Giấc Mơ Thần Tượng

Chương 10: Ngày chủ nhật dài*phần 2*



~~~Tiếp~~~

Họ ăn uống nói chuyện vui vẻ.13h30p tập chương trình đến 15h chiều

-Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi-Nguyên ưỡn người vươn vai

-Tụi em làm tốt lắm!Cứ thế mà phát huy!-Quản lí nói

-Vậy bây giờ tụi em tự do rồi phải không anh?-Khải và Tỉ hỏi

-Ừ!-Quản lí trả lời

Khải về phòng ngủ,Thiên ra công viên,Nguyên và Ngư cũng về phòng.20p sau Nguyên chạy sang phòng Ngư ôm theo một đống đồ ăn,cậu đem đến hộp thang viên và bỏ vào đó.Cậu còn bảo:

-Sao trong đây ít đồ ăn quá vậy?

-Tại em mới ăn hết hôm qua-NGư giải thích

Cậu đưa cho Ngư chiếc máy tính bảng và nói:

-Của em nè!

-Cái này...

-Quản lí kêu anh đem qua cho em để em dễ học hành,giải trí

-Em cảm ơn

Nguyên khui bánh ra đưa cho Ngư:

-Em ăn đi!

-Em cảm ơn-Ngư tự nhiên

Cả buổi chiều Nguyên hỏi chuyện ăn bánh với Ngư 2 người cười nói vui vẻ rất hợp ý nhau

Thiên Tỉ ra công viên ngay chiếc ghế đá đó thấy Thiên Trang ngồi nghe nhạc cô thả hồn vào điệu nhạc du dương,từ trước tới giờ đầu tiên cô chú tâm nghe nhạc lại nghe bằng tai nghe nữa chứ.Từ đâu mà cô có sự thay đổi lớn tới như vậy?Nhờ trai đẹp chứ đâu.Thiên Tỉ bình thản ngồi cạnh cô Trang giật mình tháo tai nghe ra:

-Là anh?

Thiên Tỉ nhìn cô rồi im lặng nhìn phía trước.Cô cũng thẹn thùng,tinh nghịch lấy tay vò vò cái tai nghe,Tỉ hỏi:

-Có gì muốn nói sao?

-Ừm...ừm...em

Bị vẻ cao lãnh,đẹp trai hốp hồn cô không biết phải nói gì,hỏi gì.Tỉ mở lời trước:

-Khát quá!Đi uống nước không?

Cô thẹn thùng gât đầu.Anh chàng suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp:

-Mà thôi đi!-nói rồi anh bỏ đi một hơi.Trang lúc này đang ngơ ngác không biết gì 10p sau anh quay lại trên tay cầm hai li nước đưa cho cô một li rồi cậu ngồi xuống:

-Đi ra quán đông người lắm,ảnh không thích mình ngồi đây uống nước tốt hơn

Trang gật đầu sau đó chỉ tay vào li nước:

-Vậy sao anh lại mua nước này?

Tỉ giải thích:

-Tại ở đó hết "bằng hữu" rồi chỉ còn mỗi"mối tình đầu nên anh mua thôi.Em không thích uống sao?

-Dạ đâu có!

"BẰng hữu "và "mối tình đầu"là tên hai hãng nước trong các cửa hàng nước di động ở Trung Quốc.Họ đặt tên như vậy là để cho khách hàng dễ dàng lựa chọn theo tâm trạng.Cửa hàng này đa số chỉ có các cô cậu mới lớn,học sinh,các cặp đôi yêu nhau đến đây là nhiều(cái này là thiệt à nha)

2 người ngồi đấy,thỉnh thoảng Thiên Trang lại liếc nhìn Thiên Tỉ.Anh chàng cũng nhận ra nhưng không nói gì.Họ chỉ hỏi nhau vài ba câu nói thường,đến chiều một chút thì chia tay nhau về

Nguyên và NGƯ sau khi ăn uống no say thì NGư lăn đùng ra ngủ.Vương Nuyên như một người anh đắp chăn cho cô rồi ra khỏi phòng.Cậu đi đến thang máy thì gặp Khải định đến phòng cô nên cậu cản lại:

-Em ấy đang ngủ,nhìn em ấy có vẻ mệt

Thấy vậy Khải cũng về phòng nhưng trong lòng hơi lo lắng,khó chịu,cậu tự nói với mình:

-Lúc mình ngủ thì em ấy thức,lúc mình thức thì em ấy ngủ

Đến tối Ngư ngủ dậy rồi làm bài tập.Cô dốt tiếng anh lắm nên đem qua phòng Tỉ hỏi bài,Thiên Tỉ cũng nhiệt tình chỉ cô,2 người vừa làm bài vừa nói chuyện.Giải xong cô chạy về phòng nhưng đụng phải một người té nhào xuống đất sách viết bút thước rớt tùm lum.cô cuối dầu nhặt lại nhưng với bản tính"hiền lành" cô đốt nguyên dàn pháo:

-Trời ơi!Đi đứng gì không nhìn trước ngó sau,con mắt để ở đâu vậy,người ta to lớn trần trần vậy mà không nhìn thấy sao mà đụng trúng nữa,về nhà phẫu thuật mắt lại đi nha cả cái mặt nữa gắn con mắt lên cái mặt để nhìn đường dùm tui cái!-với khả năng làm MC cô tuôn nguyên tràn mà không vấp,không sai chữ nào.Nói xong cô ngước mặt lên nhìn thì đứng hình,người đụng trúng cô chính xác là đại ca Vương Tuấn Khải.Cậu nhìn cô vuốt tóc:

-Em nói gì vậy?Nhanh quá anh nghe không rõ!

Cô cuối mặt:

-dạ em xin lỗi...Anh đẹp trai như vậy rồi không cần phẫu thuật đâu!-Nói rồi cô xấu hổ chạy về phòng.Khải nói vọng theo:

-Sáng anh qua kêu em đi học!-Cậu nói thì nói nhưng mà cô nghe không thì không biết

Khải về phòng cười khúc khích.Quản lí ở phòng bên cạnh chạy qua chưởi:

-Khải!Bộ em có bệnh hã?

-Có sao?-Vừa cười vừa nói

-Vậy sao em cười hoài vậy?Tối rồi còn không để cho người khác nghỉ ngơi là sao?

-À em xin lỗi!-Vẫn khúc khích

Thiên Trang bây giờ cũng đang cười thầm vì nghĩ về Thiên.Cô tối ngày nghe nhạc họ và trở nên yêu đời hơn...

Vũ Tuyết thì sáng nay đã hoàn thành bài thi tuyển vào trường SWEET LOVE.Ngày mai cô sẽ đến trường nhận lớp....Tối nay sao nhiều người có tâm trạng quá vậy...?

=============================END==============================