Game Thủ Ẩn Danh

Chương 146: thế cờ lật ngửa



Không chần chừ Long lập tức lao lên.

-Hãy lãnh một kích của ta sau đó ta sẽ đưa Liễu Xà theo ngươi sau!

Oành*** Xung kích âm thanh vang ra.


-Gì chứ?

Long bất ngờ, hắn chẳng tin một kích toàn lực như thế mà lại được đở dễ dàng như vậy.

-Không ai được ngăn ta cứu Liễu Xà! Yahhhhhhh!

Kim Xà hét lên đánh bật Long lùi sau mấy bước. Lập tức Kim Xà chủ động lao lên tấn công liên tục dồn Long về thế thủ.

"Tên này sau khi hấp thụ linh hồn xà tộc vào người thực lực tăng lên ngang ngửa với Huyền Xà! Dù đẳng cấp được tăng cao nhưng cũng chỉ ngang ngửa ta hiện tại.

Chưa nói đến việc hắn bị tâm ma chiếm giữ việc đánh đấm của hắn bây giờ chẳng khác gì mèo quào. Chỉ cần chọn thời điểm thích hợp lập tức có thể kích sát được hắn" Long nghĩ.

Long một đấm toàn lực hướng vào ngực Kim Xà nhưng ngay lập tức bị chặn lại. Thừa cơ hội Long quay đầu chạy vào phía công trình sụp đổ để ẩn nấp. Kim Xà thấy thế lập tức đuổi theo.

Huyền Xà lúc này tinh thần đã dần được hồi phục nhìn thấy Long đang chiến đấu với Kim Xà, nàng cũng muốn được góp sức:

-Tím! Đối thủ của ngươi chính là ta!

Vừa hét lên xong Huyền Xà giương cánh bay thẳng lên trời. Nhưng Tím chỉ nhẹ nhàng vũ tay một cái lập tức một hố đen bay ra hút trọn người Huyền Xà.

-Ta chưa muốn đánh nhau đâu nhóc!

Trở lại lúc này Kim Xà đang điên cuồng truy lùng Long trong khi hắn thì vẫn đang chạy thục mạng.

"Khốn kiếp! Tên này đúng là điên mà tất cả trở ngại trước mắt hắn đều lao thẳng vào chẳng hề tránh né. Làm ta chẳng thể nào thoát khỏi được tên này" Long chửi thầm.

-Đứng lại đây con chuột nhắt! Đừng làm ta phí thời gian nữa!

Kim Xà hét lớn.

-Có giỏi đừng đuổi ta nữa ta sẽ dừng lại.

Long đáp lại.

-Được!

Vừa nghe thấy Long bất ngờ "Nói chơi mà làm thiệt hả trời?"

Nhưng vừa quay đầu lại thì Kim Xà đã chạy tới Long tặng cho hắn một đấm.

-Thần tốc Bộ pháp!

Long hét lên.

-Haizzz. Mất dự tính dùng bài này với Tím nhưng giờ thì......

Uỳnh*** Long một đấm vào ngực Kim Xà làm hắn bay lên giữa không trung. Tiếp tục Long nắm đuôi Kim Xà quay chục vòng rồi ném thẳng vào đống công trình đổ nát.

Ngưng đọng thời gian kết thúc Kim Xà lúc này kêu lên trong thống khổ nhưng vẫn điên cuồng lao đến Long.

-Đáng tiếc cho một kẻ si tình!

Xuyên*** Một đâm của mãng xà đao lập tức giết chết Kim Xà Khuôn mặt hắn lúc này lạnh như băng.

-Còn một kẻ cuối cùng!

Vừa nói Long lập tức trừng mắt nhìn về phía Tím. Hắn lúc này từ từ rơi người xuống sau đó vỗ tay khen thưởng.

-Ngày ta chờ đã tới! Hãy cho ta xem thành quả của ngươi đi nào!

Long bẻ khớp nói:

-Nếu ngươi đã nói thế thì ta xin động thủ!

Nói xong Long lập tức lao lên.

Tím cười khinh:

-Thiển cận! Không Gian Cầu lên!

Lời vừa ra lập tức một hố đen lao đến. Long thấy thế liền lấy đại đao mãng xà ra đỡ.

Kong*** Ngay khi đại đao vừa chạm vào liền đánh bật Không Gian Cầu ra.

"Quái lạ quả cầu này rốt cuộc là thứ gì! Trông thì rất là uy lực nhưng khi đánh vào lại chẳng cảm nhận được gì cả" Long hoài nghi phân tích.

Nhưng khi nhìn xuống mặt đất đang có dấu hiệu rung chuyển hắn liền nhớ đến điều quan trọng.

"Thời gian đã không còn nhiều! Đành phải tự ứng biến thôi!" Và thế là Long lại tiếp tục lao lên.

Tím hào hứng nghênh chiến liên tiếp phóng ra những Không Gian Cầu đến Long. Mỗi khi quả cầu đến Long lập tức đánh bật ra. Cứ thế chẳng bao lâu hắn đã tiếp cận được vị trí của Tím.

