Thông tin truyện

Gặp Nhau

Gặp Nhau

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Tình yêu là như thế nào? Đó chính là những điều phi thường không thể tin! Thật sự quá là mơ hồ rồi! Yêu là gì? Ha ha, tình yêu đâu có khái niệm? Nó chính là cảm xúc xuất phát từ thật tâm trong trái tim ta mà thôi. Ta yêu một người, chính là luôn muốn nhìn thấy người đó được tươi cười hạnh phúc. Yêu là phải biết hi sinh, dành những điều tốt đẹp nhất cho đối phương cũng không màng đến bản thân mình. Yêu chính là như thế, rất cần được chở che, cưng chiều.


Một hồi đuổi bắt nhau, cuối cùng có thể nên duyên hay không? Một khi trái tim của mình không còn là của mình nữa, nó sẽ đập mạnh mẽ vì người khác, sẽ theo nhịp điệu của người đó mà đập nhanh hay chậm, có đau lòng hay không. Đôi khi, cái cảm giác đó khiến cho ta thấy rất mơ hồ, nhưng lại không cách nào có thể dứt ra được. Giống như ăn phải một thứ quả vừa chín, vừa ngọt nhưng lại có chút mùi vị chan chát, ấy thế mà vẫn cố gắng ăn, ăn mãi. Yêu chính là yêu, đâu cần phải phân biệt bất cứ điều gì? Còn chờ đợi nữa sẽ làm phí hoài tuổi xuân! Cho dù có như thế nào cũng phải yêu hết mình, bởi vì thời gian không chờ đợi bất kỳ một ai cả.

Bình luận truyện