Thông tin truyện

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ, Hài Hước

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Làm diễn viên thì phải biết người biết ta, có năng lực nhưng cũng phải có tài nguyên mới thành danh. Đã bước qua độ tuổi đẹp nhất, Trịnh Hòa quả thật nếu không có kẻ chống lưng khó mà nổi tiếng.

 

Trịnh Hòa là nam diễn viên hạng hai, tức là hắn có tài nhưng không người nâng đỡ nên sự nghiệp mãi dậm chân tại chỗ. Hắn lại là kẻ có đức nên không dùng thân thể để đối lấy vai diễn, huống hồ gì hắn thích nam. Trịnh Hòa có một người bạn thân là Đào Tiệp, cô cũng là diễn viên, 21 tuổi bước chân vào nghề đều là dựa vào thân thể mà có được. Hắn đối với việc này cũng không bài xích, chỉ là không cổ xúy nhưng không ngờ được rằng cũng có một ngày hắn phải dùng đến cách này để phát triển sự nghiệp.

 

Trịnh Hòa vốn định cứ thế mà bước đi trên sự nghiệp diễn viên, dù không nổi tiếng, không có tương lai nhưng quyết không bị đánh đến sứt đầu mẻ trán thì không từ bỏ. Cho đến một ngày, người đại diện thông báo với hắn "Có khả năng cậu sẽ không tồn tại trong giới này nữa", hắn buộc phải tính đường đi cho mình. Nhờ sự giúp đỡ của Đào Tiệp, Trịnh Hòa cuối cùng cũng dân thân vào con đường dùng thân để tìm được người nâng đỡ. Lần gặp gỡ đầu tiên, hắn lại vô tình say mê Bạch tiên sinh, cũng đã lên giường với người này khi mà hắn còn chưa đưa ra đề nghị nào cho sự nghiệp của hắn. Bạch tiên sinh cũng có vẻ thích hắn, nhưng có trở thành chỗ dựa cho hắn không hay đối với hắn chỉ là vui chơi? Mời các bạn cùng theo dõi.

Bình luận truyện