Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu

Chương 4



Tô Vũ Thần có một sở trường quái dị không muốn mọi người biết —— giả gái, thậm chí còn vì giả trang càng hoàn mỹ mà cậu còn cố tình đi học thay đổi giọng, nhắc tới chuyện này Tô Vũ Thần cũng vì muốn ra ngoài không bị người khác nhận ra cho nên mới tự mình mày mò, cuối cùng ra được kỹ năng thần kỳ bậc nhất này.

Bị bash nổi tiếng cũng không phải là chuyện nói chơi, kiếp trước Tô Vũ Thần cũng đã từng thử đeo kính râm đội mũ này nọ theo kiểu tiêu chuẩn của minh tinh, nhưng vẫn dễ dàng bị người khác nhận ra, sau đó liền thu hoạch được một mớ trứng gà, cà chua, thức ăn thối gì đó chẳng hạn, cũng không biết đám antifans đó làm thế nào lại có thể nhanh chóng tìm được mớ đạo cụ đó để ném vào người cậu.

Sau đó trong lúc vô tình Tô Vũ Thần lướt qua một bài post tên là “Sinh viên giả gái lấy lòng cả phòng ngủ”, từ đó về sau cánh cửa lớn của thế giới mới liền mở ra trước mặt cậu.

Bước vào phòng thay đồ mở ngăn tủ ở góc trong cùng ra, Tô Vũ Thần lấy ra một cái áo ngực A cúp cùng váy ngắn và một cái T-shirt mặc vào, lại chọn một bộ tóc xoăn đội lên đầu, thuận tiện che đi khuôn mặt.

Sau khi giả trang xong Tô Vũ Thần lại lấy ra hộp trang điểm chuyên dụng của mình, tô tô vẽ vẽ một trận, tất nhiên muốn giả gái đạt chuẩn tuyệt đối không thể thiếu lens và lông mi giả, lấy việc hóa trang xong ngay cả mẹ mình cũng nhìn không ra làm mục tiêu cuối cùng.

Sau nửa giờ trong gương đã xuất hiện một đại mỹ nữ có đôi chân vừa thon vừa trắng lại vừa dài, Tô Vũ Thần nhìn đôi mày xinh đẹp trong gương hoàn toàn không nhận ra là của một người đàn ông, trừng mắt nhìn, rồi hài lòng xách một cái túi kiểu vỏ sò cẩn thận cất USB vào, giẫm lên một đôi giày cao gót rời khỏi nhà.

Tìm một tiệm net không cần giấy chứng minh, vứt ra một tờ bác Mao màu hồng bảo người khác đừng tới quấy rầy, rồi mới đăng kí một tài khoản trên Thiên Á (*), ID là ‘Bài post cuối cùng’.

(*) Chắc là diễn đàn bát quái.

Tô Vũ Thần giật giật ngón tay, chuẩn bị thể hiện bản lĩnh.

“Hoặc là ăn bám ba, hoặc là ăn bám ba nuôi! Bát quái một chút về chuyện những vị minh tinh có cha nuôi làm chỗ dựa.”

Post đầu tiên là Tô Vũ Thần đưa tin tức hình ảnh mình ôm đùi lên.

“Trước tiên nói đến Tô Vũ Thần gần đây nhảy nhót vui vẻ, một người chỉ từng phối hợp diễn một bộ phim, toàn bộ quá trình đều là bộ dáng một tiểu minh tinh ngơ ngác như khúc gỗ khiến chủ post chẳng nhìn ra cậu ta tốt chỗ nào. Thấy gần đây lượng fans trên Uwewe của cậu ta gần đến mười triệu, xem ra lượng fans ảo không ít. Bạn nghĩ thử xem tại sao cậu ta có thể dàn xếp chuyện ra ở lễ Golden Eagle? Nhìn bức ảnh bên dưới đi.”

Tô Vũ Thần đăng mấy tấm ảnh bản thân cùng ba ruột ra vào khách sạn cử chỉ thân mật khó có được, đây là lúc bệnh tình mẹ cậu trở nên nguy kịch thời gian không còn nhiều, Tô Vũ Thần vì để bà yên tâm mà cố ý tìm người chụp lại. Về phần người thợ mà cậu đã thuê chụp ảnh rất nhiều lần, trước đó không lâu cơ tim đột nhiên tắc nghẽn mà chết, hoàn toàn không sợ bị người khác biết.

“Bạn nghĩ chỉ là cử chỉ ái muội ra vào khách sạn mà thôi sao? Nhìn xuống một chút.”

Tô Vũ Thần lại đăng lên mấy tấm ảnh ra vào biệt thự của Tô gia.

“Theo lời tiết lộ của người hiểu rõ chuyện này, Tô Vũ Thần trước đây cũng không mang họ Tô, đừng nhìn bộ dáng bây giờ, lúc trước chỉ là tên lưu manh ở một trấn nhỏ, một bộ tạo hình não tàn điên khùng khi đó đã chói mù mắt chủ post mà! Cũng cho mọi người cảm nhận một chút.”

