Giáo Viên Siêu Quậy

Chương 4



Một ngày bình thường như bao ngày, Ice ngồi trên chiếc xe Ferraritiền tỷ màu trắng đen ung dung đến trường. Vì hôm trước Ice đi học muộnnên học sinh, ngoại trừ 11X cũng chưa ai thấy mặt nó cả. Phóng thẳng xevào trường, đám fan nam fan nữ đã ào ra khỏi trường vì tưởng đó là cáchoàng tử công chúa của họ. Nhưng khi chỉ thấy có một xe tiến vào thì đám học sinh lại chuyển từ cuồng nhiệt sang ngạc nhiên. Lý do là vì cáccông chúa hoàng tử của họ luôn đi cùng nhau cơ mà, sao hôm nay có mỗimột chiếc thế? Hay.. Trừ phi là... Học sinh mới? ( không, chị đây hs cũrích ruồi)

Đám fan nam bắt đầu la hét toán loạn khi thấy từ trong xe ló ra một đôi bốt Dior cổ ngắn

- Ôi, là nữ!- nữ sinh 1

- Đôi này nhìn chất đấy! Gia thế chắc khủng cmn dồi- nam sinh 1

- Ôi, thời thế đổi thay, các bạn nam sinh lại sắp có công túa... À không, nữ hoàng để hâm mộ ruồi! Thế còn mấy công túa tính sao ta?- nữ sinh 2

- Bỏ đi chứ sao - nữ sinh 3

Sau đó, lại một tràng reo hò rầm trời khi nó quang minh chính đại bước ra khỏi xe

- Ôi mỹ nhân!- nam sinh 2 nói rồi phụt máu mũi lăn ra bất tỉnh

- Đẹp hơn cả bọn công túa! -nữ sinh 4 trợn mắt lên nhìn đến rơi cả lens

- ÔI, HUY HIỆU LỚP 11X!- tiếng nam sinh 3 vừa dứt, cả trường lại nổi lên hàng loạt tiếng xì xào bàn tán

...

- Nghe nói 11X vừa có giáo viên mới?

- Thấy giang hồ đồn thổi là lai Anh đấy, ba vòng bốc lửa luôn

...

Nó chẳng quan tâm đến ai nói gì cho lắm. Đút earphone vÀo tai,nó tự chọncho mình một bản nhạc không lời nhẹ. Ngay sau đó, trong trường xuất hiện đến.. 6 chiếc siêu xe. Bước ra đầu tiên là Will vaf Utto trong chiếcLamborghini màu đỏ( sao chơi trội thế) , thứ hai là Jess và Raen trongchiếc Ferrari màu trắng, Sandy và Anna trong chiếc Camry màu vàng và bộđôi hoàn cảnh Ken- Killer là màu bạc. 2 phút sau, hắn mới phóng xe đếntrường, theo sát nút là chiếc BMW i8 của... Skellen

- Ồ,giáo viên mới của 11X đấy, eo , xinh ngang ngửa cái cô bạn hoàng hậunhể?- nữ sinh 2 huých tay nữ sinh 3, và nhận được cái gật đầu lia lịa

--------------------

- Hế lô cả lớp! Ôi dào, sao mặt ai cũng như bánh đa ngâm nước thế? Cườiđi coi- Skellen bước vào lớp với tâm trạng hớn-hở-hơn -bao-giờ-hết

- Ô- Skellen đi xuống bàn Killer- Chú thích Miley Cyrus à, sao trên bàn có một tấm poster Miley kia?

- Nô nô, fan tặng thôi!- Cậu khịt mũi, rồi gập nó thành cái máy bay rôi phi luôn

- Còn anh bạn đang ngủ kia có thần tượng ai không? Cô có quen một vàingười nổi tiếng đấy! Có gì cô xin chữ kí hộ cho?- cô vui vẻ chỉ vào Kayn đang gục mặt xuống bàn ngủ

- Nó thíchMaria Ozawa á cô- Jess ngồi phẩy phẩy cái quạt giấy vừa chôm được ở đâuđó, lâu lâu lại vuốt vuốt mái tóc highlight đỏ rực của mình

- Thế à? Tiếc ghê, cô có quen Bailey Ande đấy!- Skellen nói với giọngtiếc lấy tiếc để- Có ai hâm mộ bà già đó không cô xin chữ kí cho?

