Thông tin truyện

Hái Hoa Tặc, Đừng Chạy!

Hái Hoa Tặc, Đừng Chạy!
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Nàng chỉ là nhất thời hồ đồ liền đi hành hiệp trượng nghĩa, kết quả là bị chỉnh lên chỉnh xuống đến vô cùng bi ai. Tại sao có thể trách nàng? Nàng chỉ là bất bình vì bạn thân cho nên mới ra tay hành nghiệp trượng nghĩa mà thôi. Một người như nàng chính là tinh hoa trong tinh hoa, thanh thuần trong thanh thuần, thế nhưng hà cớ gì nàng lại phải trải qua một kiếp nạn? Báo ứng? Là báo ứng sao? Nàng không tin! Rõ ràng là nàng đang tích đức cho đời sau. Vậy mà hà cớ gì nàng lại bị gậy ông đập lưng ông? Nàng phẫn nộ! Nàng thực sự là quá phẫn nộ rồi! Nàng xui xẻo xuyên không, đây có phải chính xác là truyện cười hay nhất của năm hay không? Không không! Cái này chính xác không phải là phim điện ảnh, nàng cư nhiên xuyên không thật rồi!


Nào nào, nàng lỡ tay chạm vào nam nhân cổ đại có một chút, cớ sao hắn lại có thể đeo bám nàng cả đời không tha? Thật sự là làm cho người ta cảm thấy chán ghét mà!  Muốn ở cạnh nàng sau? Phi phi, nàng phỉ nhổ! Nàng còn chưa có chơi đã, làm sao có thể ngoan ngoãn gật đầu theo hắn? Nhưng có điều, nàng có chạy đến cùng trời cuối đất, hắn vẫn có thể tìm được nàng, bảo hộ nàng trong vòng tay của hắn.

Danh sách chương

  • 1
  • 2 (đang xem)

Bình luận truyện