười toét miệng không kịp, làm gì có chuyện oán trách ai.

Trải qua sự điều tra tích cực của cư dân mạng rảnh rỗi, xác nhận Kim Sung-won mới giải ngũ trở về, trước đó hoàn toàn không quen biết Moon Geun-young, vì thế hoàn toàn không có chuyện tỏ tình công khai gì hết, tất cả chỉ là tuyên truyền.

Thế nhưng lời chửi bới của đám fan cuồng nhắm vào Kim Sung-won dù giảm đi nhiều, nhưng hình tượng trên mạng của y chẳng tốt lên được.

"Tôi đã nói mà, em gái quốc dân sao có thể yêu tên da đen đó."

"Người như thế mà cũng đem gán ghép với Moon Geun-young được, đám phóng viên không có não à?"

Cái tên Kim Sung-won cũng không được nhiều người ghi nhớ, ấn tượng của đa phần là tên da đen.

"Nhưng kẻ không biết đừng phát biểu vừa, Kim Sung-won tiền bối rất tài giỏi, là sinh viên đại học Seoul, còn biết nhiều ngoại ngữ nữa."

Giữa đống bình luận chế nhạo Kim Sung-won bỗng đâu nhảy ra một bài phản bác như vậy.

"Lời thoại trong show tạp kỹ chỉ đứa ngốc mới tin, tất cả để gây hài hước. Chẳng qua là mấy lời học thuộc lòng, ai chả nói được."

" Tôi biết nói câu nhà vệ sinh ở đâu bằng tám thứ tiếng, nói vậy tôi cũng biết tám ngôn ngữ rồi."

"Chương trình nói gì mà thiên tài ngôn ngữ, giờ thiên tài mất giá quá đấy."

- Hừm! Đám người này nói gì cũng không tin.

Đám Sooyoung ngồi trước máy vi tính tức tối post bài:

- Lại có nữa này, không thèm cãi với chúng, chửi cho tắt bếp đi.

Yuri ở bên kích động:

...

Trên mạng, các loại bình luận mia mai Kim Sung-won vẫn náo nhiệt, nhưng báo chí chính quy, bộ phim My Little Bribe mới là xu hướng.

Trong giới sinh viên cùng học sinh cao trung, bộ phim này khơi lên làn sóng lớn.

Tình tiết cảm động trong bộ phim thực sự rất nhiều.

Một lần đi học, đám nữ sinh vào hùa nhau truy hỏi Sang-min mối tình đầu của hắn là ai? Sang-min mang nụ cười bất cần đời, nhưng giọng nói và ánh mắt kiên định chưa từng có :" Mối tình đầu của tôi là cô gái tới thăm tôi khi ở trong quân ngũ. Có lẽ cô ấy còn nhớ, cũng có lẽ cô ấy cô ấy đã quên rồi."

Trong thời gian ở quân ngũ, Bo-eun tự tay làm bento tới thăm Sam-min. Vừa vặn gặp cảnh cấp trên của Sang-min đang cố tình gây khó dễ cho hắn, thế là cô bé 15 tuổi hùng hổ đi tới, tay chống hông đứng trước mặt cấp trên đó, lớn tiếng nói :" Tôi là vợ anh ấy!"

... ...

Có lẽ bộ phim có nhiều khuyết điểm, có lẽ trong mắt người trưởng thành, nó có hơi "vớ vẩn". Thế nhưng nó không hề ảnh hưởng tới địa vị trong lòng lớp thanh thiếu niên, bọn họ truyền tai nhau rủ rê bạn bè kéo tới rạp chiếu phim, xem lần này tới lần khác, lúc thì gạt nước mắt, lúc thì ngồi cười tủm tỉm.

Danh hiệu "Em gái quốc dân" của Moon Geun-young được từ sau bộ phim Trái tim mùa thu năm 2000 vốn còn nhiều người dị nghị, sau khi My Little Bribe ra rạp, không ai phản đối nữa. Bài I Still Don't Know Love do cô trình bày trở thành ca khúc phải hát khi các cô gái đi quán Karaoke, đồng thời cái làm chuông điện thoại.

- Yoona, Seohyun, hai đứa sao không mang bento đi thăm Sung-won oppa, lúc anh ấy nhập ngũ.

