Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm

Chương 14: Tiếp (13)



+ Có! Đệ rất muốn trở nên mạnh mẽ - Cậu bé đó nói với ánh mắt rất cương quyết. 

+ Vậy được từ nay đệ chính là đệ đệ của bọn ta, ta sẽ dậy võ công cho đệ, mà tên đệ là gì năm nay bao nhiêu tuổi - Thanh vui vẻ xoa đầu cậu bé đáp. 

+ Đệ tên là Thiên Minh năm nay đệ 8 tuổi - Thiên Minh đáp. 

Sau một cuộc nói chuyện giữa hai nàng và Thiên Minh xong Thanh và Nhiên dẫn nó đến trước mặt hai chàng. 

+ Từ nay Thiên Minh là đệ đệ của bọn ta - Nhiên nghiêm túc nói. 

+ Sao lại nhận đứa bé này làm đệ đệ không phải nàng có đệ đệ rồi sao - Dạ Tước không vui đáp. 

+ Vì đệ ấy không có người thân với lại đẹp ấy rất đáng yêu, mang đệ ấy về chăm sóc bọn ta sẽ dạy đệ ấy võ công, giải độc chế độc và vài thứ khác để đệ ấy hoàn thành được điều đệ ấy muốn làm - Thanh nói xong nhéo má Thiên Minh. 

Trong lòng cậu bé cảm nhận được nguồn hạnh phức rất ấm áp trong lòng thầm nghĩ " khi đệ trở nên mạnh mẽ sẽ bảo vệ tốt các tỷ và trả thù cho cha mẹ ". 

+ Các nàng thích làm gì thì làm, về thôi - Đế Bạch lên tiếng. 

Sau khi trở về vương phủ hai nàng sai người tắm rửa sạch Sẽ cho Thiên Minh và mang cậu đi ăn thì trời cũng tối rồi. Khi thấy Thiên Minh hai nàng liền chạy lại ôm vào lòng, khiến những người nào đó đang nổi cơn ghen trong lòng.

+ Trông đệ thật đáng yêu, tối nay đệ có muốn ngủ chung với bộn tỷ không? - Thanh vui vẻ nói mà Nhiên cũng gật đầu đồng ý. 

Vì chuyện này đối với các nàng là rất bình thường là người hiện đại mà ngủ chung với một đứa trẻ thôi đâu có sao. Nhưng cổ đại thì khác, hai chàng lập tức phản đối điều này. 

+ Không được! - Hai chàng đồng thanh nói. 

+ Tại sao? - Hai nàng cũng đồng thanh hỏi. 

+ Nhiên nàng là thê tử của ta thì phải chung phòng với ta - Dạ Tước nói. 

+ Đúng vậy, Thanh nàng phải chung phòng với phu quân mình chứ - Đế Bạch đồng tình nói theo. 

+ Nhưng trước nay vẫn vậy mà sao lại thay đổi chứ - Thanh tức giận nói. 

Không phải thường ngày hai nàng đều ngủ chung với nhau sao lại hôm nay hai nàng bảo sẽ ngủ cùng Thiên Minh hai người kia liền bắt hai nàng phải chung phòng với họ thật bực bội. 

+ Tóm lại bắt đầu từ bây giờ là vậy - Hai chàng đồng thanh. 

( HanhLuin: tình cảnh này thật là... các bạn thấy sao?. Hãy comment ở dưới nhé!).