Thông tin truyện

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Đánh giá: 8.0/10 từ 1 lượt

Xưa nay, bậc anh hùng trượng nghĩa vì dân vì nước, đa phần chỉ để tạc tượng, để viết vào sử sách.

Còn gian hùng lạnh lùng với trái tim bằng đá và bàn tay đầy máu, mới là kẻ tạo dựng được cơ nghiệp đế vương!


Quả đúng như vậy, một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn lẫn tham vọng và tài năng như hắn, sẽ quá phí phạm nếu như không cho hắn xưng hùng xưng bá, thống lĩnh một vùng trời.


Có lẽ, ông trời tiếc cho tài năng và trái tim tàn nhẫn đó nên khi hắn - Dương Túc Phong, một tay trùm buôn lậu vũ khí bị tử hình, đã cho hắn được xuyên không về quá khứ, được sống lại trong một hình hài khác. Để từng bước, từng bước đi lên, đạp lên xương cốt và máu của bao người, trở thành lãnh chúa vĩ đại mà ai cũng phải kính nễ lẫn kiêng dè.


Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu thực sự là một cuốn tiểu thuyết viết rất chắc tay và thu hút về đề tài Quân sự -Lịch sử - Xuyên không - Trọng sinh. Càng đọc càng thấu hiểu đạo lý của Dương Túc Phuong: "Nhất tướng công thành vạn cốt khô".

Danh sách chương

Bình luận truyện