Giáo Viên Siêu Quậy

Chương 21: Huấn luyện (pt3)



15 phút sau...

Bọn học sinh 11X "sừng sững" đứng trước cổng vào tổ chức

- Ư ưm, e hèm, vào tổ chức được hai tháng rồi, và đây là buổi huấn luyện đầu tiên à?

-Chuẩn rồi! À mà hai cô theo bọn tôi làm gì thế? Chết thật, về mau đi- Uttohoảng hồn nhìn Ice và Hạ Minh Nguyệt đang lẽo đẽo theo sau

-Gì chứ? Anh đuổi ai đấy?- Hạ Minh Nguyệt nghe vậy thì nổi đoá

Ice gần như chẳng quan tâm mấy, cứ ung dung tiến thẳng vào cổng chính một cách đường hoàng

-Này cô...- hắn kéo tay nó lại, gằn từng tiếng- Ra khỏi đây nhanh! Đây không phải nơi dành cho cô!

-Xin lỗi nhé, nơi này đích thị dành cho tôi rồi! Xin tránh đường...-nó nói rồi hất tay hắn ra

Hạ Minh Nguyệt đứng đằng sau, dùng cùi trỏ đập vào bụng tên Killer một phát rồi hét ầm lên với hai tên bảo vệ cấp B:

-Này, Son, Dam, mở cửa cho chị mày mau!

-Hả? Cái gì?

Trong tiếng ngạc nhiên tột bậc của Will và cả bọn, Son và Dam sau khi xác nhận khuôn mặt thì vội vàng ấn nút mở cửa cho cả bọn

-C...cô...sao cô b..biết 2 đứa nó?- Anna mấp máy môi như không thể tin vào điều này

-Xin lỗi, bọn tôi vào tổ chức từ năm

7 tuổi, chỉ sau bà già đó 1 năm, nghĩa là vào trước các cô những 10 năm. Ngài ấy cho những người mới bọn bây hạng A thì thật quá thiên vị chocác người rồi!- Hạ Minh Nguyệt cười nói và ung dung bước vào- Cô nươngNguyên Tú, đi nào!

-Đừng lo, đi theo bọntôi là không lo lạc đường! Mấy người muốn đến phòng luyện tập đúngkhông?- Ice lạnh lùng nói rồi chậm rãi theo sau Hạ Minh Nguyệt

-Hay rồi đây...-hắn nhếch môi cười

++++++++

-AAAAAAAAAAAA..

Tiếng thét thảm thiết của ai đó vang lên trong không gian tĩnh mịch của tổchức. Dam và Son như cũng cảm nhận được sự vui thú mà bật cười thíchthú:

-Dam, mày thấy thế nào? 19 tuổi đầumà vẫn bị các nhóc em xưng anh chị. Họ (11X) là dân mới, chắc cần dạybảo nhiều để thích nghi với không gian im lặng quá mức này đấy! Hahahah- Son mân mê con dao gọt hoa quả mà bật cười

-Hừ,thằng trẻ con!-Dam lạnh lùng liếc xéo, còn nữa, cậu bạn này cũng chỉ vừa đạt ngưỡng 18

:::::::::::::::::::::::::

-Hahahahah, chào mừng các bạn trẻ đến với lớp học Ske.Bri hahahah

-Gì thế này?- cả bọn bước vào phòng tập trong tràng pháo giấy bắn tung toé

-Oái- Raen hét lên, hình như ai đó vừa giẫm lên chân cô bé- Xin lỗi, cô không sao chứ?- Brian nở nụ cười

-Aaaaaaa

Không phải chứ? Gì thế này? Sao ngôi sao thế giới Brian cùng bà cô Skellenlại ở đây? Lại còn mấy người che kín mặt đằng sau nữa...