Cùng nhau xem đi xem phim lên xe bus trở về, Sooyoung mặt đầy nuối tiếc nói:

Yoona làu bàu:

- Khi đó em chẳng thân với anh ấy.

- Anh Sung-won không cho tới, hơn nữa đến đảo Dokdo không phải dễ dàng.

Seohyun thật thà giải thích:

- Seohyun à, liệu anh Sung-won với em có giống Sang-min với Bo-eun không?

Yuri dùng tay vẽ hình trái tim lên không khí nói:

- Yuri unnie, chị còn nói thế là em giận đấy.

Seohyun hai má đỏ ứng, nghiêm mặt nói:

- Chẳng lẽ là với YoonA.

Yuri biết Seohyun không thể trêu quá, chuyển mũi giáo sang YoonA:

- Em thấy unnine đang nhớ "Sang-min oppa" nào đó của mình thì có.

Yoona không hiền lành, phản kích ngược lại:

Jessica tay chống cằm, miệm cười khẽ nhìn mấy cô bạn chơi đùa, tâm tư thì đã bay đi tận đâu: Moon Geun-young chỉ hơn cô hai tuổi, nay người ta đã là em gái quốc dân nổi tiếng toàn quốc, còn cô thì chẳng biết tới bao giờ mới được debut.

Đôi khi Jessica thực sự hâm mộ sự vô tư của đám YoonA.

- Này! Tỉnh lại đi công chúa ngủ.

Sooyoung xua hai tay trước mắt Jessica:

- Đừng có mà ngủ trên đường nhé, không bọn này phải cõng cậu về đấy.

- Dậy rồi này.

Jessica không giải thích:

- Sica unnie, phim hay như vậy mà chị không cảm động à, em thì đêm nay chắc không ngủ được mất rồi.

Yoona mơ màng nói:

Bến xe bus cách KTX không xa, năm cô gái chia tay nhau, Jessica về phòng, mệt mỏi mở cửa.

- Jessica unnie về rồi.

Ở cùng phòng với Jessica còn có hai thực tập sinh nữa, đang thi thầm gì đó, thấy Jessica về, vội đứng lên chào.

- Ừ, hai đứa chưa ngủ sao?

Jessica đưa mắt nhìn, sau lưng bọn họ là ảnh có ký tên của Moon Geun-young mà Kim Sung-won xin cho bọn họ, cao tới 80 cm, được cô treo trên giường ngủ. Lúc đầu đám YoonA còn chẳng thích, bây giờ thành fan của Moon Geun-young hết cả rồi.

- Jessica unnie, bọn em vừa lén đi xem phim My Little Bribe về.

Hai cô bé không dấu diếm:

- Unnie quen Moon Geun-young tiền bối phải không? Em nhớ phim còn chưa chiếu, chị đã mang bức ảnh này về rồi.

Lee Eun-min hâm mộ hỏi, chủ động rót một cốc nước đưa tới:

- Bức ảnh này do một vị tiền bối tặng cho chị, anh ấy nói Moon Geun-young tiền bối nhất định sẽ vô cùng nổi tiếng, nên kiếm trước cho chị.

Lee Eun-min giống Yuri, ở tuổi này, rất là tò mò, chỉ mấy bộ quần áo treo ngoài ban công:

- Có phải là người mà unnie mang quần áo về nhà giặt không?

- Ừ, đó là anh trai của Seo Ju-hyun, đám YoonA mỗi người đều có một bức ảnh.

- Thật hâm mộ mọi người.

Hai cô gái đều biết, trong những thực tập sinh ở SM, năm người Jessica, Choi Soo-young, Kwon Yuri, Im YooA, Seo Ju-hyun là đoàn thể nhỏ, quan hệ rất tốt, không mấy ai dám chọc vào cái đoàn thể này.

- Treo ở trong phòng, không phải mấy đứa cũng có thể xem sao, chị đi ngủ đây, mấy đứa cũng ngủ sớm đi.

- Vâng, unnie ngủ ngon.

... ....

Đầu truyện không có lên xuống nhiều, vì tác giả tập trung xây dựng tính cách và bối cảnh truyện, về sau sẽ càng ngày càng hấp dẫn