Trong ảnh là Tô Vũ Thần một đầu tóc đỏ chói như chổi lông gà, cả người giống hệt cao bồi ngửa đầu nhìn Tô Hằng Nghị tây trang giày da.

Tấm ảnh trước sắc trời hơi tối nên không nhìn ra dáng dấp cụ thể, còn trong tấm ảnh này khuôn mặt của Tô Hằng Nghị đã xuất hiện rõ ràng hơn một nửa, khiến Tô Hằng Nghị thường xuyên xuất hiện trên tạp chí kinh tế lập tức bị người khác nhận ra, vì thế dưới bài post lập tức bùng nổ.

“Oát đờ phắc, trách không được cuối cùng vẫn không thấy tin tức Tô Vũ Thần ôm đùi, ra là ba nuôi đã tìm người áp chế rồi.”

“Cảm giác sẽ nổi tiếng thôi, có cái cặp gắp than (*) như vậy mà ( ̄.  ̄)”

(*) Chữ ‘nổi tiếng’ nguyên bản là chữ ‘hỏa’, bạn bình luận này ví von ông bố nuôi (trong tình huống này) là cái cặp gắp than, Tiểu Vũ khuông muốn ‘hỏa’ cũng khó:v

“Ba nuôi này cũng thật hào phóng nha, con nuôi mình tìm đến dưới nhà mà ông ta cũng chịu được?”

“Cái đùi mà Tô Vũ Thần chọn ôm cũng quá lớn rồi, cậu ta mới đăng một cái Uwewe đã câu được tổng tài HY rồi, sợ là ba nuôi cũng muốn mượn cơ hội này bám vào gốc rễ kia.”

“Chỉ có mình tôi cảm thấy Tiểu Tô Tô tóc đỏ kia rất manh sao?”

“Lầu trên đủ rồi đó, loại thối tha không biết xấu hổ chuyên ôm đùi người khác dù có đẹp cỡ nào thì nhất định cũng bị anti!”



Tô Vũ Thần cười tủm tỉm nhìn bài post lộn xộn, vốn nghĩ rằng bản thân phải tạo thêm vài nick clone mới có thể kéo bài post lên trang đầu, không ngờ tất cả mọi người lại rất phối hợp.

Bị anti bị mắng gì đó gặp nhiều rồi cũng sẽ không còn cảm giác gì, huống gì tự bôi đen bản thân như vậy cũng có thể tài tình tránh khỏi chuyện bản thân bị tình nghi, ai lại nghĩ rằng người đăng bài post này lại là người bị mắng vô cùng tàn nhẫn trong bài chứ?

Tô Vũ Thần rút USB chuẩn bị rời khỏi, loại chuyện bát quái này cậu mở đầu một chút là được rồi, phía sau ắt có dân mạng nhiệt tình đón nhận.

Đừng bao giờ xem thường ngọn lửa bát quái cháy hừng hực, dùng loại chuyện được bao dưỡng này làm mánh lới so với việc nói thẳng thân phận phú nhị đại càng hấp dẫn ánh mắt mọi người hơn nhiều.

Dọc theo đèn đường vàng nhạt ra khỏi hẻm nhỏ, đi đến gần đường lớn, loại chuyện đột nhiên xuất hiện kẻ bắt cóc giựt tiền cướp sắc gì đó không xuất hiện khiến Tô Vũ Thần nuối tiếc một phen.

“Bắt trộm!”

Âm thanh cách đó không xa truyền đến khiến Tô Vũ Thần hai mắt sáng ngời, vừa thấy một bóng đen chạy thẳng đến mình, Tô Vũ Thần chuyển chuyển hai mắt, tiện tay cầm lấy một ly kem trong tay đôi tình nhân đang ngồi dưới đèn đường anh anh em em đút cho nhau ăn, nhân tiện vứt cái mị nhãn với chàng trai, rồi lại tiếp tục đi về phía trước, đánh giá đường chạy của tên lưu manh, tay ném ly kem qua.

Tên lưu manh đang gấp rút chạy trốn làm sao còn tinh thần quan sát dưới chân, không chú ý một cái liền ngã sấp xuống, cô gái đuổi sát phía sau lập tức nhào tới đấm đá một trận: “Túi xách của bà mà cũng dám giật, đánh chết mi! Đánh chết mi!”

Đôi tình nhân há hốc mồm nhìn một màn này, vẫn là cô gái hoàn hồn trước, quăng một cái tát vào mặt chàng trai, thanh âm chói tai hét lớn: “Anh cư nhiên nhìn cô ta mà không nhìn em, chúng ta chia tay!”

Kèm theo một trận gà bay chó sủa phía sau, Tô Vũ Thần khóe miệng cười cười lên taxi dứt khoát rời khỏi, quả nhiên chỉ có làm chuyện xấu thì tâm tình mới có thể vui sướng.