++++++++++

Sau khi đã tĩnh tâm và ổn định được tâm lý, tất cả mọi người cùng ngồi xuống với vẻ mặt không mấy là tự nhiên

-Này bà cô, làm gì làm nhanh lên nào, mà sao bà lại ở đây thế này?- Killer gắt gỏng

-Nè tôi nói cho anh nghe, tôi vào tổ chức năm 10 tuổi, nghĩa là trước cácanh chị khoảng bao nhiêu năm nhỉ, 11 năm đấy nghe không? Lắm mồm! Cácanh chị mới vào mà leo lên được hạng A tôi cũng thấy lão già đó tâm lýthật không bình thường chút nào !- Skellen gầm gừ nổi đoá

-Uồi, tôi vào tổ chức cũng được 12 năm rồi, sớm hơn cô một năm, nghĩa là lúc ấy tôi đã 12 tuổi rồi!- Brian cười

-A!- Hạ minh nguyệt kêu lên như nghĩ ra điều gì- có phải trước đây bà giàSkellen rất thân với mấy ann con trai trong tổ chưsc đúng không? Mà toàn những anh đẹp zai mới chết! Giờ nghĩ đến lại muốn chửi thề phát

-Ba người thôi, anh Mark là một, và hai người nữa, một người bây giờ bằngtuổi Brian, một người có lẽ năm nay sẽ là 23, nếu không xảy ra chuyệnđó...

-Ê, lẽ nào là vụ ám sát trong cung điện hoàng gia Anh năm ấy?- ngồi trong góc phòng, Bailey kêu ré lên

-Vớ vẩn, là cái vụ ám sát ông gì lùn lùn béo béo ấy...À, lão già TrươngKhanh ấy. Ủ ôi, lão già đó đã béo lại còn lùn mới đau. Thật buồn cườihết sức!- Max

-Thì ám sát ônb TrươngKhanh lợn ỉn đấy ở cung điện hoàng gia Anh còn gì! Thật là - Kevin nheomày nhìn Max và Bailey đang cãi nhau loạn phòng

-Ô, thế à, sao các cậu chưa nói hì vơia mình về vụ này nhỉ?- Claire tròn mắt

-Ôi Claire bé nhỏ, hôm xảy ra vụ này em đang bận khóc sướt mướt vì con chóMilu mà ốm liệt giường kia mà!- Xavier cười lớn- Mà bé con, em thôi ngay kiểu cậu cậu mình mình đi nha, nghe ớn vãi chưởng hê hê

-À, mấy người có thể cho tụi tôi biết đầu đuôi ra sao không? Chả hiểu gì hết, thật sâu xa quá mà!- Ken nhăn mặt

-Đúng rồi! Làm ơn nói rõ đầu đuôi cho bọn này với!- Raen nhã nhặn nói

-Khiếp! Thôi các mẹ ơi, chuyện đã qua nói lại làm gì cho mất thời gian nhỉ? Bọn nhóc này đến đây để học nè, mà nhân lúc có đủ cả các thành viên A+ ởđây, tôi đề nghị mỗi thành viên A+ sẽ chọn ra một thành viên A để kèmcặp riêng nhé!- Brian nói

-Ồ nghe hay đấy anh zai! Cơ mà chỉ có anh vơis bà già Skellen là giáo viên đứng lớpthôi mà, mắc mớ gì lôi tụi tôi vào đây a?- Kevin phản pháo

-Thôi thôi, đằng nào chả là một lũ không có việc gì làm rảnh rỗi hết vớinhao, đã là anh em thì giúp nhau tí hi hi!- Skellen cười trừ

-Aigu, bạn tôi à, nghe hay nha! Mị tán thành- Claire đập bốp lên vai Skellen

-Claire yêu quý mà ok thì anh cũng ok, nhỉ ha ha?- Xavier nháy mắt với Claire, làm cô đang uống nước mém sặc

-Thôi thôi chúng ta đồng í nốt nhé hi hi, nghe vui nè!- Bailey quàng vai bá cổ nó và Hạ Minh Nguyệt, tay giơ ngón cái, cười lớn

-Ok, bốc thăm nhé các em yêu!-Brian giơ đống giấy có tên các thành viên A+ lên và nói:

-Các em yêu bốc được tên ai thì cố mà thích ứng, không đổi gì hết nhé ha ha!

----------------

-Ôi trời, gì thế này? Tuôi trúng Bailey Ande luôn nè!

-Huhu mẹ ơi không chịu đâu! Là Skellen Rougher đó aaa

Đứng trong góc phòng nhìn khung cảnh hỗn loạn kia, hắn chỉ nhếch mép:

-Hay nhỉ, trúng cô luôn đấy!

-Ồ, có thể gọi là định mệnh không nhỉ, ha ha! Tôi cũng mong chờ một họcviên xuất sắc như anh đấy!-Ice cười hời hợt- Có thể tin tưởng không?

-Chắc chắn rồi! Tôi là hàng cao cấp đấy!