Gia Đình Kì Lạ: Mẹ Ngây Ngô, Cha Phúc Hắc, Bảo Bảo Gian Manh!

Chương 25



- “ Này ! Nhóc đi đâu về chỗ ngồi ngay ! ” Hàn Vũ đang đi về nghế ngồi thì bị một tên khủng bố bắt gặp . Hít thật sâu một hơi , Hàn Vũ quay người lại run rẩy nói

- “ Cháu … Cháu chỉ đi vệ sinh thôi ! ” hai mắt Hàn Vũ rưng rưng nhìn tên trước mặt

- “ Mau về chỗ ngồi đi ! ” Tên khủng bố thô lỗ quát to rồi kéo Hàn Vũ đi .

- “ Buông ra ! không được dùng bạo lực với trẻ em ”Một tiếp viên ngồi gần đó trông thấy liền bất mãn lên tiếng

- “ Con khốn ! Cấm mồm ” tức giận đẩy nữ tiếp viên rồi chĩa súng vào cô
- “ Huhuhuhuhu ! Chú ơi cháu cho chú kẹo , chú tha cho chị đi mà ! ” Hàn Vũ khóc lớn , chia tay đưa kẹo cho tên khủng bố

- “ Cút ! ” Tên đó đang định hất Hàn Vũ ra thì một tên khác tới

- “ Không cần làm quá như vậy ! Canh chừng con tim cho cẩn thận ! ”

- “ Hừ ! ” Tên khủng bố hừ lạnh một tiếng cướp viên kẹo trên tay Hàn Vũ rồi đẩy cô về phía nữ tiếp viên

- “ Đưa nó về chỗ ngồi đi ! Đừng có mà giờ trò ”

Nữ tiếp viên kia dắt Hàn Vũ về chỗ , trước khi đi Hàn Vũ còn quay đầu lại nhìn tên khủng bố đã nuốt viên kẹo , mới vui vẻ mỉm cười , một tia sáng sắc lạnh nhẹ xoẹt qua đáy mắt .

***********
Bịch

tiếng đồ rơi từ trong buồng vệ sinh phát ra làm hai tên khủng bố ở khoang hạng thường chú ý

- “ Này Snake ! Mày qua đó xem đi ! ”

- “ Được rồi ! ” Tên snake với cầm khẩu TAR- 21 nguyên bản tới gần nhà vệ sinh vừa mở cửa ra thì thấy Micheal đang ngồi run rẩy bên trong , Snake hạ súng xuống quay đầu nói với tên đồng bọn .

- “ Chỉ là một đứa trẻ thôi ! ”

- “ Mày đưa nó qua khoang hạng sang đi ! Tao canh ở đây ! ”

- “ Biết ! ” Nói xong tên Snake quay người lại gần Micheal nhẹ nhàng rút từ trong áo khoác ra một con dao bấm , đâm thẳng tới huyệt cưu vĩ rồi nhanh tay rút một chiếc khăn tay ra nhét vào miệng tên snake lạnh lùng nhìn xác chết trước mắt mình micheal lạnh lùng rút dao ra , khinh thường nói

- “ Đến chọn súng đi cướp máy bay còn sai nữa , đúng là vô dụng mà ! Hừ ”

- “ Snake mày làm gì lâu vậy ? Snake , Snake ” Tên Zack nghi hoặc nhíu mày nắm chắc khẩu súng tiến gần tới phòng vệ sinh

- “ Snake ! Mày đùa không vui đâu ! Snake ? ”

Nghe thấy tiếng gọi mỗi lúc một gần , Micheal yên lặng rút khẩu P99 từ túi bên trong áo ra, lắp ống giảm thanh vào rồi nấp sau cánh cửa .

Tên Zack tiến tới cửa nhà vệ sinh thì thấy một nửa thi thể của Snake , nửa còn lại bị che phía sau cánh cửa . Cầm chắc khẩu súng trên tay , Zack vừa tiến vào cánh cửa thì Micheal đã nhanh như chớp đâm con dao bấm của mình vào bụng tên đó làm hắn thét lên rồi quỵ xuống xong , cậu giơ súng lên bắnhẳng vào đầu tênZack .

Hừ nhẹ một tiếng , Micheal ấn nhẹ máy liên lạc trên khuyên tai của mình

- “ Chist , bên em đã sử lý xong , mau chong giải quyết bên anh đi ! ”

- “ Đã rõ ! ”

Tắt máy liên lạc , Micheal mỉm cười nhìn tên còn lại đang ngồi trên ghế .

Cầm khẩu súng , Micheal nhẹ bước tới chỗ tên đó . Nhưng vẫn không thấy hắn cử động liền hạ súng xuống tới gần tên đó thì thấy hắn đã chết cứng .

Micheal quay đầu tính bỏ đi thì nhìn thấy vỏ kẻo hình ngôi sao dưới chân , mình cúi xuống nhặt lên xem . Micheal liền mỉm cười thật tươi quay sang nói với cái xác bên cạnh

- “ Tên đần , đến kẹo độc của Lucia cũng ăn nhầm ! ” Nói xong Micheal nhẹ lắc đầu đi phòng vệ sinh lấy chiếc balo của mình ra ra nghế ngồi xuống , Lôi từ trong balo một chiếc laptop .