- Uồi, có có hình chụp không? Hư cấu thế?- Anna bĩu môi

- Có, tất nhiên là có!- Skellen nói rồi giơ cái iphone lắc lắc trước mătj Anna

Cả 8 đứa, trừ nó và hắn đều dán mắt vào cái cái điện thoại, rồi nó mấy câu kiểu kiểu như " Thật không thể tin được!", " ấu mài gót", vân vân vàvân vân

- Nhưng cô à, nhỡ là hình ghép thì sao? Thời đạingày nay công nghệ tiên tiến, ai biết trước được cái gì chứ?- Will nhifn Skellen, lại cố cãi cùn

- Rồi, để mai anh cho các chú sáng mắt ra! Ok? Bây giờ học bài

Trong giờ học, cứ chốc chốc Skellen lại nhìn vào đồng hồ đeo tay. Chăsc là có chuyện gì đó, bởi vì ngay sau khi tiết học kết thúc, cô đã nhanh taykéo Ice ra khỏi lớp, để lại trên bảng mẩu giấy :

" Mấy tiết sau bạn Ice cúp học,cô cũng phải cúp dạy nên mấy đứa liệu hồnhọc cho nghiêm túc vào. Tiết cuối là tiết của Skellen đẹp zai nên đượcnghỉ"

Hắn cầm mẩU giấy, vo lại rồi vứt thẳng ra ngoài của sổ

- Cúp à? Lớp mình cũng nên cúp cùng nhau cho đoàn kết nhỉ? Cô Skellen?Ý mấy chú thế nào?- đánh mặt sang mấy đứa kia

- Được luôn

----------------------

Quay lại với Skellen và Ice, khi nhận đươcj tin nhắn từ Claire thì vội vàng cùng nó phóng xe đến ngay

" Skellen, có thông tin về anh mày rồi!

Phòng Bailey"

Mở toang cửa phòng Bailey, Skellen tức tốc chạy vào

- Bọn mày bảo sao? Có tin về anh chưa?

- Đây, theo thông tin từ phía bệnh viện Tymee, nơi anh mày đuowcj đưa vào sau vụ thảm sát ấy, anh mầy sau khi trốn tay chân lão Frank chuồn rangoài với vết thương nặng thì sau đó lại quay lại đó điều trị tiếp saukhoảng 2 tuần. Vì đó là bệnh viện của nhà mày nên các bác sĩ giữ kín hết thông tin luôn, mày nên cảm ơn ông chủ tịch ấy, ông ấy vẫn nhơs giađình mày lắm.Bọn tao nghĩ anh mày sẽ đến đó điều trị nên đến kiếm thôngtin, ai ngờ là gặp ông chủ tịch, ông kể hết luôn ấy. May là ông ấy cònnhớ bọn tao. Thỉnh thoảng bọn tao với lại tụi Roy, Max, Bailey về nướccũng hay qua thăm ông mà! Nơi nguy hiểm nhất luôn là nơi an toàn nhất.Bọn chúng sẽ không ngờ rằng anh mày sẽ quay lại đâu. Ông chủ tịch còncho biết thêm, sau khi ra viện anh mày đi đâu không ai biết, chỉ nói với ông ấy rằng

" Bác yên tâm, sau khi sẵn sàng, cháu sẽ quay lại trả thù, và... để bảo vệ cả Ske nữa!"

- Ske nhớ anh nhiều lắm! Mau trở về nha anh!

THÔNG BÁO

Au bây h phải đi học hè rồi, lại còn học thêm nữa nên bận kinh khủngluôn.Còn , ít time rảnh để đăng truyện lắm. Nên có lẽ là một tuần mộthai chap thôi

Mong mn vẫn ủng hộ au

ThÂn

--- Tinker ---