Lúc này một chiếc Rolls-Royce bởi vì đèn đỏ mà dừng ở ven đường cũng lần thứ hai hòa vào dòng xe cộ, tài xế trong xe vẻ mặt kinh khủng từ kính chiếu hậu cẩn thận quan sát vẻ mặt Boss nhà mình. Nếu vừa rồi anh ta không nhìn lầm, vị Boss vạn năm băng sơn hình như đang cười, khóe miệng kéo lên một chút đối với Boss nhà mình cũng xem là cười!

Tần Hoán Sâm nhạy bén thật nhanh liền phát hiện ánh mắt của cấp cấp dưới, thu hồi khóe miệng mặt không đổi sắc nhìn qua, tài xế hoảng sợ một tay run rẩy thiếu chút nữa tông vào đuôi xe phía trước, TAT Boss vẫn thật đáng sợ như trước mà.

Sau khi Tần Hoán Sâm an toàn giữ gìn hình tượng lãnh khốc của mình liền lấy di động ra đăng nhập Uwewe, người phụ nữ thú vị vừa rồi khiến anh nghĩ tới tiểu minh tinh ôm đùi mình khi trước, đúng lúc xem cậu ta có trả lời mình hay không.

Có điều vừa đăng nhập vào Tần Hoán Sâm liền nhíu mày, lướt xuống một cái, bình luận, tin nhắn và lượng fans tăng lên là chuyện gì đây? Một mớ lộn xộn nhìn là bực mình! Cái Uwewe này là để xem tiểu minh tinh kia phát ngốc, những người khác lại làm loạn cái gì chứ.

Sau khi Tần Hoán Sâm mài mò Uwewe một lát thì gần như hiểu được chức năng của phần mềm này, dứt khoát cài đặt phần tin nhắn thành người chưa follow thì không thể gửi tin đến, người đã follow mới có thể, tất cả fans đều lọc bỏ chỉ để lại một mình Tô Vũ Thần, cũng cài đặt thành người khác không thể follow.

Cuối cùng còn lại bình luận, Tần Hoán Sâm nhìn cả đám bình luận bên dưới cái Uwewe mình share đều kêu gào thật manh thật manh, ngón tay dừng lại một chút, nếu những người này thích nói như vậy, ừm, vậy đành cố để nhóm các cô bình luận đi, bản thân anh thỉnh thoảng vẫn có thể lương thiện một chút.

Về phần những bình luận khác chẳng hạn như ‘cơ tình’ tràn đầy gì đó, Tần Boss vung tay tỏ vẻ, anh cũng rất thích, không cần nói anh đều hiểu cả, chuyện dùng từ gì đó trên internet ngược lại cũng có chút thú vị.

Trở lại cái Uwewe Tô Vũ Thần trả lời, đầu tiên là một khối xà phòng màu hồng rớt trên mặt đất, sau đó có một cái tên nhóc nhặt lên còn quay đầu lại trừng to mắt mang theo vẻ mặt rất kỳ quái, cái này là ý gì?

Tần Hoán Sâm lại nhíu mày, chẳng lẽ là tiểu minh tinh này ám chỉ mình tiền lương quá ít, ngay cả một khối xà phòng cũng phải tiết kiệm?

Aizzz, thật là không có biện pháp mà, hiện tại bộ đang bắt đầu lưu hành cách thức nói chuyện khoa trương sao?

Được rồi, vậy mình cũng thuận theo trào lưu một phen, ai bảo hôm nay tâm tình mình rất tốt chứ.

Vì thế Tần Hoán Sâm nhấn bình luận trả lời —— Cho cậu một xe lửa xà phòng!

“Phụt!”

Cùng lúc đó rất nhiều người xui xẻo vừa uống nước vừa dạo Uwewe, thực ra nên nói là màn hình máy tính của các cô xui xẻo, bởi vì các cô đều kích động mà phun nước.

Trong đó cũng bao gồm đương sự Tô Vũ Thần, cậu thật sự hết chỗ nói với vị lãnh đạo trực tiếp đầu óc quái dị này rồi, anh ta đang ám chỉ hay thật sự không hiểu nhặt xà phòng là ý gì đây hả.

Tất nhiên trong đó còn có thêm một số anh cả chị cả của công ty HY và các tiểu minh tinh không quá nổi danh.

Vốn dĩ Boss nhà mình mở Uwewe, bọn họ tất nhiên phải nể mặt mà follow rồi.

Nhưng mà trước đó đã bị lọc fans, chỉ để lại Tô Vũ Thần, sau đó còn cùng nhau tạo ra tin tức ái muội như vậy, đây là sắp xảy ra chuyện lớn gì sao?

Có người xem náo nhiệt có người hâm mộ tất nhiên cũng có người đố kỵ, vì thế vốn chỉ là một bài post nho nhỏ trên diễn đàn Thiên Á lập tức trở nên cực hot.

Một ít người không biết là ai bắt đầu đến dưới Uwewe của Tô Vũ Thần mà chửi mắng, về phần tại sao lại không đến Uwewe của Tần Boss, nhóm antifans bày tỏ, không phải muốn nắm quả hồng thì nên chọn quả mềm mà nắm sao?