Hắc Ám Nữ Đế

Chương 15: Ăn mừng chiến thắng



Ma Giới đang ăn mừng chiến thắng nhộn nhịp.

Thành chủ Hắc Vạn Giới cười nói:"trận đánh hôm nay chúng ta thu về được lợi ích rất lớn đó, cũng là nhờ sự giúp đỡ của Ma Giới"

Dạ Thiên Yên cười nói:" đúng vậy, trận chiến này chúng ta đã hoàn toàn thắng"

Hạ Diệp Ân từ tốn nói:"thắng không kiêu, bại không nản đừng quên lời binh pháp dạy"

Dạ Thiên Yên bất lực nói:"chúng tôi biết rồi"

Hoàng Tiểu Long và Phong Vũ đang trò chuyện ngoài sân.

Phong Vũ hỏi:"gia đình cậu mấy người?"

Hoàng Tiểu Long trầm tư nói:"gia đình có bốn người trong đó có cha, mẹ, tôi và em trai"

Phong Vũ cười nói:"gia đình cậu chắc vui vẻ lắm nhỉ?"

Hoàng Tiểu Long đáp:"đúng là rất vui, không biết bây giờ họ thế nào? có đang được an toàn hay không?"

Phong Vũ cười nói:"yên tâm họ sẽ ổn thôi"

Hoàng Tiểu Long hỏi:"vậy gia đình cậu thế nào?"

Phong Vũ ấp úng trả lời:"thì...cũng...bình thường...thôi"

Hoàng Tiểu Long không tin hỏi:"cậu nói thật không vậy?"



Phong Vũ nghiêm túc nói:"cậu chỉ cần biết rằng cha mẹ tôi đã không còn nữa, chuyện khác thì cậu không cần biết nhiều đâu"

Hoàng Tiểu Long gật đầu nói:"được rồi, cậu không muốn trả lời thì thôi vậy."

Phong Vũ cười nói:"cảm ơn cậu đã thông cảm cho tớ, thôi tớ đi vào trong ăn tiệc chiến thắng đây"

Hoàng Tiểu Long nói:"cậu đi vào trong chơi với mọi người đi"

Phong Vũ chạy đi vào trong cùng mọi ngươi vui vẻ ăn uống no say, còn Hoàng Tiểu Long mặt vẫn không biểu cảm ngồi mình một ở đó. Hạ Diệp Ân đi lại ôm cậu từ phía sau.

Hoàng Tiểu Long hỏi:"có chuyện gì à? sao ra đây ngồi với tôi vậy?"

Cô cười tươi nói:"tại vì ngươi là phu quân của ta đó, ta ở bên tướng công của ta không được à? mà ngươi sao vậy? có tâm sự gì à?"

Cậu đáp:"không có tâm sự đâu, chỉ là hơi thắc mắc gia đình của Phong Vũ thôi"

Hạ Diệp Ân tựa đầu vào vai cậu nói:"trăng đêm nay đẹp quá"

Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói:"tôi thấy trăng lúc nào chả vậy"

Cô tức giận phồng má nói:"một kẻ lạnh lùng, vô tâm như ngươi thì không hiểu đâu"

Cậu im lặng nhìn lên bầu trời đêm đầy các vì sao.

Đang trong lúc mọi người ăn tiệc vui vẻ thì có một người lính chạy vào.

Hạ Diệp Ân vẫn ôm chặt Hoàng Tiểu Long lạnh lùng hỏi:"có chuyện gì?"



Người lính đó kính cẩn tâu:"thưa nữ vương, có một cô gái tự xưng là đại tiểu thư của Bạch gia muốn gặp nữ vương ạ. Chúng tôi có nên đuổi cô ta đi không?"

Cô lạnh nhạt nói:"để cô ta vào đi"

Tên lính đó tuân lệnh lui xuống.

Một cô gái xinh đẹp tóc bạch kim bước vào.

Hạ Diệp Ân điềm nhiên hỏi:"Bạch gia các ngươi muốn gì?"

Bạch Nhã Thanh từ tốn nói:"Bạch gia muốn hợp tác buôn bán với Ma Giới"

Cô khó hiểu hỏi:"Bạch gia các ngươi là thương nhân buôn bán mà, từ bao giờ các ngươi lại thiếu đối tác làm ăn đến mức phải hợp tác buôn bán với Ma Giới bọn ta?"

Bạch Nhã Thanh nói:"bọn tôi không thiếu đối tác làm ăn nhưng Ma Giới cũng là đối tượng hợp tác lớn nên Bạch gia chúng tôi mới đi xa một chuyến đến đây để tỏ lòng hiếu kính với Ma Giới, rất mong Ma Giới trở thành đối tác làm ăn chính của Bạch gia bọn ta"

Hạ Diệp Ân nói:"cho ta thời gian suy xét kỹ trước, cô nên về Bạch gia chờ tin tức của bọn ta đi"

Bạch Nhã Ân lễ phép chào cô rồi rời đi.

Hoàng Tiểu Long hỏi:" Bạch gia này là thế lực lớn nào ở Huyền Giới à?"

Hạ Diệp Ân không cảm xúc nói:"Bạch gia cũng chỉ là một gia tộc bình thường thôi, họ nhờ buôn bán mà phát tài trở thành một gia tộc buôn bán lớn. Mặc dù đối tác làm ăn của họ từ giang hồ đến người trong kinh thành chỉ cần có nhu cầu thì Bạch gia sẽ hợp tác lâu dài. Bạch gia của họ tuy làm ăn hợp tác với hắc bạch lưỡng đạo để buôn bán và tiêu thụ hàng hóa thôi"

Hoàng Tiểu Long thờ ơ nói:"đừng nói chuyện này nữa, chúng ta ngắm các vì sao trên trời thì hơn đó"

Cô ngước lên nhìn các vì sao phát sáng trên trời.