Thông tin truyện

Giáo Chủ Sủng Thê: Lão Công Hảo Đáng Thương

Giáo Chủ Sủng Thê: Lão Công Hảo Đáng Thương
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Lãnh Hồng Hỏa – Fire, sát thủ giỏi ở thế kỉ XXI, nhưng thích ăn và ngủ với giết. Trong giây phút nhất thời hưng phấn, não bộ tạm dừng hoạt động, nàng bị nhóc Doãn vị dụ dỗ ăn độc xà xuyên không. Ngay cả khi xuyên không về thời cổ đại, nàng vẫn quyết tâm tiếp tục thực hiện ước mơ của mình: ăn, ngủ, giết. Dương Hàn Phong, Giáo chủ Ma giáo vô song vô ảnh vô tình. Cũng bởi vô ảnh, mọi người không ai biết hắn có hình dạng ra sao, mặt mũi như thế nào, nên có rất nhiều lời đồn đại về con người hắn trong giang hồ. Hắn hạ lệnh, giết người không chút lưu tình, chỉ bằng một anh mắt có thể khiến lòng người hoảng loạn. Không ai là không sợ hắn. Đặc biệt hắn rất ghét nữ nhân, và trẻ con. Bên cạnh hắn là bộ ba Vô Song Vô Ảnh Vô Tình phú hắc không kém giáo chủ. 

Có lẽ do định mệnh đưa đẩy, hai người họ gặp được nhau, nảy sinh tình cảm. Từ đó, cả hai cùng hợp lực san bằng tất cả những thế lực phản loạn , chắn ngang con đường thống lĩnh giang hồ của họ. Bản lĩnh, sức mạnh, danh tiếng của họ khiến các nước phải kiêng dè, khiến nhân dân phải sùng bái. Mặc dù vậy, nhưng Ma giáo chủ lại vì Lãnh sát thủ dung túng tất cả, yêu chiều nàng.

Bình luận truyện