Hamster Nhỏ Nhà Thầy Giáo Tiêu

Chương 4



Tác giả: Loan Vân Hạ

Sau khi tan lớp, Tiêu Thanh Thu mang theo hamster nhỏ trở về nhà công vụ cho giáo viên, nhìn nhóc ngoan ngoãn cuộn thành một cục lông ngủ ngon lành trong lòng bàn tay, trong lòng hắn có chút không nỡ.

Nhưng nghĩ tới có thể chủ nhân của hamster nhỏ đang tìm nhóc, hắn vẫn chụp ảnh đăng trên Tieba của trường học, tìm chủ nhân của nhóc con.

Đăng bài không bao lâu đã có một đống người phía dưới kêu siêu đáng yêu, siêu ngoan ngoãn, sau đó công khai kể tội hamster trời đánh nhà mình.

Lầu 2: A…aaa… Tôi cũng muốn có hamster nhỏ ngoan như vậy!

Lầu 3: Chủ lầu chủ lầu, tôi có thể nhận nuôi hamster này không?

Lầu 4: Lầu trên mau tránh ra, hamster nhỏ là của tui, không được giành với tui!

Lầu 5: Haizzz, hamster với hamster sao lại khác biệt lớn như vậy? Hamster nhà tôi chính là nhóc tăng động, không chạy vong quay thì chạy sang gặp lồng sắt, một giây cũng không chịu ngồi yên.

Lầu 6: Ha ha ha, lầu trên chí lí!

Nhưng mà nói nói một hồi liền lạc đề.

Lầu 7: A, mọi người có để ý không? Bàn tay thật là đẹp mắt!

Lầu 8: Tôi cũng thấy vậy, thật dài lại còn gầy, che mặt, không nghĩ tới tôi lại là người tay khống!

Lầu 9: Lầu trên +1

Lầu 10: Lầu trên +1

Lầu 11: Lầu trên +10086*

Lầu 12: Lầu trên + số giấy chứng minh

Lầu 13: Bạn cùng phòng hỏi tui tại sao liếm màn hình, tui nói màn hình hơi bẩn phải lau lau~

Tiếp theo đều là quần chúng ăn dưa, không có ai là chủ nhân của hamster nhỏ, Tiêu Thanh Thu cảm thấy buồn cười đồng thời cùng thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Hắn nhặt mấy tờ giấy để trên bàn rồi thả hamster nhỏ lên, sau đó mở máy tính viết luận văn.

Tiếng bàn phím cạch cạch làm hamster nhỏ đang ngủ say tỉnh dậy.

Cậu hừ hừ hai tiếng, hai móng vuốt duỗi thẳng ra phía trước, nhìn như từ một cục lông tròn xù xù kéo dài ra, đặc biệt đáng yêu.

Duỗi eo lười xong, cậu ngáp một cái, chuyện đầu tiên phải làm là đi tìm Tiêu Thanh Thu, hắn ngồi trên bàn sách, kính gọng vàng trên mũi làm hắn trông có vẻ tri thức hơn.

Quả nhiên lúc đàn ông đang tập trung làm việc là đẹp trai nhất, hamster nhỏ nhìn đến ngẩn người.

Tiêu Thanh Thu nhạy bén nhận ra tầm mắt của hamster nhỏ, quay đầu hơi mỉm cười với nhóc, “Tỉnh rồi?”

Hamster nhỏ cảm thấy ngượng ngùng, vặn vẹo mông nhỏ, dùng móng móng che mặt lại, đáng yêu chịu không nổi. Truyện Xuyên Không

—————

*10086: Tổng đài hỗ trợ bên TQ

Hết chương 4. (20/7/2021)

Edit: Thỏ Cụp Tai