- “ Được rồi chuột nhỏ ! Chúng ta bắt đầu nào , khởi động hoàn tất ! Thả khí thôi heheheh ! ”

Ngồi bên khoang hạng sang , Chistian thấy con chuột bắt đầu khởi động thì nhẹ cúi người lấy một chiếc mặt nạ hình con hổ từ trong ngầm ghế ra đeo vào

- “ Ê ! Mày nhìn thằng nhóc đó kìa ! ” Một tên khủng bố chĩa chĩa súng về hướng Chistian

- “ Kệ nó ! Chỉ là một đứa trẻ thì làm gì được chúng ta chứ ! ”

- “ Nhưng tao cảm thấy có chỗ nào đó không ổn ! ”

- “ Mày đứng có mà thần hồn nát thần tính nữa , canh lũ này cho cẩn thận vào ! ” Khinh bỉ nói với đồng bọn của mình xong tên khủng bố lại dò xét nhìn xung quanh . Mà không để ý dưới chân bọn họ có một chú chuột máy nhỏ đang thả thuốc mê , đến lúc cả khong tràn ngập mùi thuốc mê tất cả đều lâm dần vào tình trạng ngủ say , hai tên khủng bố mới cảm thấy có chỗ không ổn .

- “ Ê mày sao tao cảm thấy mệt quá ! ” Tên đó vừa nói xong liền hôn mê , làm tên đồng bọn hoang mang mơ mơ tỉnh tỉnh dương dúng lên gào thét xoay xung quanh

- “ Là đứa nào trêu bố mày ! Mau vác mặt ra đây không tao bắn ! CMN nữa chứ ! Là thằng chó nào mau ra đây”

Ngồi một bên nhìn tên khủng bố điên cuồng lên , Chistian mỉm cười nhẹ .

Rút từ trong áo ra một cây trâm dài , bò dần tới chỗ tên khủng bố đó nhân lúc hắn không để ý đâm thẳng vào huyệt tam âm giao , làm tên đó đau đớn ngã xuống xong , Chistian liền đứng dậy chậm rãi bước tới đâm chiếc kim dài xuyên qua cổ của tên khủng bố, rồi bước tới tên khủng bố nằm gần đó cũng đâm thẳng cây kim xuyên qua cổ của hắn . Nhẹ nhàng ấn máy liên lạc trên khuyên tai của mình

- “ Micheal vào đi ! Chúng ta sẽ cướp lại quyền điều khiển máy bay ”

- “ Đã rõ ! ”

Chistian cười cười vừa quay sang bên cạnh đã thấy Hàn Vũ đang nhìn mình chằm chằm làm cho Chistian giật mình

- “ Cậu tính dọa chết người đó hả ! ” Chistian điên tiết gào lên với Hàn Vũ

- “ Không có gì tôi chỉ tính bảo cậu ! Vì chiếc máy bay này sẽ bay quay nhà tôi nên tôi nghĩ mình sẽ phải dừng giữa chừng , vậy nên lái máy bay cho cẩn thận vào ! ”

- “ Mình biết rồi ! ” Micheal đi vào thì thấy Chistian đang càu nhàu với Hàn Vũ liền tiến tới hỏi

- “ Có chuyện gì sao ? ”

- “ Không có gì ! Chúng ta xử lý nốt tên còn lại thôi ! ”

- “ Vâng ! ”

Hai anh em tiến đến cửa khoang lái , vừa nhẹ nhàng mở cửa ra thì tên lái máy bay đã rút súng ra quay đầu lại bắn trúng cửa thì rất kinh ngạc !

- “ Bắn trượt rồi ! ” Hai anh em Chistian nằm trên nền máy bay cầm khẩu TAR- 21 , ngắm bắn thẳng vào đầu tên khủng bố cuối cùng

ĐOÀNG __ ĐOÀNG __ĐOÀNG

Tên đó ngã xuống bảng điều khiển khiến máy bay bị mất khống chế , bắt đầu rơi xuống . Nắm bắt tình hình Chistian và Micheal liền nhanh chóng chạy tới khống chế máy bay .

- “ Gọi trạm kiểm xoát không lưu . Đây là chuyến bay BM – 357 xin trả lời ”

- “ Trạm kiểm soát không lưu nghe ! Chuyến bay BM – 357 xin hãy trả lời ”

- “ Chúng tôi đã cướp lại được máy bay ! Hiện tại đang bay về điểm cuối . Hết ”

- “ Các bạn đã làm rất tốt ! Bên chúng tôi đã sẵn sàng . Hết ”

- “ Giờ chỉ cần tiễn vị phù thủy cao quý của chúng ta về nhà thôi ! ”

13 tiếng sau , Hàn Vũ bị Chistian đánh thức

- “ Lucia ! Tới điểm đến của cậu rồi ! ”

- “ Oh ! Cũng không quá lâu ” Hàn Vũ đứng dậy duỗi người , rồi đi cùng Chistian ra cửa máy bay

- “ Tạm biệt ! Lucia . ” mỉm cười nhìn Lucia biến một chiếc chổi ra từ chiếc nhân của mình

“ Tạm biệt , Chistian Veros ! Nếu đó vẫn là tên cậu ” Ngật đầu chào Chistian , Hàn Vũ cưỡi chổi bay ra khỏi máy bay .