-Đao này là dành cho việc ngươi dám giết chết Red và Blue!!!

Vừa nói xong Long thẳng tay chém một đao xuống. Tím nhanh trí kéo mười Không Gian Cầu lại đở nhưng vẫn bị nhát chém cắt đứt tay trái.

"Không có máu? À phải rồi vốn bản chất tên này chỉ là linh hồn không thể làm hắn bị thương theo cách thông thường được" Long bình tĩnh nhận ra.

Mặc dù không thể làm Tím bị thương nhưng nhát chém vừa nãy cũng đã gây nên sát thương rất lớn cho hắn.

Và vẫn thần thái đó nụ cười luôn hé trên môi Tím. Hắn lệnh cho mười Không Gian Cầu vây quanh Long. Thấy thế Long liền nhảy ra nhưng lại bị một trường lực lại. Dù có cố dùng bao nhiêu lực hắn cũng không tài nào thoát ra được.

Tím ở ngoài nhìn Long với vẻ hưởng thụ trong khi đang cố hồi phục cánh tay trái vừa bị đứt.

"Phải tìm cách thoát khỏi chỗ này nếu ta thử đào xuống đất Kích***" Vừa thử nhìn xuống đất xem có cách này thoát khỏi không thì bỗng nhiên từ Không Gian cầu bắn ra một tia điện làm mắt phải hắn bị thương nặng.

-Dead eyes ngươi rất mạnh nhưng nó cũng chỉ là mắt nó vẫn là một điểm chí mạng.

Nghe Tím nói thế Long liền thở dài nhưng vẻ mặt lại rất hứng khởi:

-Haizzzz.... Ngươi biết không suốt khoảng thời gian rời khỏi Trái Đất ta đã học được rất nhiều điều.

Và ta xin tặng cho ngươi một bài học rất đắt giá đó chính là: Cái gì đều có cái giá của nó!

Vừa nói xong từ đại đao trên tay Long lập tức hóa thành găng tay Thổ thuộc tính.

Nhanh chóng tấn công Long đặt hai tay xuống mặt đất mặt đất lập tức bên cạnh Tím từ mặt đất phẳn lì hóa thành một cột đá đánh thẳng vào tay phải của hắn.

Dù sát thương từ cột đá gây ra là không đáng kể nhưng nhiêu đó đã đủ cho Long.

Lúc này lớp từ trường đã biến mất hắn lập tức nhân cơ hội lao lên.

-Mộc trượng!

Long hô lên găng tay lại hóa thành quyền trượng với tông màu xanh lá. Gõ xuống mặt đất một cái hàng trăm sợi dây leo mọc ra khắp nơi chúng quấn lấy Tím không cho hắn cơ hội phản kháng. Nhất là cánh tay phải.

Long nhẹ nhàng từng bước đi tới chỗ Tím với một vẻ mãn nguyện hắn mở lời:

-Trong suốt quãng thời gian đối mặt với ngươi ta đã nhận thấy trước khi ngươi sử dụng quả cầu thì bàn tay phải của ngươi luôn thực hiện những động tác lúc thì vẫy, lúc thì uốn ngón.

Lúc đó ta đã ngờ ngợ rằng bàn tay ngươi chính là thứ để điều khiển quả cầu. Nhưng ta vẫn chưa thể chắc chắn đó là sự thật hay không.

Và khi ta vô tình nhìn vào quả cầu dù bị mù một mắt nhưng trong giây phút ngắn ngủi ta đã nhìn thấy một tia liên kết giữa quả cầu với bàn tay phải của ngươi. Nhờ thế ta lập tức khẳng định sức mạnh của ngươi được điều bàn tay phải của ngươi.

Vừa nói xong giữa lòng ngực Long sáng lên xuất hiện một viên Hồn Ngọc. Với tính chất của Tím là linh hồn thì chỉ có thứ tương tự với linh hồn mới gây sát thương được cho hắn.

Hồn Ngọc vừa đưa tới gần da Tím lập tức da hắn đen lại như bị cháy. Chứng tỏ sát thương từ Hồn Ngọc đem lại là rất lớn.

Đáp lại điều đó Tím chỉ nở một nụ cười như thường lệ:

-Bài học ta dành cho ngươi: Đừng bao giờ nói chuyện quá nhiều với kẻ địch!

Vừa nói xong một trận động đất kinh hồn diễn ra. Đống dây leo cũng từ đó mà đứt dần. Tím lúc này thừa cơ hội mà trốn thoát.

Long nhanh chóng đuổi theo nhưng từ người Tím phun ra một chất dịch, chất dịch này rơi xuống đất nhanh chóng hóa thành xà tộc Liễu Xà.

-Tiết lộ cho ngươi một loại sức mạnh mới của ta: Thôn Phệ!

Tím hét lớn lập tức Liễu Xà sau lưng hiện ra một con mãng xà to tận 10 mét. Chưa dừng lại tại đó tất cả những thi thể xà tộc lúc này tự dưng bật dậy đồng loạt lao tới Long như lũ Undead.

Long im lặng chứng kiến hình ảnh lật ngược thế cờ.