Giáo Viên Siêu Quậy

Chương 13: Khách không mời



- À nố! Skellen đại nhân xin nghe! Có chuyện giề?- sáng sớm, Skellenđã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi, làm cô không khỏibực mình

Đầu dây bên kia cũng không dấu nổi vẻ mặt bực tức. Cái gì? Khinh người à? Sao cái giọng có thể lè nhè như mấy ông sayrượu vậy chứ?

- Skellen, em xin trịnh trọng thông báo, hômnay, em, Andy và Jun sẽ sang nhà chị tá túc vài hôm. Chắc chị không từchối được đâu, nhỉ? Ờ hờ, thế nhá! Em đang từ sân bây đến nhà chị rồi!Hối hận cũng không kịp đâu. Tốt nhất là chị nên hưởng thụ nốt sự tự dotrước khi em...đếnnn

Cô gái ấy nói một tràng vào điện thoại, làm Skellen tỉnh cả ngủ, sau đó, tắt máy cái rụp không khách khí

- Aaaa, con Lindy mà đến là nhà mình sẽ thành cái chợ mất, à không đúng,chiến tranh sẽ nổ ra triền miên giữa ba đứa con gái Ice, Lindy và HạMinh Nguyệt... Với lại, con bé bảo tháng sau mới sang cơ mà...Aishhh,chết tiệt!

"Còn nhớ hai năm trước, khi cả ba đứa đêfu 15 tuổi, trong sinh nhật Skellen đã xảy ra một cuộc hỗnchiến kinh thiên động địa của thế kỉ, một trong ba chiến binh đãsuýt...tử nạn vì bị chèn ép quá đáng bằng mấy con dao nhựa dùng để cắtbánh. Mọi chuyện bắt đầu nổ ra khi Bailey vừa cắt miếng bánh đẦu tiên,Lin đã hùng hồn tuyên bố:

- Mọi người này, từ hôm nay, sẽ không còn chuyện ba đứa con gái suốt ngày làm loạn trong nhà nữa đâu, bơir vì...

Nói đến đây, Lindy dừng lại một chút. Mọi người ai đều tỏ rõ vẻ vui mừngkhi mường tươngj ra viễn cảnh ba đứa cầm tay nhau hoà thuận. Nhưng, cuộc đời đâu có tươi đepj như ai nghĩ, đâu có giản đơn như ai tưởng

- Em và Ice đã kí giấy liên minh với nhau.- Lin vưaf nói vừa cười ha hả-Úi dồi, sợ là sau này bạn Valerie sẽ không còn đường sống với tụi nàyluôn, Ice cuteo nhỉ?

- Ừ ờm- Ice cũng gật đầu đồng tình

Thế là sau đó quan hệ của ba cô nàng cũng tưf đó mà bước sang một trang mới"

Kết thúc dòng hồi tưởng, Skellen thở dài. Lindy, cái con bé ấy, bây giờ nóđã không còn đầy vẻ lạc quan yêu đời như cái tuổi 15 ấy nữa rồi. 17tuổi, cái tuổi mà bao đứa bạn còn vui chơi đi học, con bé đã phải tựmình kiếm sống,tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng, rời xa Skellen, Bailey,Andy,... lúc ấy đã rất thành đạt mà tự lập công ty cho riêng mình. Từ bé đã mất mẹ mất cha, em gái thì nghe Rumez nói là Jia- thành viên A+ củatổ chức, nhưng vẫn chưa cho con bé biết, có lẽ họ sẽ nói vào thời điểmthích hợp hơn chăng...

Kính coong..

Chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Skellen. Chắc là Lin, Andy vàJun (3 thành viên A+ của tổ chức). Nói với Ice ra mở cửa, Skellen vàobếp cùng Claire để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người

Về phần Ice, nó đang lật đật chạy ra mở cửa theo lời Skellen "Mới sáng sớm mà ai đã đến nhà nhỉ?"

- Ai thế?

- Ô hô, Ice cuteo, chị đây, Andy êu dấu của Ice xinh đẹp~

- Hả? Andy, bà đến đây làm gì, tính đến đây phá nhà người ta à???

1. Ngồi chễm chệ ở vị trí số một này, không ai khác là Skellen (Naveen), và ???

2. 3 mống cùng tuổi Ice, hay còn gọi là Jordan, Valerie và Lindy xin xí chỗ cho hạng 2

3. Mark,Max, Jun

4. Fon, Kayn, Wind

5. Bailey

6. Andy và bạn gái Mark ca, Ume (Jesse)

7. Rumez và quý cô hàng hiệu Claire

8.Killer, Ken, Utto, Will, Dan, Kan

9. Jia, Sam, Jess

10. Raen, Sandy,Anna>