Gia Đình Kì Lạ: Mẹ Ngây Ngô, Cha Phúc Hắc, Bảo Bảo Gian Manh!

Chương 24



Tại trụ sở AMIÝ .

- “ Thưa sếp ! Máy boeing 747 mang số hiệu BM – 357 đã bị một nhóm khủng bố khống chế trên không ! ”

- “ chuyện này cấp trên đã thông báo xuống chúng ta không được nhúng tay vào ! ”

- “ Nhưng … Thưa ngài ! ”

- “ Chuyện này này bên WP sẽ giải quyết ! Giờ họ đã ở trên máy bay rồi ! ”

*************

Cùng lúc đó trên máy bay . không khí sợ hãi và u ám đang bao trùm , tại khoang hạng sang hai anh em “thiên thần ” đang bắt đầu hành động . Lấy ra từ trong cặp một con chuột máy . Micheal thả con chuột xuống sàn

- “ Phải đảm bảo nó kéo dây dài tới tất cả các hàng ghế đó ! ”

- “ Vâng ! Anh hai Lucia đang di chuyển ! ”

- “ Đi tới chỗ của cô ấy đi ! Không thể để cô ấy phá vỡ kế hoạch được ! ”

- “ Nhưng mà ! Cô ấy sẽ giết hai anh em mình đó ! ” Micheal nhìn anh trai mình khóc không ra nước mắt nhìn anh trai mình

- “ Vậy để Lucia triệu hồi bóng ma thì mọi người đều chết hết ! ”

- “ Em biết rồi ! ”

Tại khoang hạng thường , Hàn Vũ vừa trốn vào nhà vệ sinh thì đã thấy micheal và chistian ở bên trong .

- “ Hi ! Lucia ” hai anh em cùng cười chào Hàn Vũ

Hít một hơi thật sâu , cố nén giận . Hà Vũkéo tai hai tên đó vào trong

- “ Lucia đau quá tha ra đi ! ” Hai anh em kêu gào khóc lóc

- “ Xin lỗi nha ! Nhưng mình không quen ai tên Lucia cả ! Chỉ biết người tên HÀN VŨ thôi ! ” mỉm cười thật tươi nhìn hai anh em Hàn Vũ thêm sức kéo tai hai người

- “ Không ! Hàn Vũ tha mạng ! ”

ĐOÀNG ___ ĐOÀNG___ĐOÀNG

Ba tiếng súng nổ ra thu hút sự chú ý của mấy người Hàn Vũ , tha tai hai tên kia ra Hàn Vũ quay lại nhìn cánh cửa rồi quay đầu lại nhìn hai tên nhóc đang xoa xoa tai mình , lạnh nhạt nói

- “ Kế hoạch hành động của hai người là gì ? ” dám nói chưa có ta sẽ giết chết hai ngươi !

- “Tiêu diệt từng người một ! ” Chistian nghiêm túc lên tiếng

- “ Hai người đang đùa tôi đó ak ! ”

- “ Không ! Bọn mình đã điều tra rồi , bọn khủng bố có duy nhất 6 người , một kẻ đang lái máy bay , 3 bên khoang hạng thường , 2 tên bên khoang hạng nhất , nếu bọn mình chia ra hành động sẽ … "

- “ Từ từ ! “ Bọn mình ” nào ở đây vậy ? Chuyện khủng bố này mấy người tự giải quyết còn tôi sẽ về chỗ ngồi của mình và ngủ 1 giấc ! Và sau khi xuống khỏi chuyến bay này chúng ta không quen . OK ! Bye ”

Mặc kệ hai anh em đang ngỡ ngàng trước mắt mình Hàn Vũ xoay người ra ngoài .

- “ Anh hai ! Chúng ta phải tự mình hành động rồi ! ”

- “ Hết cách ! Chỉ cần Lucia … Không Hàn vũ mới đúng ! Chỉ cần Hàn Vũ không ra tay là anh đã biết ơn lắm rồi ! ” Chistian nhìn Hàn Vũ rời đi nhởn nhơ nói